Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc m đọc đến những trang cuối cùng của cuốn sách làm nên tên tuổi Haruki nơi trời Tây. Khác với cái cảm giác buồn bực, chán chường và có đôi chút mệt mỏi sau khi đọc Tàn bạo (cái tên yêu thương m dành cho Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới), Biên niên kí đem lại cho m một bầy mâu thuẫn. Có lẽ phải mất một thời gian nữa m mới dần hiểu và xâu chuỗi được mọi thứ diễn ra trong cuốn sách siêu hình này, vì phải chăng nó quá đồ sộ với một tâm hồn mỏng manh ... 



Đặt cuốn sách xuống nhưng còn bao thắc mắc chưa có lời giải. Bản ngã thực sự là gì? Làm sao để hiểu chính bản thân mình, đào sâu vào chính tâm can mình? ... 

Cũng như mọi lần, đọc xong một đứa con của Bác là lại phải nghỉ Bác một thời gian. Tâm hồn còn trẻ dại, thấm bao giờ mới hết nhỉ :)


Dành cho bạn nào đang có chút ý muốn đọc một bài review đầy tính "khiêm tốn" mà m vớt đc trong 5s google search Review Biên niên kí chim vặn dây cót

Bạn nào yêu thích Biên niên của Haruki có thể chia sẻ một chút cảm nhận để m có thêm input thẩm thấu bộn bề trong lòng được k 🙌