Before Sunrise (1995) – Trước lúc bình minh – Đi, thấu hiểu và yêu
Hãy thử tưởng tượng đến 10, 20 năm sau, ok? Và cuộc hôn nhân của em không còn được mặn nồng như trước. Và em bắt đầu đổ lỗi cho gã...

Hãy thử tưởng tượng đến 10, 20 năm sau, ok? Và cuộc hôn nhân của em không còn được mặn nồng như trước. Và em bắt đầu đổ lỗi cho gã chồng của em. Em sẽ nghĩ về những gã đàn ông mà em đã gặp trong đời, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em được đi cùng một người. Anh chính là một trong số họ. Anh đây.
Liệu bạn có dám nhận lời mời đi cùng một người “giời ơi đất hỡi” mà bạn chỉ vô tình gặp, rồi lang thang khắp chốn tại một thành phố xa lạ, mặc dù cho nói chuyện ban đầu có vẻ hợp nhau đấy? Nếu có thì bạn dũng cảm đấy. Mới đầu, tôi đọc qua giới thiệu phim thì có vẻ phim khá nhàm chán: tận 105 phút cho một phim tình cảm không kịch tính, không xung đột, không cao trào. Nó chẳng giống bất cứ một phim tình cảm trước đây tôi biết. Nhưng tôi đã bị thuyết phục sau khi thường thức phim, thực sự thì lời thoại siêu hay, diễn xuất rất tuyệt. Đó là hành trình “đi, thấu hiểu và yêu”.



Trong căn phòng nghe nhạc của tiệm băng đĩa, bài hát “Come here” của Kath Bloom vang lên hợp tình hợp cảnh, nó như xúi giục đôi tình nhân, hãy xích gần nhau hơn đi, trao cho nhau những nụ hôn. Ai trong tình cảnh ấy mà chẳng rạo rực, chẳng ngượng nghịu. Họ bối rối nhìn nhau mà tránh mắt, mím môi e thẹn tạo sự bồn chồn, “khó chịu” cho người xem. Sự ngại ngùng cũng có thể là sự mong chờ chủ động từ người kia mà họ kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong người mình. Lang thang từ sáng đến đêm, làm đủ thứ “điên” như đi xin rượu trong quán bar, qua đêm trên bãi cỏ, hay gặp phải những tình huống thú vị. Phải xem phim bạn mới thèm muốn được sự khát khao, lãng mạn, hết mình trong tình yêu.

Được thỏa mình trong cơn say của tình yêu, rồi bỗng chốc phải đến giờ chia tay, không chỉ gây sự tiếc nuối cho nhân vật mà còn cho cả khán giả. Jesse phải quay trở lại Mỹ, Celine trở về Paris. Ở thời mà mạng xã hội còn chưa có, không có thư điện tử, liên lạc qua điện thoại cũng khó khăn, thì 6 tháng mà họ hẹn gặp lại nhau quả thật dài đằng đẵng. Với xã hội hiện đại như bây giờ, chúng ta đang giành sự quan tâm cho những thiết bị thông minh, thế giới ảo, sự kết nối giữa người với người ngay gần trước mặt cũng trở lên xa cách. Chúng ta đang bị chúng điều khiển. Đừng đánh rơi cảm xúc của mình với thế giới xung quanh, thế giới thực luôn còn có nhiều điều kì diệu để khám phá, đặc biệt những con người có thể khai phá tâm trí, dẫn lối cho tâm hồn và hâm nóng cho trái tim của ta. Có những khoảnh khắc, con người mà ta gặp họ trên đường đời, có thể là tình cờ hay duyên số. Bạn sẽ chẳng biết trước điều gì sẽ xảy ra giữa bạn và họ. Đó có thể sẽ là những kỉ niệm khó quên giống như Celine và Jesse đã trải qua được gói gọn trong một ngày trong cuộc đời họ. Hãy mở rộng tâm hồn và cởi mở tâm trí rồi bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng [tất nhiên với tùy người thôi nhé =)].


Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Một Nắm Muối
Aww mình cũng phát cuồng vì Trilogy này. Mình siêu thích cách họ lắng nghe nhau. Phải may mắn như thế nào mới gặp được một người như thế nhỉ?
- Báo cáo

Gora Leben
Mình siêu thích cách 2 người tập trung lắng nghe câu chuyện của đối phương. Lần đầu xem phim, mình đã phải xem tới 2 lần để nghe lại từng đoạn đối thoại giữa 2 người íii.
Cảm ơn c vì bài viết!
- Báo cáo

quanhprx
Làm luôn trilogy đi bạn ơi
- Báo cáo

Nguyen Love
mình cũng đã có bài về "before sunset".
"before midnight" thời gian tới sẽ có.
- Báo cáo
harryhoang761993
[Đã xóa]