Mình có thói quen viết Nhật kí những tình huống mình gặp trong cuộc sống như cách mình xử lí ra sao, có ổn không, làm gì thì sẽ tốt hơn hay đơn giản chỉ là cảm xúc về vấn đề đó. Thực sự thì mình không thích hay không muốn người khác đọc những suy nghĩ đó của mình.
Nhưng trên Spiderum là một thế giới mình ao ước được sống vậy. Các quan điểm, sự chia sẻ rồi cách nhìn rất nhiều chiều mà bản thân mình luôn mong muốn có những nơi như thế để chia sẻ quan điểm của mình. Hiện tại thì mình hơi lười viết kiểu gõ máy tính như vầy, đơn giản vì mình nghĩ nó không thấm, không thật như mình viết tay. Hẹn một ngày đẹp trời. Mình có rất nhiều thứ muôn chia sẻ và muốn nói. Nhanh thôi! ^^