Okay. Có những kẻ làm mình phải auto ghét như là bạn thân của người yêu. Mình cảm thấy khó hiểu với các thể loại bạn thân đưa đón nhau đi chơi mỗi tuần với danh nghĩa là đi cùng nhóm bạn. Càng khó hiểu hơn khi rủ nhau đi xem phim ma vào ban đêm ?

À vâng đấy chính là bạn thân của người yêu mình. Mình có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu không có ngày mình thấy tần suất xuất hiện của con bé đó bên cạnh người yêu mình tăng lên theo cấp số nhân. Và mình tìm tang chứng vật chứng hai bạn ấy đi xem phim với nhau lúc 12h đêm ngày khỉ nào đấy mình chẳng còn nhớ (nói bận đi họp lớp)

Okay, bình thường mình và người yêu có rất nhiều bạn khác giới, cấm thế quái nào được trái đất quay ? Nên mình hết sức bình thường cho đến hôm phát hiện ra ? Thế là giờ mình phải làm sao hả các bạn ? Có nên tạt axit hay cho nhà người yêu mình sáng nhất HN không ?