Bệnh đẹp trai:
Trên thế giới có rất nhiều loại bệnh không chữa được như siđa, ung thư,…. Tui cũng bị một loại bệnh không chữa được. Đó là bệnh “đẹp trai”.
bệnh đẹp trai cũng có ba giai đoạn như sida: giai đoạn một là “dễ thương”, giai đoạn giữa “đẹp trai” và giai đoạn cuối là “đẹp lão”. Khi ở giai đoạn cuối, chỉ còn chờ ngày chết. Giai đoạn đầu là “dễ thương” rất khó phát hiện đây có phải bệnh đẹp trai không. Vì một số người khi nhỏ rất dễ thương, nhưng lớn lên thì không đẹp lắm. Vì vậy bệnh đẹp trai nó phát ra khi con người ở độ tuổi 18 tới 20. Khi phát hiện ra bệnh này là chết chắc. Nhưng nó kéo dài tuổi thọ hơn các bệnh như sida, ung thư…, người bệnh sẽ chết sau khi phát hiện bệnh đẹp trai sau 60 hay 70 năm gì đó. Hên xui.
Không như một số bệnh khác, bệnh đẹp trai không lây lan qua các đường thông thường. Đa số là cha mẹ truyền sang con cái (hên xui). Nói chung có thể liệt nó vào bệnh di truyền.
Biểu hiện của bệnh. Nó gây chú ý cho một số người chung quanh khi người bệnh đi đâu. Đặc biệt là phụ nữ. Nó gây ra sự bàn tán xôn xao của những người đã gặp họ. Gây ra một ứng tượng tương đối lớn với những người mà tiếp xúc với họ.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm ra các loại thuốc để chữa các bệnh nan y. Và tới giờ họ đã tìm ra thuốc chữa bệnh phong (cùi), vac-xin ngừa bại liệt,… và họ kéo dài tuổi thọ của người bị nhiễm HIV. Nhưng tới giờ chưa có một loại thuốc nào đề cập đến căn bệnh đẹp trai. Chẳng lẽ họ bó tay. Hằng ngày, hằng ngày tui vẫn chờ tin của họ. Nếu có một hội “những người bị bệnh đẹp trai”, có lẽ tui phải tham gia. Hội là nơi để những hội viên bày tỏ, nói lên những ước vọng của mình. Vì một số người bị bệnh đẹp trai nhưng chưa có người yêu. Đó là một sự bất công, cần phải tư vấn cho họ.