Better a love story
Chapter 10: From Author (part II) Người đàn ông to lớn kia không những là một kiến trúc sư vĩ đại nhất, mà sâu bên trong cõi lòng...
Chapter 10: From Author (part II)
Người đàn ông to lớn kia không những là một kiến trúc sư vĩ đại nhất, mà sâu bên trong cõi lòng của bậc thánh nhân này còn là một cậu bé “ăn cắp vặt siêu hạng”. Thật chả biết phải miêu tả như thế nào về cảnh tượng trước mắt, đôi dòng mũi chạy nhớt nhát bám chặc trên giấy ôly Thiên Long, cái túi xách bị cưỡng hiếp thậm tệ tới nỗi không còn một dây hay nút nào cả, bút chì cụt đầu tròn xoe nhỏ xíu ngổng ngang như những chú tiểu đang ngủ ôm đầu, tay vắt ngang vài đường quyền. Một đêm, con người này viết được hơn chục trang luận, nét thẳng, chắc, không chấm không phẩy nhưng chèn hình thay thế, có nên “trộm” lấy nó về tương lai bán lấy tiền mua sữa cho Siro không hả Vân? Thôi, không nữa làm phiền ngài ấy vậy, anh tự mình leo lên đồi cỏ xem, hy vọng sẽ gặp được 1 nữ vị thần Olympus nào đó đang cần chồng.
Mùi ở đây rất lạ, khá tanh, “hương đồng cỏ nội của trời Tây” sao, chắc chỉ có thể cảm nhận được khi anh đang bị viêm xoang thôi, đáng sợ, nguồn nước bẩn tanh rình rịch kia là hố đào nhanh lấy nước cho quân đội viễn trinh dùng à? “Nếu áp dụng tiêu chuẩn LEED lên công trình doanh trại tại Pompie này thì ngài đã rớt từ vòng gởi xe rồi đó Vitruvius thân kính ạ, tạm bỏ qua cho ngài đấy, tôi không về nói lại cho hậu thế đâu!” Sau một hồi vã mồ hôi anh cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, họ nói và làm rất nhiều nhưng đại loại như thế này:
Ở xứ Hispania có hai giống cừu, loại cừu thứ nhất là cừu lông trắng còn loại thứ hai vẫn là cừu lông trắng, khác nhau là nó thuộc hai gia tộc A và B không ưa nhau lắm. Theo tiên đề Euclid, thì qua hai điểm A và B luôn, và chỉ luôn kẻ được một đường thẳng nện vào mặt nhau và anh đã mua vé dãy F, cộng compo bắp nước 119k, tựa lưng ra ghế thưởng thức Ci nê.
Hiệp 1, hai đàn cừu trạm mặt nhau, làm gì vậy? Đánh đi chứ, con lông trắng phải cắn con lông trắng còn con có lông trắng kia phải đập đầu con lông trắng kia, con đầu lông trắng, tao nói mày phải tát con đầu lông trắng, còn riêng mày đó nha con lông trăng trắng là mày phải thông con trăng trắng của con trắng kia nha. Rồi rất bất ngờ, sau hai tiếng giải hàm số “lô cà ra git”, hai đàn cừu đã chọn hòa vào nhau nhảy múa thay tìm xem con nào màu trắng là kẻ thù.
Hiệp 2, do bế tắc trước tình trạng tự do, bình đẳng, bát ái của lũ cừu, hai nhà A và B quyết định xây hàng rào gỗ chia đôi khu đất, cừu yêu nhau nhảy qua. AB xây rào kẻm gai, cừu dũng sĩ nhảy qua. Họ xây rào điện, hào boom, cừu đặt công nhảy qua. Bọn họ lại cùng nhau xây dựng rào Great Wall of Sand, cừu triết gia nhảy qua. Sau mỗi lần chinh phục thử thách, loài cừu càng thông minh và tiến hóa hơn.
Hiệp 3, giờ A và B không còn ý định ngăn cản bọn cừu vui chơi với nhau nữa, nhưng để tránh bị nhầm, bọn họ cạo lông cừu của nhà A hình ngôi sao và nhà B hình trăng khuyết cho dễ phân biệt.
Rời khỏi rạp, lon ton đi tè, lòng mỉm cười về cái kết “Chao ôi là có hậu làm sao?” Sau đó ung dung quay lại ghế, tựa lưng, châm điếu thuốc và thưởng thức màn kịch chính thức bắt đầu.
Giờ thì lũ cừu có “cớ” để đánh nhau rồi đây!


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất