Bị mắc kẹt.
Ồ. Tôi đăng trong group lớp cũ tư tưởng của tôi rằng nếu tôi làm tổng thổng tôi sẽ làm điều gì để phát triển đất nước, trình bày quan...
Ồ. Tôi đăng trong group lớp cũ tư tưởng của tôi rằng nếu tôi làm tổng thổng tôi sẽ làm điều gì để phát triển đất nước, trình bày quan điểm+ dẫn chứng+ ví dụ tất cả đều rõ ràng. Song, lại bị ăn seen hàng loạt.
Và rồi tôi vô group lớp mới, chia sẻ sự phẫn nộ trong tôi về việc chuyện chú chó bị chủ (súc vật) rọ mõm& chặt chân sống. Chúng nó bảo tôi "ngưng làm văn nghị luận và đi ngủ đi", rồi tiếp tục nói về những chuyện đú đởn của tụi nó.
Có phải thật sự là tôi, một kẻ thật sự quan tâm đến thế giới xung quanh một cách chân thành, đang dần bị biến thành một kẻ phiền nhiễu trong mắt những kẻ xung quanh, trong cái xã hội thối nát này?
Là do tôi sinh ra vốn thông minh sâu sắc hơn người, hay chỉ là một kẻ bất hạnh bị sinh ra trong một thế giới quá đỗi vô cảm vậy?
Hằng ngày, sống xung quanh với những kẻ như thế, tôi cảm thấy như bị trút hết sinh khí và tri thức. Trống rỗng. Bị mắc kẹt. Tôi còn rất trẻ và đang rất hoang mang về tính chất hiện tại của thế giới. Tôi phải làm gì đây?
P/S: Mọi người, đây là bài đăng đầu tiên của tôi trên web spiderum, sau khi đọc rất nhiều bài viết của các thành viên, tôi tin chắc đây chính là góc nhỏ mà tôi thuộc về. Xin hãy cho tôi nghe lời khuyên bổ ích của mọi người.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất