2016 năm mà các vũ trụ lớn của điện ảnh đồng loạt đổ bộ phòng vé chả hạn như vũ trụ X-men với X-men: Apocalypse, deadpool ; vũ trụ phù thủy harry potter với Fantastic Beasts and Where to Find Them ; hay star war với Rogue One: A Star Wars Story và 2  vũ trụ SAH là MCU ( Marvel Cinematic Universe ) và  DCEU    ( DC Extended Universe ) cũng không phải một ngoại lệ với những  boom tấn: doctor strange hay Suicide Squad nhưng nổi bật hơn cả vẫn là 2 bộ phim với cùng một chủ đề của 2 vũ trụ này chính là Batman v Superman: Dawn of Justice và Captain America : Civil War.
Như mọi khi đây là quan điểm của mình về phim ảnh nó có thể đúng hoặc sai
Nội dung cơ bản của hai bộ phim :
Cả hai là câu chuyện nói về chủ đề xung đột về lí tưởng giữa các phe và góc nhìn khác về thế giới siêu anh hùng cũng như cho ta đánh giá đâu là hướng đi tốt nhất của nhân loại.
 -kiểm soát các anh hùng? – cho họ tự do? – hay tiêu diệt họ ?-
-có rất nhiều yếu tố quan trọng trong phim ảnh những về cơ bản có những yếu tố chính sau đó là hình thức, cốt truyện, nhân vật và cuối cùng là ý nghĩa, thông điệp. Vậy nên mình sẽ sõ sánh hai bộ phim trên theo 4 phần chính đó.

1.Hình thức ( hình ảnh, âm thanh, hậu kì, góc máy,….)

Cả hai có phần hình thức theo mình đánh giá là rất tốt hình ảnh ánh sáng hợp lí đi kèm với âm nhạc khiến cho mỗi trận đánh trở lên sống động hơn . Thực sự không có quá nhiều điều để so sánh khen chê giữa 2 bộ phim về khoản này vì thực sự nhà sản xuất đã đầu tư rất kĩ cho tiền kì và hậu kì rồi, nếu có sự khác biệt họa chăng chỉ là màu phim khá khác nhau  với Batman v Superman sẽ khá tối nếu bạn xem không quen hoặc xem ở rap có chất lượng không tốt còn Captain America thì có màu sáng hơn dễ tiếp cận hơn .
Khen cả 2 vậy chứ công nhận marvel có kĩ xảo tốt và hay hơn thật :)!

2. cốt truyện

Thực ra nếu nói 2 cốt truyện của hai bộ chuyện về cơ bản giống nhau quả thật không quá sai khi motip sẽ là cuộc xung đột giữa các anh hùng xen kẽ vào đó là một phản diện thao túng câu truỵen với mục đích là tiêu diệt toàn bộ SAH với BVS là lex luthor và với civil war là zemo. Thế nên mình sẽ nói về những điểm mạnh điểm yếu và các chi tiết sạn trong câu truyện.
Với Captain America, theo mình đây là một câu truyện nhanh dễ xem hơn và phụ hợp với mọi đối tượng khi mà marvel đã cố gắng đưa các cảnh hồi tưởng vào để cả những người dù chưa xem những phim liên quan bao giờ cũng hiểu sơ qua câu chuyện chính, đương nhiên vẫn có rất nhiều chi tiết mà bắt buộc bạn phải xem lại các phim trước để hiểu hơn về nó chả hạn tình bạn của Steve và bucky vv… thế nhưng đây vừa là điểm mạnh nhưng cũng vừa là điểm yếu của phim khi mọi câu chuyện đều có cấu trúc kiểu tương tự nhau và đất diễn dành cho các nhân vật bị giảm đi đáng kể chả hạn mục địch của zemo kẻ mà được mô tả là giật dây tất cả lại có câu chuyện hơi có phần mờ nhạt so với những nhân vật khác thứ mà đáng ra nhà sản xuất lên khai thác thay vì những câu truyện đùa vô bổ của các nhân vật. Tuy vậy với marvel thì đây là một câu truyện khá đột phá và nó chứng minh rằng thế giới Sah của marvel không chỉ có những vinh quang mà nó còn đâu đó chứa đựng cả mất mát.
Còn với Batman v Superman, câu truyện thực sự là khá khó xem với cả một người đã từng xem Man Of Steel như mình vào thời điểm đó vì mạch phim chậm ở đầu và những chi tiết nhỏ như nhưng sẽ chỉ gây hứng thú với những fan truyện tranh chả hạn như  hình ảnh chiếc áo của robin với những hình sơn tiếng cười nhắc ta về đầu truyện death of the family – nơi mà joker đã tiêu diệt gần như toàn bộ những người thân thiết của batman- nhưng đây cũng là vết sạn đầu tiên của câu truyện vì nếu BVS xảy ra ở thời điểm batman đã có 20 năm hành nghề cũng như sau câu truyện death of family thì theo lí thuyết lúc này alfred đã mất nhưng trên phim bác quản gia này xem trừng vẫn khỏe chán :)). Ngoài hạn sạn này ra còn có phân cảnh superman bị mù vì một quả bom khói trong khi trong truyện anh ta được miêu tả là có tia xray và có thể nhìn xuyên qua mọi vật . Nói là vậy nhưng không thể phủ nhận việc ít hồi tưởng hơn khiến có nhiều thời gian truyền tải cốt truyện hơn và không thể phủ nhận dù được các trang đánh giá chấm thấp nhưng batman vs superman vẫn là một trong những câu truyện có chiều sâu nhất trong thế giới SAH khi các chi tiết xuất hiện đều có mục đích, phục vụ mục đích của đạo diễn.

3.nhân vật

Với Batman v Superman thực sự là tuyệt vời !
Câu chuyện xoay quanh mẫu thuẫn của 3 nhân vật chính
#Batman : No Kill rules chính là thứ cốt lõi tạo lên một siêu anh hùng lương thiện và nhất là với một người bình thường như batman, nhưng cũng chính cái luật chết tiệt đó đã khiên ảnh phải trả giá là mạng sống của những người dân anh bảo vệ và hơn hết là những ngừoi xung quanh anh ( người yêu, người đồng hành, thậm chí là cả con ruột…) niềm tin khi này của batman thực sự đã đến tận cùng thế rồi ảnh chứng kiến một cuộc chiến của các kẻ ngoại lai, những kẻ có sức mạnh vượt trên tất cả. Nếu như chiến tranh giữa các nước các tư tưởng ở thế giới của chúng ta những người dân luôn có quyền chọn phe cho bản thân có quyền bỏ trốn có quyền lánh nạn, tị nạn ở những nơi yên bình khác thì cuộc chiến này những người dân vô tội thậm chí còn chẳng có cơ hội để lựa chọn. Theo Bruce chỉ con người mới có quyền quyết định số phận của bản thân mình và một thế lực như superman kẻ mà anh coi là một tên người và hắn chắc chắn vẫn có đâu đó sự tham lam nóng nản của con người, một quả boom nổ chậm và cần phải tiêu diệt trước khi quá muộn.
#Superman : vị thần ? hay kẻ ngoại lai ? không anh đơn giản chỉ là một con người có sức mạnh và anh được dạy rằng anh có thể là chúa về sức mạnh nhưng sâu bên trong anh vẫn là một con người và anh dù tốt đến đâu cũng sẽ có những phần xấu xa trong người. Đúng vậy anh vẫn có đâu đo sự nóng giận nhưng xấu xa là thứ mà superman sẽ chẳng hướng đến vì anh luôn có thử để bảo vệ đó là mẹ là người yêu là căn nhà , hàng xóm những người anh coi trọng hơn cả mạng sống.Anh sẵn sàng chấp nhận bị còng tay bị đưa đến toàn án để bảo vệ họ và chứng minh mình trong sạch hay việc anh chiến đấu với batman vì mẹ nuôi và hi sinh vì hòa bình của một hành tinh chẳng phải quê hương. Superman cho ta thấy rằng một kẻ ngoại lai cũng có thể trở lên vĩ đại vậy hà cớ đâu những người chủ thật sự của đại cầu như chúng ta lại không dùng sức mạnh của bản thân để vĩ đại hơn mà lại tranh giành đấu đá nhau ? cái chết của anh khiên cho những người khác tỉnh ngộ. Có thế thấy superman được làm ra theo câu truyện của chúa ngài xuất hiện tryền cho nhân loại sức mạnh để rồi ngã xuống vì chính cái lòng tham của con người nhưng cái chết của ngài chính là dấu mốc cho sự thoát khỏi ngu muội của con người .
#Lex luthor : khác với hai nhân vật trên lex chẳng có sức mạnh chẳng có vĩ đai như hai kẻ trên nhưng hắn đại diện cho những con người lầm than nhất họ chẳng còn tin vào chúa chẳng tin vào con người vì nếu chúa tồn tại thận thì tại sao họ lại lầm than như vậy phải chăng là do họ không đủ tốt hay do chúa chẳng đoái hoài họ ? và tình cơ sự xuât hiện của superman khiến cho cái nhức nhối ấy trở thành một lí tưởng và một mục tiêu. Nếu superman vĩ đại vậy liệu anh ta dám chết vì một hành tinh xa lạ chứ dám chết vì một người chẳng phải ruột thịt hay chấp nhận mọi lời xỉ báng từ những kẻ anh đã cứu nhận được sự phản bội như judas với chúa mọi thử thách đó mọi chi tiết đều do lex nhúng tay hắn muốn cả thế giới thấy được sự thảm bại của 2 siêu anh hùng một kẻ là quyền lực một kẻ là thế lực siêu nhiên và có lẽ hắn đã thành công nêu như 2 kẻ đó chẳng phải batman và superman.

Vậy với Captain America, thì sao ?

Công bằng mà nói đây chính là điểm trừ lớn nhất của tác phẩm
#Captain america : nhân vật được mô tả là niệm tự hào của nước mĩ, thủ lĩnh thinh thần chính trực ngay thẳng. Thế nhưng khá buồn là ngay phần khởi đầu phim steve đã được miêu tả là kẻ có phần hơi cá nhân, đúng là sau sự việc S.H.I.E.L.D. thì niềm tin của captain đã thật sự lung lay dữ dội nhưng yếu tố đó khi mang đi so sánh với những sinh mạng đã bỏ xuống ở Sokovia hay newyork thì liệu có cân bằng ?  chẳng biết do lười biếng hay mục đích ban đầu là vậy thì chỉ sau nửa giờ đầu hình tượng của captain america trong mình đã tan biến. Đồng ý câu chuyện tình bạn sau đó cũng cứu vớt được phần nào nhưng có vẻ marvel đã khá tham lam khi muốn chẳng còn thương vong cũng như muốn rằng người xem chẳng còn quá ghét bucky và một phần nào đó chuẩn bị dọn đường cho cậu phim bộ The Falcon and the Winter Soldier.
#Iron man :well, đây là nhân vật theo mình là nhân vật có phát triển nội tâm tốt nhất bởi từ những cuộc trò chuyện và sũy nghĩ ta thấy được mặt khác của cái xã hội kì diệu này nơi mà chính những súc mạnh đó là thứ thức ra là lời nguyền cho tất cả. Những thương vong, mất mát luôn đc che đắp bởi vinh quang nhưng nó vẫn tồn tại và cái kim trong bọc thì rồi cũng có lúc lòi ra. Cùng với việc là nhân vật được trau chuốt nhất mọi mục đích của tony chính đáng và tuy với những cách khá tiêu cực nhưng cũng có thể khiến ta đồng cảm phần nào. Ngoài ra đây còn là bước chạy đà tâm lí hoàn hảo cho những phần sau của vũ trụ khi ta chẳng còn thấy một tay chơi phung phí nữa mà chỉ còn là một kẻ yêu thương gia đình người xunh quanh, nhất là tưởng tác giữa anh ta với con gái , với người bố đã mất hay cậu cháu cưng peter parker .
Với Zemo và vài nhân vật nền khác phải công nhận mà nói nó nhạt nhòa và như mình đã nói nó chính là điểm yếu thực sự mà marvel gặp phải họ tự đặt giới hạn phim luôn là 2 tiếng đã vậy còn đi kèm những câu đùa vô thưởng vô phạt hay những chi tiết chẳng quan trọng khiến ngoài những nhân vật chính thì những nhân vật khác chẳng đọng lại trong được gì trong mình.

4.ý Nghĩa

Về ý nghĩa lại một lần nữa mình muốn nói rằng quả thật mọi thứ 2 phim truyền tải ý nghĩa cơ bản là khá giống nhảu kiểu việc hậu quả cảu chiến tranh và thực tại trần trụi ở thế giới mà các siêu anh hùng tồn tại nó chẳng phải màu hồng như ta thường nghĩ mà nó còn có màu máu, màu nước mắt và đau thương nữa.Ngoài ra còn là sự hi sinh cho những thứ quý giá chả hạn tình bạn tình yêu tình mẫu tử tình yêu thương đồng loại.
Nhưng việc phát triển nhật vật khiến mình có phần đánh giá cao ý nghĩa của BVS hơn vì ngoài tầng ý nghĩa cơ bản nó còn là câu chuyện về nhân sinh quan trong cái xã hội kìm kẹp khó thở. Bạn sẽ là một kẻ chấp nhận ? kẻ đấu tranh ? hay kẻ phá bỏ mọi thứ ?

Tóm lại đây là 2 bộ phim có 2 góc nhìn khác nhau về cùng một câu chuyện

 nếu bạn là fan marvel hay muốn có những giờ giải trí hoặc đơn giản là muốn xem một phim siêu anh hùng với motip khác đi bạn có thể xem Captain America : Civil War
Nếu bạn là phan DC hay muốn một câu truyện điện ảnh hơn tăm tối hơn bạn có thể tìm tới Batman v Superman: Dawn of Justice
P/S theo bản thân mình và trải nghiệm của mình mình chấm
 Captain America : Civil War 7/10
Batman v Superman: Dawn of Justice 8.5/10