Mình biết đến spiderum khá lâu rồi. Anh mình giới thiệu. Thường mỗi khi có bài viết hay anh ấy sẽ gửi cho mình đọc. Nhưng không hiểu sao đến hôm nay mình lại quyết định đăng ký làm thành viên sau khi đọc một bài viết khá hay và phù hợp với tâm trạng.
Mình là một người thích viết,thích nói và thích chia sẻ. Nhưng mình chưa tìm được ai để lắng nghe mình cả. Nên mình sẽ thường viết nhật ký. Nhưng viết nhật ký cô đơn quá,chả có ai thấu hiểu và chia sẻ cả,nên nhật ký mình hay viết chuyện tiêu cực hơn. Càng ngày mình càng muốn sống tích cực hơn,hi vọng đây là nơi mình sẽ đọc được những câu chuyện truyền cảm hứng của mọi người và chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống của một con bé đang tập trưởng thành.