Vào ngày li dị ra tòa của một cặp vợ chồng cùng đứa con gái 14 tuổi, tòa phán quyết rằng hài người sẽ chia tay với số tài sản chia đôi và con gái theo ba. Sau phiên tòa, đứa con gái 14 tuổi khóc nức nở, tiếng khóc càng lớn như hòa theo độ vỡ của trái tim của cặp vợ chồng. Người mẹ, như là 1 người phụ nữ từng trải những buồn khổ và đau đớn của cuộc đời, bước đến bên con:
“Mẹ biết con đang trải qua khoảnh khắc tồi tệ, chắc chắn lựa chọn này sẽ làm con buồn và đau khổ rất nhiều. Nhưng con này, những cảm xúc và khoảng thời gian đó là một phần của cuộc sống con người mà con phải chấp nhận. Chúng ta được sinh ra, lớn lên được ba mẹ người thân hết lòng thương yêu chăm sóc, nhưng sẽ đến một lúc nào đó con sẽ phải bước ra ngoài cuộc sống, một nơi nhớ nhem và ngang trái, ở ngoài đó sẽ có người con phải lòng yêu say đắm, và bất ngờ làm tan nát trái tim khiến con dày vò và day dứt khôn nguôi. Điều đó chắc chắn sẽ đến trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời con, có thể sớm hoặc trễ, việc nhận ra sớm sẽ giúp con đỡ hụt hẫng và mất niềm tin trong cuộc sống cho những lần sau. Có thể buồn khổ, đau đớn, thất vọng nhưng nhất quyết con không được gục ngã. Thiện - Ác, Âm - Dương luôn tồn tại song song và đó là cách mà vũ trụ vận hành, con người cũng vậy.”