Câu chuyện của tôi

Trong một thành phố, các cặp đôi hôn nhau, nắm tay nhau, đưa nhau đi ăn, đi chơi. Hay các cặp vợ chồng có con nhỏ dắt nhau đi nơi này nơi kia. Trên đôi môi của họ luôn nở nụ cười. Riêng chỉ có tôi đứng một mình giữa lòng thành phố và đối với một số người, tôi sẽ là người sáng nhất do tôi đi một mình trong cái thành phố đó.
Cách đây vài tháng trước, tôi đã thức đến 2h sáng chỉ để nhận được tin nhắn 'anh đừng buồn khi em nói như này nha'. Khi cô ấy nhắn dòng đó thôi, tôi đã biết phần còn lại đã là cái gì. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em. Cô ấy vẫn muốn giữ cuộc trò chuyện này được diễn ra thường xuyên nên trong lòng tôi vẫn có một chút xao xuyến cho đến bây giờ.
Đỉnh điểm là khi tôi nhắn tin cho cô ấy cách đây 3 tuần trước tính từ ngày bài viết này được đăng lên. Tôi nhắn cho cô ấy một tin về bộ phim mà cô ấy thích và... cái tôi nhận lại được chỉ là cái hiển thị đã xem mà thôi. Từ đó mà tôi luôn có một cái nhìn có phần không hay về tình yêu đôi lứa. Tôi cảm nhận được mình bị cô lập từ đó.
Đã 5 lần. 5 lần tôi cố gắng trau dồi liên tục nhưng cuối cùng vẫn nhận lại lời từ chối cộng thêm những cái post đăng lên về sư cô đơn làm tôi tưởng mình được đồng cảm nhưng nó lại có chữ người yêu làm tôi phát ngán luôn. Đồng thời đi trên bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt tôi còn thấy ai cũng có cặp, có bồ thậm chí là hơn tuổi tôi một chút mà đã lập gia đình làm tôi cảm thấy mình chỉ muốn rời bỏ thế gian mà đi do mình không được chấp nhận trên thế gian này thôi.
Tôi đã rơi vào trầm cảm sau từ chối, tôi bắt đầu tìm đủ thứ cách để mình quên đi. Tôi tìm đến bia rượu, âm nhạc, game và thậm chí trong đầu tôi còn nghĩ cách để tự kết đời mình nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết đinh không làm. Để giờ tôi vẫn có cảm giác rất ghét yêu đương và có phần không vui khi đang làm việc mà những chuyện cũ ấy cứ kéo về.

Thông qua câu chuyện trên của tôi

Tôi sẽ không như những người khác mà lên đây nói rằng sau chuỗi ngày tháng từ chối, tôi đã vươn lên và giờ có một cô gái yêu thương tôi. Tôi muốn viết bài viết này như một sự đồng cảm và tôi tin rằng chả có một quy luật tâm linh hay một quy tắc bắt buộc nào trước khi tỏ tình để bạn có người yêu đâu. Nó có thể đúng với một số người nhưng không đúng với bạn vì vậy mà tôi khuyên bạn nếu tìm kiếm quy tắc để có một cô người yêu bên cạch đó là hãy tìm kiếm các bài viết khác hoặc lên Tinder, gọi bà mối là tốt nhất đi.
Tôi bị từ chối nên nếu tôi nói tôi chỉ cho bạn cách để tán tỉnh, những câu tán gái hay thì bạn chắc chắn không tin tôi do tôi còn độc thân mà đi chỉ ba cái đó thì cũng chỉ là copy trên mạng mà thôi. Tôi muốn cho bạn thấy một sự thật mà tôi mới tìm ra gần đây và hy vọng nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy được đồng cảm hay có được một câu trả lời nào đó cho chính mình. Tôi phát hiện ra đôi khi bị từ chối cũng là một trải nghiệm tình yêu.

Bị từ chối là một trải nghiệm trong yêu đương

Bạn đã có một khoảng thời gian với người ấy. Bạn nhắn tin trên Messenger, Zalo,... hàng giờ liền, bạn mua cho cô ấy những món đồ mà cô ấy thích, bạn ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy buồn, bạn tập vì cô ấy, bạn giảm béo vì cô ấy, bạn học vì cô ấy và cuối cùng... cô ấy không chọn bạn hoặc cô ấy đã đi với người khác rồi. Khi nhận được dòng tin nhắn đó, bạn sẽ cảm thấy hoài nghi về bản thân và rồi cho rằng mình chẳng có trải nghiệm nào trong tình yêu cả.
Người yêu là một cụm từ để chỉ mối quan hệ yêu đương sâu đậm giữa 2 người khác giới với nhau nhưng những trải nghiệm mà bạn trải qua với cô ấy mới là trải nghiệm trong yêu đương. Bạn nhắn tin cho cô ấy là vì bạn quan tâm đến cô ấy, bạn mua một cái gì đó cho cô ấy là vì bạn muốn cô ấy vui, bạn cải thiện bản thân vì muốn cô ấy nhìn mình với một con mắt của sự hài lòng. Tất cả các trải nghiệm ấy bạn đều nhắm vào cô ấy làm động lực, bạn làm tất cả vì cô ấy thì đây đã là một trải nghiệm về mặt tình yêu đôi lứa rồi. Có điều cả 2 chưa hoặc không thể xác nhận quan hệ người yêu với nhau thôi.
Ảnh minh họa (deny (v): từ chối)
Ảnh minh họa (deny (v): từ chối)

Kết luận: Một cách để 'nuốt' trọn trái đắng của sự từ chối

Chính vì lí do trên, tôi muốn nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải có một cô người yêu để nói lên rằng bạn thật sự trải qua cảm giác yêu. Việc bạn làm vì người đó, cho người đó trước khi nhận được lời từ chối thôi cũng đã là một trải nghiệm trong tình yêu của bạn rồi.
Nhưng bạn cũng cần cẩn thận vì đôi khi bạn cũng có thể bị dằn vặt bởi trải nghiệm bị từ chối như này vì bị cô ấy từ chối mối quan hệ người yêu là một trái đắng thật sự khó nuốt và để nuốt được trái đắng này thì có một cách mà tôi tin bạn có thể áp dụng đó là chấp nhận. Không phải là chấp nhận mình mãi là một người kém cỏi trong xã hội do không có người yêu, mà đó là chấp nhận quyết định của cô ấy vì tình yêu khi cả 2 người đã bước vào thì sẽ phải cùng nhau chấp nhận cam kết khổ cực về sau với những mặt tài chính, công việc hay xa hơn là hôn nhân sau này.
Cô ấy không từ chối bạn do bạn kém cỏi, nếu như thế thì cô ấy đã né tránh bạn ngay từ đầu và sẽ không có những dòng tin nhắn mà bạn nhắn dài dăng dẳng để quan tâm cô ấy đâu. Cô ấy từ chối bạn có thể là do các yếu tố thiên về mặt gia đình hoặc là các tình huống ngoại cảnh khác thì sao? Chính vì điều này mà tôi hi vọng sau bài viết nhỏ này, bạn có thể có cảm giác trân trọng trải nghiệm của mình và cố gắng yêu lấy bản thân, an ủi nó thay vì bỏ rơi do bạn đã cố gắng hết sức rồi mà. Bị từ chối có làm mình tắt thở đâu, mà có khi còn đóng góp cho quá trình thay đổi của mình về sau nữa cơ.
Đó là toàn bộ những gì tôi đã phát hiện được về sự từ chối trong tình yêu đôi lứa và đương nhiên nó không đúng hoàn toàn. Vì vậy mà bạn hoàn toàn có quyền phản biện và xem bài viết có phù hợp với bạn không. Tôi hy vọng bài viết này tuy không phải hay nhất nhưng sẽ là một liều thuốc hoặc một câu trả lời nào đó cho các bạn FA như tôi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa