(Nhân vụ Bắt ghen bằng facebook 300.000 like kể nghe chơi.
Quan điểm nhất quán của tôi là Không có tình yêu nào bền vững bằng tình yêu đất nước.
Cảnh giác với mấy thèng hay nhắn tin  “Giờ này em đang làm gì?” 60  phút nhắn tin một lần- Quý cô Công Tằng Tôn Nữ Phương Phi Kiều Diễm - Hãy mạnh dạn trả lời cách cao sang quyền quý “Tao đang ị…”…)
Những năm cuối thập niên 80,đầu 90, Một số vũ trường được hoạt động với giá cả mà chỉ những người nhiều tiền mới đến được,sang trọng và lịch lãm nhất là vũ trường Queen Bee (ong chúa) trên đường Nguyễn Huệ,gần UBND TP.Anh Tám Trí,quản lý vũ trường là bạn nên tôi thỉnh thoảng được lên chơi.Chưa có ràng buộc,chưa có cả cơ quan nên anh Tám trí nhắn lúc nào tôi cũng “sắp xếp” được,cùng hội còn có Hiếu “công tử”,cũng như tôi chưa có sự ràng buộc nào.Thế là 3  người đàn ông ngồi chụm với nhau nhìn thế sự.Chúng ta hẵn chưa quên ban nhạc Đài truyền hình lừng danh với cây Bass Lý Được,bộ ba Lý Được,Lạc Hồng,Minh Hải tạo nên sức hấp dẫn trong thưởng thức âm nhạc của vũ trường Queen Bee.Ca sĩ cũng thuộc hàng đầu như Nguyễn Hưng,Thế Sơn,Thủy Tiên (Sĩ Đan),Lan Ngọc…nhưng chúng tôi thích nhất là cô ca sĩ PT(không phải ca sĩ Phương Thanh) với chất giọng khỏe,ca được nhiều thể loại nhạc dance.Cô này lúc nào cũng được người yêu là T ,diễn viên cực kỳ điển trai,đón lúc tan vũ trường trông thật hạnh phúc.Ca sĩ Phương Nga,vợ Sáu Được cũng ca trên Queen Bee,Sáu Được ham vui nên gia nhập hội những người đàn ông cô đơn chúng tôi.Ngoài PT chúng tôi đặc biệt thích giọng ca của doanh nhân Hà Dũng,mỗi lần anh đến Queen Bee uống rượu đều được mời lên ca.Giống như cái gì nhỉ,giống như một người cùng lúc uống ly cà phê đặc quánh không đường,làm ngao thuốc Lào , uống trọn ly Whisky…rồi cất lên tiếng ca làm không khí đông đặc lại.Mỗi lần nghe Hà Dũng ca Rong Rêu tôi lại nói với Hiếu:
 -Ê,sao anh tê hết 5 đầu ngón tay?
 -Em tê hết 10 ngón!
 Trong một hoàn cảnh cực kỳ như vậy tất nhiên cũng sẽ có những chuyện thú vị xảy ra.
                                                             &
Đêm đó đến đón vợ, Sáu Được mời anh em lên lầu uống rượu,tôi lại được món quà bất ngờ thứ hai,ca sĩ Nguyễn Hưng đề nghị :
 -Hoàng linh thích bản gì Hưng ca tặng Linh.
 -Bài Thánh ca buồn.
 Nguyễn Hưng ca  Bài thánh ca buồn sau khi làm một ly Remy,tiếng ca làm say đắm cả khán phòng,vũ trường quá lạnh,khung cảnh mùa đông với những bông tuyết trằng xóa rơi xuống những cặp đôi làm những người cô đơn như tôi se lạnh tâm hồn,lát nữa đây tôi sẽ bước ra đường càng lạnh hơn.Mặc dù chưa biết yêu là gì và cũng không yêu ai nhưng có nỗi buồn nào đó không tên ngập tràn trong lòng tôi.
“Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi”
Xuất hiện thêm cha Trần Tiến uống rượu như Kiều Phong và hát Chị  ôi nghe buồn đứt ruột .
Lý Được,Minh Hải,Lạc Hồng và anh Trần Tiến ở lại cùng chúng tôi đến hơn 2 giờ sáng rồi họ cũng về.Tám Trí mượn 2 tấm trùm xe ô tô rồi cùng tôi xuống ghế đá công viên trước UBND TP ngủ.
 Câu chuyện tình tiếp sau đây lại mang màu sắc khôi hài,cũng xảy ra tại Queen Bee.Ông chủ ban nhạc có cô vợ là ca sĩ mới nổi,không quá đẹp nhưng có duyên.Đêm đầu tiên ca ở Queen Bee cô được một doanh nhân tặng hoa kèm theo 100 usd,đêm thứ 2 là hoa và 200usd…cứ vậy đến 700usd thì chủ ban nhạc biết được và kín đáo cho doanh nhân biết chuyện tình cảm của mình.Đêm đó doanh nhân tặng cô ca sĩ một lẳng hoa tím kèm theo dòng nhắn gửi “Hãy tha thứ cho anh vì em quá đẹp”.
 Nếu câu chuyện kết thúc ở đó thì  đẹp,một diễn viên hài lại tặng hoa cho cô ca sĩ,đêm đầu là 100.000 đồng,Đến 500.000 đ thì ông chủ hết chịu nổi cùng với chàng diễn viên hài vai u thịt bắp đó xô xát…Nhưng với bạn bè người chủ ban nhạc cười buồn nói :
 -Mình không xử sự kém văn hóa như vậy đâu!
 Trong bàn nhậu có người lên tiếng :
 -Hãy tha thứ cho em vì em quá đẹp!
                                                     &
 Lúc đó ai đi xe Dream đã là quá ghê gớm,B Nhật lại đi một xe thể thao 2 cửa,Việt kiều Nhật,tiền đầy túi và đẹp như diễn viên Hàn Quốc Kim Thành Vũ.Thế nhưng anh chàng điển trai không để ý gì đến những người đẹp đang si mê mình mà chỉ chung tình với vợ,đêm nào cũng đưa vợ lên Queen Bee nghe nhạc.Nghe mãi cô vợ đâm ra yêu anh nghệ sĩ nghèo LH mà so nhân dạng bề ngoài còn kém xa chồng mình.Khuyên can 2 người không được,B Nhật nhờ đến Năm Cam,Năm Cam không thích nên B Nhật nhờ băng Quận Tư.Họ gây sức ép bằng cách mỗi đêm cho hàng trăm tên giang hồ tép riêu lên Queen Bee,không đập phá,chỉ ăn nói thô tục làm khách bỏ về hết.Chàng nghệ sĩ nghèo đành về quê cắm câu,B Nhật cũng thôi vợ êm dịu theo kiểu :Hãy tha thứ cho em vì em quá đẹp!”.Cô vợ tiếp theo là người mẫu,chồng đẹp,vợ đẹp,nhà đẹp,tiền đông nhưng cũng giữ hạnh phúc không được lâu,B Nhật lại hát bài “Hãy tha thứ cho anh vì em quá đẹp!”.Thôi thì nói như ông bà xưa “cái số nó như vậy:lận đận!”.
                                                    &
Đời là vạn ngày sầu
  Mới đây có câu chuyện trên Facebook,chàng nọ tặng quà cho bạn gái,khi chia tay chàng đòi lại đầy đủ những món quà mình đã tặng cho người yêu.Gia đình cô gái liệt kê tùng món để trả lại rồi tung câu chuyện lên Facebook để mọi người…tham khảo.  Hà Lan đã mở cửa  Bào tàng Những mối tình tan vở ,khách vào thưởng lãm những hiện vật của vô số mối tình tan vở.Đó có thể là chai nước hoa,đôi giày,áo khoác hay bất cứ thứ gì khác …nhưng không thể thiếu là những bức thư tình đẩm lệ cho dù đã là thời đại của tin nhắn SMS và email .
Đồng sáng lập là đôi uyên ương cũng vừa quyết định chia tay trọn đời  cho rằng những câu chuyện tình gắn với các hiện vật có thể là ngang trái,khôi hài,bi thảm …nhưng điều tuyệt đẹp và cao thượng.Như vậy hiện vật trao trả mà tôi kể trên của đôi tình nhân cay cú bên ta chắc sẽ không được lên kệ trong bảo tàng này.Nhưng chúng ta đang nói về thế giới giang hồ vì vậy hãy xem những ông trùm lấy bạo lực làm kế sinh nhai có cay cú như cặp đôi sòng phẳng nêu trên hay không?
 Đường Nguyễn Trãi bổng xuất hiện người đẹp da ngâm đen,ngọt ngào như “bòn bon xi cu la”,nóng bỏng như trưa 12 giờ.Tên nàng là My,người làm Bình “kiểm” chết mê chết mệt,mua hẳn cho nàng một quán Bar Cà Phê ngay trên đường Nguyễn Trải.Một bước lên bà hoàng,nàng My càng đẹp lộng lẫy,ai cũng thích,nhưng đám giang hồ biết là đồng “cúng” không dám xớ rớ.Bình “kiểm” nhờ Út Dẹp ,giang hồ tại chỗ trông chừng giùm nàng.Trông chừng kiểu gì không biết nhưng khi Bình “kiểm” bị bắt lên trại K,Út Dẹp ẳm luôn viên ngọc đen của đại ca.Thăm nuôi đàn anh,mấy chú tiểu báo cáo sự việc đợi chỉ thị của Bình “kiểm”để ra tay.Bình “kiểm” suy nghĩ khá lâu rồi “phán” :
 -Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp!
 Vị đại ca không đề cập gì đến Út Dẹp.Út Dẹp trốn chui trốn nhủi và khi nghe tin Bình “kiểm” sắp được tha Út Dẹp lập tức gây một vụ thường án để chui vào trại giam trốn tên đàn anh khét tiếng tàn bạo.Riêng My bị cắt tài trợ chui vào khu Mã Lạng sinh sống như cũ,khi Bình về đến TP HCM thì người ta thấy My sói nằm vất vưỡng trên đường trông trạng thái xốc thuốc,một kết thúc tàn tạ.
 Trong lúc chạy xe trên đường Nguyễn Trãi để hồi tưởng lại mối tình với người phản bội Bình “kiêm” thoáng thấy một cô gái đẹp và yêu ngay lập tức.Nhưng mãi đến 2 năm sau Bình “kiểm” mới tìm ra cô L,chủ cửa hàng bán quần áo,họ yêu nhau rất nhanh rồi chung sống như vợ chồng.Hạnh phúc bị cắt khúc vì 9 năm chồng vợ thì 4 năm cô vợ phải đón giao thừa một mình vì Bình “kiểm” đang trong vòng lao lý.
 Vào ngày đẹp trời cô vợ bán ngôi nhà của Bình “kiểm” rồi xuất cảnh sang nước ngoài.Bình “kiểm” khá bình tỉnh và tuyên bố “Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp!”.
 Ông trùm khác là Thành “sùi” cũng rơi vào tình cảnh tương tự,một dạo người ta thấy Thành “sùi” song đối với  C,diễn viên hài nổi tiếng.Sau đó Thành “sùi” còn xuất hiện trong bộ phim do cô này đóng vai chính với vai anh hùng cứu mỹ nhân.
  Tại trại giam T,khi gia đình thăm nuôi báo tin vợ đã bỏ đi nước ngoài và có chồng khác Thành “sùi” nói:
 -Án con quá dài nên con đã định ly hôn để trả tự do cho cô ấy cô ấy quá đẹp làm sao mình giữ được!Cầu mong cô ấy gặp được người đàng hoàng.
 Đúng là một ông si tình!
Xem ra những người trong giới giang hồ đôi khi đối nhân xử thế còn “đẹp mặt” hơn nhiều so với những người mệnh danh trí thức với những vụ đánh ghen dàn dựng nhằm show tên tuổi .