Trận thua kinh hoàng của Barcelona trước Bayern Munich - Ảnh: UEFA
Trong đêm ác mộng tại Lisbon hôm 15 tháng 08 vừa qua của Barcelona, ta có thể thấy một Messi lủi thủi đi trên sân với vẻ mặt thất thần. Có lẽ anh cũng đành bất lực trước tập thể đã rệu rã này. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại tủi hổ này của Barca? Dưới góc nhìn của mình, tôi xin được nêu một vài điểm chính cho sự khác biệt giữa Barcelona và Bayern Munich.
1) Sự thay đổi ở băng ghế chỉ đạo
Xuất phát điểm của Bayern Munich và Barcelona vào cuối năm 2019 là rất giống nhau, cả hai đội đều đang thể hiện chuỗi phong độ khá nghèo nàn để rồi lần lượt những huấn luyện viên của họ là Ernesto Valverde (Barcelona) và Niko Kovac (Bayern Munich) đều không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo đội bóng và chính thức bị sa thải. Bayern Munich liền cho trợ lý huấn luyện viên Hans-Dieter Flick lên nắm quyền, còn Barcelona ký hợp đồng với huấn luyện viên Quique Setien. Về căn bản thì Bayern Munich đã nhắm sẵn Hansi Flick thay thế cho Niko Kovac, trong khi Barcelona phải luống cuống tìm kiếm huấn luyện viên khác thay thế Valverde trước khi đưa ra quyết định chọn Quique Setien. Barcelona chưa hề chuẩn bị trước một sự thay thế cho Valverde dù đã có những dấu hiệu cho thấy một sự bất ổn ở Barca từ cuối mùa giải 2018-2019, và việc lựa chọn Quique Setien là một sự chắp vá tạm thời.
Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Bayern Munich liên tục có mạch chiến thắng ấn tượng. Trong đó có những chiến thắng với tỉ số cách biệt như 4-0 trước đại kình địch Dortmund, 6-1 trước Werder Bremen, 5-0 trước Schalke 04 và 4-2 trước Bayer Leverkusen ở trận chung kết cúp quốc gia Đức, xen kẽ là chiến thắng 3-0 ấn tượng ngay tại sân Stamford Bridge của Chelsea tại Champions League, nhờ phong độ ấn tượng đó mà Bayern Munich có được cú đúp danh hiệu quốc nội. Ở chiều ngược lại, Setien đã có một chuỗi trận đấu đáng thất vọng kể từ ngày lên nắm quyền Barca. Họ bị Athletic Bilbao đá văng khỏi Cúp Nhà vua, bị đại kình địch Real Madrid đánh bại, những trận hòa trước Atletico Madrid và Real Valladolid cùng thất bại đáng xấu hổ trước Osasuna ngay tại Camp Nou khi đối thủ đã chơi thiếu người từ phút thứ 77 ở vòng đấu áp chót của La Liga. Rõ ràng, Quique Setien vẫn chưa sẵn sàng để dẫn dắt Barca.
Nói qua một chút về Hansi Flick, thời còn là cầu thủ ông từng chơi cho Bayern Munich và đến khi làm huấn luyện viên ông tiếp tục gắn bó với Bayern Munich. Với từng ấy thời gian làm việc cùng với đội bóng vùng Bavaria, ông biết Bayern Munich cần gì và qua đó dễ dàng truyền đạt ý tưởng chơi bóng của mình tới các cầu thủ. Đó là chưa kể đến việc ông từng là trợ lý huấn luyện viên cho Joachim Low ở đội tuyển Đức và rất quen mặt Thomas Muller, việc Muller hồi sinh ở giai đoạn sau của mùa giải năm nay có rất nhiều dấu ấn của ông. Sau khi đội tuyển Đức đoạt chức vô địch World Cup 2014, ông trở thành giám đốc thể thao của liên đoàn bóng đá Đức từ năm 2014 đến 2017. Nhìn vào bảng lý lịch này ta có thể thấy Hansi Flick là một nhân vật không tầm thường chút nào. Trong khi đó Setien thì lại chưa từng kinh qua việc dẫn dắt bất cứ đội bóng lớn nào, ông có thể khiến lối chơi của Barca mượt mà hơn đôi chút và đồng thời giữ nguyên phong cách chơi kiểm soát bóng truyền thống của câu lạc bộ xứ Catalonia; nhưng về tổng thể đó chỉ là sự lặp lại của lối chơi ban bật phối hợp nhỏ mà các đời huấn luyện viên trước đã làm và cái đáng nói hơn cả là không hề có sự thay đổi nào đáng kể trong lối vận hành chiến thuật của Barca, thậm chí hàng phòng ngự của Barca dưới thời Setien còn tồi tệ hơn trước. Những gì chúng ta thấy ở trận đấu vừa qua chính là bằng chứng về năng lực điều binh khiển tướng của cả hai huấn luyện viên.
Hansi Flick đã cho thấy mình là một người rất mát tay với Bayern Munich
2) Hàng phòng ngự thảm họa của Barcelona
Có thể Bayern Munich có một vài tình huống phòng ngự hớ hênh, như pha phá bóng vụng về của David Alaba hay tình huống để Suarez thoát xuống đầu trận. Nhưng họ vẫn giữ được một sự tập trung nhất định, và trên hết là thủ môn Manuel Neuer đã có một ngày thi đấu khá xuất sắc. Còn Barcelona phòng ngự mà cứ như không phòng ngự, cánh phải của họ liên tục bị những Ivan Perisic và Alphonso Davies khuấy đảo. Nelson Semedo đóng góp cho mặt trận tấn công tương đối ổn, nhưng ý thức cũng như khả năng phòng ngự của anh phải nói là rất kém khi liên tiếp để đối thủ khoét sâu vào vị trí phòng ngự của mình. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Serge Gnabry là minh chứng rõ nhất cho sự yếu kém của hàng phòng ngự Barca, chỉ với ba đường chuyền đơn giản và bóng đã lọt xuống tận vòng cấm của đội bóng xứ Catalonia. Không hề có một sức ép nào từ giữa sân với Thiago Alcantara và anh thoải mái đẩy bóng cho Leon Goretzka thực hiện đường chuyền cho Gnabry thoát xuống và dứt điểm hạ gục thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Ở tình huống đó, ta không hề thấy bóng dáng của Sergio Busquets ở đâu cả trong khi nhiệm vụ chính của anh là phải giành quyền kiểm soát bóng và dọn dẹp khu vực trung tuyến. Cũng cần phải nói thêm rằng bàn thắng đó của Gnabry đã được cộng hưởng bởi pha phòng ngự rất nghiệp dư của Clement Lenglet khi hậu vệ người Pháp để anh thoát xuống quá dễ dàng. Việc Alcantara có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao ở trận đấu này cũng là do Busquets và Frenkie de Jong đã không quán xuyến tốt khu vực vòng tròn giữa sân và để anh quá thoải mái thực hiện những pha chuyền bóng. Hai tiền vệ còn lại là Sergi Roberto và Arturo Vidal thì thi đấu quá thụ động và không hỗ trợ gì nhiều cho Busquets và Frenkie de Jong cũng như bọc lót cho Semedo và Jordi Alba khi hai cầu thủ này dâng lên tấn công. Và thế là như một hệ quả tất yếu, những khoảng trống rộng thênh thang ở hai hành lang cánh của Barca chả khác gì món quà trời cho để các cầu thủ Bayern Munich cứ thế mà khai thác. Sự chậm chạp của hàng thủ Barca còn được thể hiện rất rõ nét ở bàn thua thứ tư của họ, Joshua Kimmich đã băng lên rất nhanh và thu hồi bóng sau tình huống bóng bật ra từ pha tranh chấp của Gnabry và Jordi Alba, anh dốc bóng rồi thực hiện đường căng ngang cho Muller đệm bóng cận thành ghi bàn trong khi cả Pique và Lenglet đều di chuyển như những cụ già đang tập dưỡng sinh trong tình huống phòng ngự của mình; mặc dù họ đã nhìn thấy Muller đang lao đến rất nhanh từ đằng xa. Ở bàn thắng thứ năm, Alphonso Davies trong một ngày thi đấu xuất sắc đã dẫn bóng vượt qua một lúc ba người là Lionel Messi, Arturo Vidal, Nelson Semedo và có đường kiến tạo cho Joshua Kimmich ghi bàn, một pha bóng mang tính biểu tượng của trận đấu khi nó cho thấy sự chuẩn bị và thực lực của đội Bayern Munich là tốt như thế nào so với Barca. Tiếp đó là ở bàn thắng thứ bảy của Bayern Munich, không một ai theo kèm Coutinho lúc cầu thủ Brazil đang băng xuống; thậm chí dù có pha đón bóng không tốt sau khi nhận đường chuyền của Muller, Coutinho vẫn kịp tung cú sút và ghi bàn. Một lối chơi chây ỳ và thiếu sức sống của hàng tiền vệ đã khiến hàng phòng ngự Barca lúc nào cũng bị đặt trong tình trạng nguy hiểm khi hai cánh của họ bị Bayern Munich khoan phá. Sự tệ hại nơi thành lũy lại càng nổi bật hơn khi người được đánh giá là cầu thủ chơi xuất sắc nhất hàng phòng ngự Barca, Marc-Andre ter Stegen, đã thực hiện rất nhiều đường chuyền sai và nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì Lewandowski và Perisic đã có thêm những bàn thắng cho mình. Nhìn chung, đây là một trận đấu kém cỏi của cả hàng hậu vệ và tiền vệ của Barca và Marc-Andre ter Stegen cũng không phải là ngoại lệ.
Tình huống Serge Gnabry tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Marc-Andre ter Stegen - Ảnh: UEFA
3) Lối chơi pressing của Bayern Munich đã bóp chết hệ thống chiến thuật của Barca
Trước khi nói về việc lối chơi pressing của Bayern Munich đã làm khổ Barca như thế nào trong trận đấu này, ta hãy nhìn qua sơ đồ xuất phát của hai đội một chút. Barcelona ra sân với đội hình 4-4-2 với thủ thành Marc-Andre ter Stegen; hàng hậu vệ gồm Jordi Alba, Clement Lenglet, Gerard Pique, Nelson Semedo; hàng tiền vệ gồm Arturo Vidal được bố trí ở cánh trái, Sergi Roberto ở cánh phải và Sergio Busquets cùng Frenkie de Jong thì ở trung tâm hàng tiền vệ; Luis Suarez và Lionel Messi là những người chơi cao nhất. Sơ đồ lúc xuất phát là vậy nhưng lúc Barca tấn công thì nó lại có vẻ giống 4-3-3 hơn khi Vidal nhô cao chơi như một tiền đạo và Messi thì dạt sang cánh phải, Frenkie de Jong và Sergi Roberto nhô lên cao hỗ trợ tấn công và Busquets ở phía sau đánh chặn; lúc phòng thủ thì nó trở lại 4-4-2 nhưng trong nửa đầu hiệp một ta có thể thấy Vidal và Roberto lùi về khá sâu, còn Alba và Semedo lại bó vào trong để tạo thành lớp phòng ngự bốn người và để Busquets cùng Frenkie de Jong trấn giữ ở hàng tiền vệ; Messi và Suarez thì ở vòng tròn giữa sân để chờ đợi những đợt phản công.
Về phía Bayern Munich, họ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với thủ thành Manuel Neuer, Joshua Kimmich thi đấu với vai trò hậu vệ cánh phải quen thuộc, Alphonso Davies trấn giữ hành lang trái, Jerome Boateng và David Alaba thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự; ở hàng tiền vệ, Thiago Alcantara tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát và sát cánh cùng anh là Leon Goretzka trong vai trò hai cầu thủ chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ Bayern Munich, Serge Gnabry và Ivan Perisic ở hai bên cánh; hàng công có sự xuất hiện của Thomas Muller trong vai trò hộ công và tiền đạo Robert Lewandowski; lúc tấn công và pressing tầm cao thì sơ đồ này biến thành 2-5-3 khi cả Gnabry và Perisic đều xâm nhập thẳng vào vòng cấm của Barca và chơi như những tiền đạo thực thụ, Kimmich và Alphonso Davies cũng dâng lên rất cao ở hai hành lang cánh và kết hợp cùng hàng tiền vệ, Goretzka cũng dâng cao chơi cạnh Muller trong vai trò hỗ trợ cho Lewandowski, Thiago Alcantara thì lùi lại một chút để hỗ trợ cho Jerome Boateng và David Alaba ở vòng tròn giữa sân; lúc chuyển trạng thái sang phòng ngự thì Bayern Munich quay lại sơ đồ 4-2-3-1 nhưng lần này Thiago Alcantara và Leon Goretzka lùi thật sâu để hỗ trợ cho các hậu vệ và tạo thành tuyến phòng thủ sáu người, trong khi Ivan Perisic, Thomas Muller, Serge Gnabry và Robert Lewandowski thì chờ cơ hội phản công; cũng giống như Barcelona lúc tổ chức phòng ngự, khi Jordi Alba và Semedo dâng cao thì Gnabry và Perisic cũng lui về và chơi như hậu vệ trong khi Kimmich và Alphonso Davies bó vào trong và tạo thành lớp phòng ngự bốn người, Muller và Lewandowski vẫn ở nguyên vị trí của mình, lúc này sơ đồ của Bayern Munich biến thể thành 6-2-1-1.
Trong suốt hiệp một, Lenglet và Pique lùi về sân nhà trong khi Jordi Alba và Semedo dâng cao để hỗ trợ tấn công; còn Bayern Munich thì đẩy đội hình lên cao để chơi pressing, Lewandowski và Muller luôn chực chờ ở ngoài vòng cấm Barca để lao vào cướp bóng và là tuyến pressing đầu tiên. Lý do Bayern Munich đẩy đội hình lên cao như vậy là vì Suarez và Messi không phải là những người giỏi không chiến, thêm vào việc không có cầu thủ chạy cánh nào phía Barca có tốc độ nhanh bằng các hậu vệ phía Bayern Munich và họ dễ dàng dùng tốc độ của mình để thu hồi lại bóng; chính vì thế mà hàng phòng ngự của Bayern Munich lại có thể tự tin dâng cao cùng tham gia pressing với hàng tiền vệ. Các cầu thủ Bayern Munich pressing ở khắp mặt sân và khiến Busquets không thể đưa bóng lên trên để triển khai tấn công; nếu bóng đến chân Lenglet hay Pique, Lewandowski thường lùi xuống hàng tiền vệ để chặn không cho hai trung vệ chuyền bóng cho Busquets; còn Muller hoặc Perisic và Gnabry sẽ áp sát trung vệ còn lại; chính việc áp sát này khiến việc triển khai bóng từ phần sân nhà của Barca gặp bế tắc. Khi không thể triển khai bóng lên tuyến trên cũng như chuyền qua hai bên cánh do sức ép của các cầu thủ Bayern Munich, hai trung vệ sẽ chuyền về cho Ter Stegen và ngay lúc đó Lewandowski hoặc Muller sẽ lao lên gây sức ép với Ter Stegen rồi khiến thủ thành người Đức có những pha xử lý lỗi. Sức ép mà Bayern Munich tạo ra đã khiến Barca lúng túng mà pha bóng điển hình nhất là bàn thắng của Perisic ở phút thứ 21; lúc Roberto có bóng, anh bị các cầu thủ Bayern Munich vây ráp và bị Gnabry cướp bóng; tận dụng khoảng trống bị bỏ lại do Semedo dâng lên quá cao, Gnabry chuyền bóng cho Perisic để anh tung cú sút chéo góc ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Tiếp đó ở phút thứ 28, Lewandowski theo sát Busquets; tạo điều kiện cho Muller áp sát Pique, trong khi Gnabry tiến hành áp sát Lenglet. Pique trông thấy Muller áp sát liền chuyền về cho Ter Stegen, Muller liền lao vào khóa hướng chuyền của Ter Stegen cho Pique; Ter Stegen liền chuyền bóng cho Busquets nhưng lại bị Lewandowski bắt bài và cướp bóng; nếu không nhờ Ter Stegen cản phá xuất sắc thì có lẽ lưới của Barca đã phải rung lên thêm lần nữa chỉ sau có một phút sau khi họ vừa nhận bàn thua thứ ba. Điều này tiếp tục diễn ra ở phút thứ 35. lại là Muller lao lên áp sát Ter Stegen, Ter Stegen đã chuyền bóng cho Pique và Perisic ngay lập tức ập vào cướp lấy bóng, tiếc là cú sút của tiền đạo người Croatia sau đó lại quá cẩu thả. Việc các hậu vệ cánh dâng cao đã tạo điều kiện cho Gnabry và Perisic bó vào trung lộ nhiều hơn và tham gia pressing cùng với Lewandowski và Muller. Bốn cầu thủ này liên tục hoán đổi vị trí cho nhau lúc pressing và nó khiến các cầu thủ bên phía Barca lúng túng không biết đối phó thế nào. Vì Messi và Suarez không đóng góp được gì nhiều cho mặt trận phòng ngự nên Thiago Alcantara mới có thể thoải mái dâng cao và tham gia các tình huống tấn công nhiều hơn; thêm vào việc Roberto và Vidal phải theo sát Perisic và Gnabry khiến tuyến tiền vệ của Barca càng bị kéo ra xa khỏi vị trí ban đầu và tạo lỗ hổng cho Leon Goretzka khoét sâu vào trung lộ. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở bàn thắng ở phút thứ 27 của Gnabry, Alcantara có đủ thời gian để quyết định đưa quả bóng qua hướng nào; Frenkie de Jong và Busquets do quá chú ý đến Alcantara mà không để ý rằng Goretzka đã lẻn ra đằng sau lưng mình, trong khi Gnabry thu hút sự chú ý của Lenglet; một khoảng trống lộ ra giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của Barca do lối chơi pressing của Bayern Munich đã được Goretzka tận dụng rất tốt. Việc chiếm lĩnh hoàn toàn hai bên cánh đã giúp cho lối chơi pressing của Bayern Munich càng thêm phát huy hiệu quả, có quá nhiều phương án cho họ thực hiện các pha phối hợp khi các cầu thủ tấn công bên phía Bayern Munich cùng tiến vào vòng cấm của Barca. Trong bàn thắng thứ tư của Bayern Munich, Perisic thực hiện một quả tạt từ cánh trái vào và Gnabry chiến thắng trong pha tranh chấp với Jordi Alba; bóng bay qua phía cánh phải và Kimmich tiếp nối pha bóng bằng quả căng ngang cho Muller ghi bàn. Vẫn là cánh trái và ở bàn thắng thứ năm của Bayern Munich ở hiệp hai, chúng ta có thể thấy Lewandowski, Muller, Perisic và Kimmich đều đã đứng sẵn trong vòng cấm và chờ đường chuyền của Alphonso Davies. Lối chơi pressing của Bayern Munich không phải là hoàn hảo khi họ vẫn để hở sườn ở hàng phòng ngự do việc dâng cao và trả giá bằng bàn phản lưới nhà của David Alaba, nhưng về cơ bản họ đã thành công trong việc ngăn không cho Barcelona được triển khai bóng theo ý mình và dùng tốc độ lẫn kỹ thuật cá nhân để nghiền nát hai cánh của đối thủ. Một tập thể rệu rã với những đôi chân đeo chì của Barca đã bị cuốn phăng bởi cơn lốc pressing của Bayern Munich.
Cách triển khai lối đá pressing của các cầu thủ Bayern Munich - Ảnh: OneFootball
4) Thomas Muller
Mọi ánh mắt đều dồn vào Lionel Messi và Robert Lewandowski, nhưng nhân vật chính trong trận đấu này chính là Thomas Muller. Anh chính là nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi pressing của Bayern Munich, Muller hầu như có mặt ở mọi điểm nóng trên phần sân Barca trong các tình huống tham gia áp sát đối thủ. Tiền vệ người Đức bỏ túi hai bàn thắng cùng một kiến tạo, đồng thời khiến các hậu vệ Barca lúng túng khi không thể đọc vị được cách di chuyển của anh; từ pha bật tường với Lewandowski trong bàn thắng mở tỉ số cho đến pha dứt điểm nâng tỉ số lên 4-1, Muller đều di chuyển và chạy chỗ rất khéo léo. Với hai bàn thắng này, Muller đã vượt qua thành tích của huyền thoại Andriy Shevchenko về số bàn thắng ghi được vào lưới Barcelona (Muller ghi được 6 bàn, còn Shevchenko ghi được 5 bàn). Sự hồi sinh của Thomas Muller đều là nhờ Hansi Flick khi ông trả anh về vị trí hộ công và chính điều này đã tạo nên sự hiệu quả trong lối chơi của Bayern Munich. Tính riêng ở mùa giải Bundesliga năm nay, Muller đã có 21 pha kiến tạo cùng 8 bàn thắng; số pha kiến tạo này nhiều gần gấp ba lần mùa giải năm ngoái dù số trận thi đấu của Muller của cả hai mùa giải 2018-2019 và 2019-2020 đều hơn 30 trận. Ở mùa giải năm ngoái, việc thường xuyên thi đấu ở hàng tiền vệ và lúc nào cũng phải dạt cánh đã khiến Muller không phát huy được khả năng vốn có của mình như một Raumdeuter - người chuyên tìm khoảng trống giữa hàng phòng ngự đối phương. Chơi ở vị trí hộ công, Muller đã được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự và có thể chơi tự do trên hàng công. Anh là đối tác đáng tin cậy của Lewandowski trên hàng công và là chất kết dính với hàng tiền vệ của Bayern Munich; Muller luôn túc trực trong vòng cấm của Barca ở những tình huống tấn công của Die Roten và khiến Ter Stegen mắc sai lầm với hai pha chuyền bóng hỏng ở hiệp một bằng tốc độ cùng khả năng áp sát của mình. Nhìn Muller thi đấu xuất sắc ở trận đấu vừa qua, chúng ta không khỏi bất ngờ vì mới một năm trước thôi anh thi đấu vô cùng bết bát. Sự trở lại đúng lúc của Muller đã giúp ích rất nhiều cho hùm xám xứ Bavaria.
Thomas Muller với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, anh đã ghi 6 bàn vào lưới Barcelona trong 5 lần gặp mặt đội bóng này ở Champions League - Ảnh: UEFA
5) Vấn đề nội bộ và sự quyết tâm của Barca
Từ trước khi trận đấu này diễn ra, vấn đề nội bộ của Blaugrana đã trở thành tâm điểm trong những tháng vừa qua. Từ vụ mâu thuẫn của Messi với giám đốc thể thao Abidal đến vụ Arthur Melo từ chối đến tập trung cùng cả đội để tham dự Champions League, ai cũng có thể đưa ra kết luận rằng đang có sóng ngầm xảy ra tại câu lạc bộ xứ Catalonia. Ở thượng tầng, Bartomeu cùng những chính sách sai lầm trong công tác chuyển nhượng đã hại chết Barca và khiến đội bóng này mất phương hướng. Messi thì lại tỏ ra mình là anh cả, thậm chí có lúc lấn quyền cả huấn luyện viên trưởng. Setien có thể không đáp ứng được kỳ vọng về chuyên môn nhưng việc sa thải ông quá sớm là một cách hành xử vội vàng và bất nhân của ban lãnh đạo Barca. Rồi đây còn ai dám ngồi lên chiếc ghế nóng ở sân Camp Nou khi ban lãnh đạo luôn xem những huấn luyện viên trưởng là vật tế thần cho từng thất bại của Barca? Từ bao giờ ban lãnh đạo Barca lại chọn kiểu đầu tư mang lại thành công theo kiểu ăn xổi ở thì như vậy?
Nội bộ đã rối như tơ vò, biểu hiện trên sân bóng của các cầu thủ Barca cũng chả khá hơn là bao. Những Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Jordi Alba, Arturo Vidal, Luis Suarez dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn là các cầu thủ chủ chốt trong đội; Sergi Roberto thì cũng đã đến gần tuổi băm; không hề có một sự thay máu nào để chuẩn bị cho một tương lai không còn Lionel Messi. Những cầu thủ kể trên đều đã đạt được quá nhiều thành công trong quá khứ, no xôi chán chè và không còn bao nhiêu động lực để thi đấu nữa. Trận đấu với Bayern Munich vừa qua đã phơi bày bộ mặt bạc nhược của các cầu thủ Barca, Pique như một lão già lụ khụ vụng về trước những pha bóng tấn công của Bayern Munich và cách anh vừa đi bộ vừa quan sát cầu thủ đối phương tấn công ào ào ở khu vực vòng cấm đội nhà trông chả khác gì một cầu thủ nghiệp dư vô tình đi lạc vào trận đấu này là mấy; Jordi Alba vẫn còn đó những tình huống leo biên tốt nhưng khả năng phòng ngự của anh lại quá tệ khi để Serge Gnabry thoải mái ra vào hành lang trái như chốn không người; Busquets như một con bù nhìn giữ ruộng dưa ở khu vực giữa sân, anh không thể đánh chặn tốt cũng như không thể triển khai bóng lên tuyến trên; Arturo Vidal tấn công thì dở mà hỗ trợ phòng thủ cũng chả xong, việc mà anh làm giỏi nhất trên sân lại là... các pha tranh cãi; Luis Suarez vẫn bén nhưng anh không còn nhanh nữa; Messi vẫn còn đó sự nguy hiểm nhưng anh cũng không thể giúp thế trận tấn công của Barca sáng sủa hơn. Những con người đó đã qua rồi cái thời đỉnh cao của mình mà không có một làn gió mới tươi trẻ nào được thổi vào để làm sống lại cái quyết tâm có thể chinh phục thêm một danh hiệu đỉnh cao nào đó, thứ vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu trong tâm khảm của họ. Từng bước đi của những con người đó thể hiện sự chán chường đến cực độ thì thử hỏi họ thắng Bayern Munich bằng cách nào?
Trận thua nhục nhã này là một cú tát đau, nhưng đứng dậy được hay không thì tùy thuộc vào Barca. Hoặc là phục dựng lại đế chế đã lụi tàn, hoặc là chết hẳn và trở thành một hoài niệm đẹp với những người hâm mộ Blaugrana.  
Barcelona đang trải qua chuỗi ngày u ám nhất lịch sử
Một số thông tin bên lề:
*Bayern Munich trở thành đội bóng đầu tiên kể từ mùa giải 1990-1991 ghi được 8 bàn thắng ở vòng knockout. Trước đó thành tích này thuộc về Real Marid khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đè bẹp câu lạc bộ Wacker Innsbruck của Áo với tỉ số 9-1 ở vòng 16 đội.
*Lần đầu tiên Barcelona thua tới hơn 6 bàn trong một trận đấu kể từ tháng 04 năm 1951, khi đó họ bị Espanyol đánh bại với tỉ số 6-0.
*Bayern Munich đã có lần thứ 12 lọt vào vòng bán kết Champions League.
Bài phân tích được thực hiện bởi Lambdadelta Umineko
Ngày 18 tháng 08 năm 2020