Đi bộ qua những con phố Hà Nội, nhìn lên những biển quảng cáo, nhìn những poster,.... mình nhận ra có rất nhiều ví dụ để học hỏi về những thứ ....chán và không đẹp. 

1. Về những poster giảm giá

 

Mình tự nhiên nhận ra một điều là những poster giảm giá thường rất khó ....làm nên những gì hay ho cả.
Mình nghĩ ở đây có 2 yếu tố:
1. Nội dung không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói là cực chán.
2. Cố gắng kể lể thật nhiều về việc mình giảm giá shock như thế nào.

2. Nhồi nhét và cái gì cũng phải to



3. Cliché

Từ cà phê, làm đẹp đến ngân hàng.
Nếu bạn đang muốn làm logo có hình cái cây để thể hiện điều.... gì đó thì bạn nên cân nhắc lại.
Đây là một dạng cliché trong thiết kế. Việc bạn lên mạng tìm ảnh để minh họa cho sản phẩm của (công ty) bạn cũng tương tự việc này. 
Nhàm chán và thiếu ấn tượng!

4. Cố gắng thể hiện thật nhiều


5. Không phản ánh đúng tính chất của đối tượng




Thiết kế ở Văn Miếu Quốc Tử Quốc Giám là một thiết kế rất không đúng về cách thể hiện. Logo, font chữ, vật liệu,... đều không thể hiện đúng tính chất của Văn Miếu Quốc Tử Giám. 
Cảm giác như một bát phở nấu với thịt lợn vậy!.