Better a love story
Chapter 8: līv and dĩ (part I) Một ngày hạ xám ở Saint Helena, khi những con mồng biển nằm thưởng thức trà chanh tắm nắng nhẹ dịu...
Chapter 8: līv and dĩ (part I)
Một ngày hạ xám ở Saint Helena, khi những con mồng biển nằm thưởng thức trà chanh tắm nắng nhẹ dịu dưới cái thở hồng học từ Đại Tây Dương, bỗng một con lớn tiếng nhìn về phía anh “Đi nhanh nào anh bạn tử tù kia, anh đang cản chúng tôi đón Second Columbus đi qua đây đấy”. Anh vội nhìn ra biển đỏ cảng Cramer tanh tanh vị máu, đóng xác tử tù dưới kia chắc cũng đủ làm tụi này no đến vài năm, hải đăng ngừng xoay tròn vào mỗi tối vì tiếng la thánh thoát trước lúc được ban ân cho tử tù đủ để tàu bè tìm lối Blue khác trên biển cả. Chúng định giam 1 thằng kts Cộng Sản tại cái nơi nó từng thiết kế ư? “Ý hay đấy, cố giết chết tao trước 15 ngày đi nha lũ Gaiter”
Đây chỉ là lần thứ ba anh gặp Hanh thui mà em, mới lần trước ở ngục Giat anh với nó còn xém giết nhau cơ mà. Nhìn vào mắt anh này Vân, anh còn giữ ảnh đây, cô gái bé con 3m bẽ đôi với đôi mắt tròn xoe ôm trọn Milky Way, nhẹ hương nâng niu trên làn da nâu đậm vị bơ và bánh mật. Hanh nhẹ mỉn cười chào và rời đi, cũng đúng thôi ai lại muốn vết thương xưa được cứa thêm 1 lần nữa. Ngục Giat lúc anh thiết kế đâu đáng sợ như vậy, anh chỉ muốn ngồi trò chuyện mỗi chiều hoàng hôn buông đậm cùng anh già lùn Napoleon ngắm hàng bạch vĩ đang thả hồn trêu gió, ngắm từ tầng cao nhất sẽ có tù nhân nào đó trốn được ra ngoài. Bản thiết kế Giat là một trò chơi cho những ai tự nhận mình là “văn minh”, một chiếc ống cao 335 tầng với bán kính 16m, 1 hệ thống tráo đổi vị trí tù nhân siêu thanh nẹp hai bên, 1 chiếc bàn tròn đủ thức ăn và thức uống cho lũ bây nếu mỗi đứa chỉ ăn 2 ngày trong tuần. Chiếc bàn ấy sẽ đi từ cao xuống tới đáy, từ những thứ vương gia vọng tộc số 1 đến mọi rợ cuộc đời ở 333, và đồng thời mỗi ngày cũng sẽ có 1 thang máy kéo tù nhân nữ đi lên. Từ tầng 333 đến 105 những cô gái này tinh thiết rụt rè như những đóa tuyết dương quận tròn vào nhau sẻ chia hơi ấm mỏng qua từng đợt đông gió rét, nhưng chỉ thiết kế đơn giản vậy thì anh sẽ đi trả lại ngay tấm medal in hình vẽ bậy của Vitruvius qua con mắt Louis Sulilivan cho gia đình Pritzker liền.
Luật chơi như sau: mỗi tầng sẽ có 2 tù nhân nam, họ được phép mang bất kì thứ gì có thể giúp họ sống sót 1 năm; tất cả tù nhân nữ sẽ được đưa vào 1 chiếc lồng, nơi đây họ chỉ được uống chứ không được ăn, nếu họ thuyết phục được bất kì tù nhân nam nào ở bất kì tầng nào giết người bạn tù cùng phòng, họ sẽ được ra khỏi chiếc lồng, thế vị trí người bị chết và có cơ hội được ăn. Số thứ tự phòng giam sẽ thay đổi sau 15 ngày, có thể hôm nay Elsa sẽ ngủ với bạn ở tầng 1 nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bỏ bạn lại, rồi vào trong chiếc lồng kia khi bạn không may rơi xuống tầng 313. Liệu cái thứ gọi là văn minh có giúp lũ con Satan đói khát vượt qua dục vọng xác thịt? Liệu nhành dương tuyết có đủ văn mình để không cấm rễ mình vào thân đồng loại ăn kèm chất dinh dưỡng cho mùa đông? Liệu Aristoteles đúng hay Plato có lý, Mạnh Tử sai hay là do Tuân Tử ngu muội? “Liệu anh có thoát khỏi đó không?” em tròn xoe mắt nhìn. “Em hết giận anh rồi à hử?”
Ngày 1_phòng 49_tù nhân: Sang Do và Hannibal Lecter_tội: Gián điệp phá hoại có tổ chức quy mô chính phủ gây thương vong mức độ diệt chủng…. “Khoan, khoan anh bạn, anh có thể thay lý do trên bằng 1 câu ngắn gọn như thế này được không? “Sang Do bị bắt do quá đẹp trai!”” Không hiểu tại sao chúng lại thích đọc lại tội trạng đó như kiểu chúng hiểu nó hơn mình đã làm, như những kẻ thích đọc rồi đi dạy hơn đã làm rồi đi dạy.
Anh chọn một mang theo vào đây một bức ảnh có mẹ, bố và anh, nhưng còn lén được thêm 1 cây Thiên Long trong suốt. Bước tới ô gạch thứ hai trên bồn vệ sinh, dùng cây búy ký tên lên, bỗng bản Solo e Pensoso vang lên run ấm hương Địa Trung Hải đóng gói gửi vào đây đến sự ngờ ngàng từ con trai của Thomas Harris. Những mảng tường đổi thành các bức họa lắm rêu phong, Lễ Truyền Tin đâu mất quyển Cực Ước rồi, Ginevra De Benci sao nàng lại cười?, Dama con l'ermellino có vẽ chuột bạch à? Bữa Tiệc Ly không cần render thêm sáng ở đầu ngài Christ đâu, John the Baptist có vẻ đang vui bên sông Jordan,… tuy đã làm nhái bằng công nghệ nano rồi nhưng thật xin lỗi chủ đầu tư nhà ngục Gait, đơn giản là vì Leonardo và Luca chỉ có duy nhất một ở Italy XIV_XV thôi. Chờ đã hình như anh có gặp họ rồi,…


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất