Bão (và) Hoa hậu
"Bão và "Hoa hậu" từ thời nguyên thủy đã là hai danh từ chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng một vài ngày trở lại đây, hai tính từ...
"Bão và "Hoa hậu" từ thời nguyên thủy đã là hai danh từ chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng một vài ngày trở lại đây, hai tính từ ấy dính chặt lấy nhau trên mọi tít báo vì hai nguyên nhân: Cơn bão của vô vàn những cuộc thi sắc đẹp dồn dập kéo tới đất nước hình chữ S và việc Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 vẫn duy trì việc tổ chức Bán kết Hoa hậu theo đúng kế hoạch, ngay tại nơi cơn bão kéo vào, ngay tại thời điểm khúc ruột miền Trung đang oằn mình chịu đau thương.
Tôi có 2 quan điểm thế này:
1. Tôi ủng hộ những cuộc thi hoa hậu bởi nó mang lại lợi ích cho rất nhiều người.
2. Tôi không ủng hộ những gì Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã làm trong cơn bão Damrey, nhưng cực kì phản đối những kẻ lợi dụng việc này để phán xét thay vì sự quan tâm đến từ tấm lòng với người dân miền Trung.


Đầu tiên, tôi muốn nói về cơn bão những cuộc thi sắc đẹp năm nay tại Việt Nam. Chúng ta được mãn nhãn (và giải trí nữa) cùng Hoa hậu Đại Dương, Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hòa bình Thế giới... (Đáng buồn là kể cả được điểm cao đến mấy khi thi Văn Đại học thì tôi cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa "Trái đất" và "Toàn cầu", "Đại dương" và "Biển"). Mỗi sự kiện như vậy tuy có làm khán giả bội thực nhưng đó lại là muôn vàn cơ hội đi kèm: phát triển du lịch cho địa phương, quảng bá văn hóa của một quốc gia, cơ hội để thu về những TVC đắt giá cho những người đẹp tham dự, những dự án từ thiện cho xã hội, hội chợ quảng cáo và phô trương vị thế của những ông lớn tài trợ... Không may, "đất chật người đông" nên hàng loạt cuộc thi cũng chen nhau trong mảnh đất 2017 này, tạo ra một cái nhìn kì quặc về giá trị tôn vinh vẻ đẹp của những cuộc thi sắc đẹp.

"Bão" và "Hoa hậu" có duyên gặp lại nhau ngay trong tâm bão Damrey theo đúng nghĩa đen. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã vượt qua mọi trở ngại về sự cố điện, sự cố sân khấu và cả lệnh hoãn khẩn từ UBND tỉnh Khánh Hòa để hoàn thành chương trình Bán kết vào thời điểm cơn bão đổ bộ khủng khiếp nhất. Hậu quả nhãn tiền chính là sự phẫn nộ và phản đối của cư dân mạng, của những nhà báo có tiếng nói và một bộ phận đông đảo những người đang hướng về miền Trung đau thương. Họ cho rằng, những cô gái đẹp đang lả lướt trong những bộ cánh lộng lẫy và ánh đèn lung linh như một vết cứa sâu hoắm, quặm lại vào nỗi đau của những người nghèo vừa mất nhà, mất người thân, mất đi cuộc sống bình thường vốn có bên ngoài nơi tổ chức Bán kết sang trọng. Nó thể hiện sự vô cảm và vô duyên khi cái đẹp là "Nghệ thuật vị nghệ thuật".
Vậy nhưng, tôi ngồi lại một lúc để nhìn từ phía Ban tổ chức. Họ không được bất kì một cơ quan nhà nước nào chống lưng hay hỗ trợ nếu quá trình tổ chức gặp khủng hoảng. Cơn bão bất ngờ ập đến không phải điều họ mong muốn khi vé đã in, khách đã mời, sóng trực tiếp đã mua, sân khấu, nhân lực đã được ấn định... Họ cũng chỉ là những con người máu thịt và gia đình ở phía sau. Mọi thứ đã được đặt vào một trận cá cược mà nếu dừng lại thì toàn bộ những gì họ xây dựng trước đó sẽ trở lại vạch xuất phát vì vấn đề chi phí khổng lồ của một chương trình tầm cỡ quốc gia. Tôi không ủng hộ việc Ban tổ chức làm trong Bán kết, song chúng ta hãy khoan dung hơn. Thay vì chì chiết những việc đã qua và làm lòng mình tràn ngập sự phán xét, hãy thực sự cùng người dân vượt qua nỗi đau này. Đó mới là sự quan tâm thực sự đến những người không may mắn !

Theo đó, Ban tổ chức (BTC) cho biết "đã hủy bỏ tất cả hoạt động khác của cuộc thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc phòng chống trước và trong lúc mưa bão ngày 3-11 và sáng 4-11. Trưa 4-11, sau khi cơn bão đi qua, BTC cuộc thi, thành viên ban giám khảo, Hoa hậu Phạm Hương và thí sinh đã nhanh chóng tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trao trên 100 phần quà cho gia đình người dân xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, một trong số những địa điểm bị ảnh hưởng lớn đang phải di dời để tránh bão. BTC cũng quyết định dành toàn bộ số tiền bán vé đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và trích thêm một phần từ Qũy từ thiện của Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam để tiếp tục thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân chống bão lũ trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành lân cận cũng đang chịu sự ảnh hưởng bão lũ, trong thời gian tới".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nebrouel Seniotus
Mình thật sự không hiểu tại người ta cứ đi theo lỗi mòn khi người khác đang khổ, tại sao bạn lại sướng? (Trong khi chắc gì người ta sướng như bạn nghĩ)
Buổi biểu diễn cần phải hoàn thành vì tất cả đều được sắp xếp và chi phí đã bỏ ra. Còn hỗ trợ giúp đỡ đồng bào, họ có thể làm ngay sau khi chương trình kết thúc. Tinh thần giúp đỡ thật sự là cần có trong mọi người mọi lúc, nó ko thể đc đánh giá thông qua một ngày trì hoãn chỉ không muốn phải tổn thất thêm chi phí cho một chương trình lớn.
Nếu ai đó thật sự muốn giúp đỡ đồng bào, thì hãy cứ tập trung hỗ trợ và chỉ biết việc mình làm là được. Tại sao cứ phải ngó xung quanh rồi chê trách người khác không chịu hỗ trợ (trong khi họ có hỗ trợ hay không, khi nào thì chả biết).
Mình ủng hộ quan điểm của bài viết, cám ơn bạn.
- Báo cáo

Thọ Quy Hóa Long
Nói ra nghe kỳ chứ trước giờ thấy đám hoa hậu như *** hạng sang. Đám ca sĩ thì còn ca,múa, đám diễn viên thì còn đóng phim để mua vui/buồn cho thiên hạ. Còn hoa hậu, đúng kiểu bình hoa di động chưng cho đẹp, làm màu trong mấy chương trình từ thiện, chứ ngoài ra chẳng để làm gì...
- Báo cáo

ariga.thank
Yeahh đầu tiên cảm ơn cậu đã đọc bài hết bài của mình.
Bản thân mình thấy rằng bất kì một nghề nào nhận được sự công nhận của Pháp luật đều có nhiệm vụ riêng của nghề đó trong xã hội. Hoa hậu/Hoa khôi hay người đẹp có vai trò đại diện hình ảnh, thu hút nguồn tài trợ và sự chú ý từ truyền thông - những yếu tố quyết định sự khả thi của những chương trình từ thiện. Dù mình không biết mục đích thật sự của họ là gì, nhưng kết quả họ mang lại là những điều tích cực cho cộng đồng. Vì vậy, mình thấy rằng họ không hẳn là để chưng cho đẹp
Anw, mình không đồng tình với ý "*** hạng sang" của cậu vì nó là slut shaming. Cứ đẹp, cứ có tài năng và muốn lan tỏa sự ảnh hưởng của mình đều bị gộp chung là slut thì đâu còn ai muốn là chính mình nữa. Có thể truyền thông có nhiều đồn đoán và câu chuyện, nhưng tớ muốn nhìn vào những góc khuất của họ để cảm thông và yêu thương hơn là chỉ phán xét một chiều.
Mong nhận được phản hồi tiếp theo của cậu
You're welcome


- Báo cáo

loveless

Vậy theo quan điểm của bạn, những thứ như tranh vẽ của các họa sĩ, các bài văn bài thơ của các thi sĩ cũng đâu để làm gì ngoài để ngắm và đọc đi đọc lại? Những cuộc thi hoa hậu cũng vậy, nó có giá trị tinh thần lớn, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nói riêng, cũng như con người nói chung. Bây giờ nhiều người không còn phải lo về chuyện đói kém nữa, hiển nhiên người ta sẽ có nhu cầu giải trí cao hơn, có giá trị tinh thần nhiều hơn. Hơn nữa, ai chả thích cái đẹp. Cái đẹp của con người thể hiện sự vượt trội về di truyền (được quy định trong gene rồi), thế nên việc thích thú điều đó chẳng hề có gì là trái tự nhiên cả. Với lại, nếu nó làm ra tiền thì sẽ có người đầu tư thôi, chứ nếu nó vô nghĩa như bạn nói thì làm gì có ai bỏ tiền ra.
Còn cái chuyện trong ngành giải trí có abcxyz thì chắc ai cũng biết là nó có rồi. Nhưng có cầu thì mới có cung, nếu ai cũng liêm minh chính trực thì liệu họ có cần phải làm thế không? Nói khí không phải nhưng chắc gì bạn đã có sắc đẹp và sức hấp dẫn như người ta mà bạn có thể hiểu được, cũng như chắc gì bạn đã có ước mơ giống họ? Vinh quang nào chẳng có giá của nó. Và để thay đổi được luật chơi, bạn phải là người theo luật giỏi nhất cái đã.
Vả lại, đúng ra thì "hoa hậu" đâu hẳn là một nghề? Nó chỉ là một chức danh công chúng thôi. Và những cuộc thi như thế này cũng chỉ là một bước đệm, bàn đạp để đạt được những mục tiêu cao hơn. Bạn có thể không thích, nhưng bạn không có quyền chê bai dè bỉu nó, nhất là khi bạn còn không là người trong nghề.
- Báo cáo

Thọ Quy Hóa Long
Uhm công nhận với bạn mình không ưa nên nói thôi. Tuy nói thế thật sự là hơi quá.
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

giờ có nghề hoa hậu mà
càng lúc nó càng biến tướng theo nhu cầu của xã hội thôi...

- Báo cáo

Thọ Quy Hóa Long
Mấy điều mình nói cũng chỉ là định kiến cá nhân, nên mình không tính thay đổi cách nhìn:))
Không nghĩ ra luận điểm trọng tâm nên nói bân quơ cảm nghĩ để dìm hàng hoa hậu chơi thôi:
Trước tiên, nói về phát ngôn của cái cô hoa hậu gì đó kia. Mình nghĩ chỉ nhiêu đó cũng đủ để chứng minh trình độ nhận thức của cái cô này. Cho dù trong lòng cô ta có nghĩ thế nào, quan tâm hay không quan tâm dân chúng bị nạn, thì nói một câu công khai như vậy vẫn là rất ngu. Cái này không liên quan tới đạo đức thiện ác, chỉ là trình độ nhận thức thấp mà thôi, và mặc dù cô ta không đại diện cho hoa hậu cả nước, nhưng mình (theo định kiến) vẫn nghĩ đó chính là mặt bằng chung của hoa hậu nước ta hiện nay .
Thứ 2, mình nghĩ một người đã tài giỏi thực sự thì sẽ chẳng cần những cuộc thi kiểu này để chứng tỏ giá trị bản thân, bởi vì tài năng sẽ được chứng minh bằng kết quả thực tế, không phải bởi đánh giá của người khác. Mình nghĩ đa phần hoa hậu, cũng như những người ở giới Showbiz, đa số là phù phiếm, vẽ nên một hình tượng đẹp đẽ để người khác ngưỡng mộ trong khi thực tế thì không được như vậy. Nên mình chưa bao giờ đánh giá cao cái gọi là "Hoa hậu ", bọn họ suy cho cùng chủ yếu cũng chỉ có nhan sắc, tài năng thì hên xui, vì làm gì cũng có người "giúp đỡ" nhờ sắc đẹp của mình.
Nhưng mình cũng thông cảm cho ham muốn được nổi tiếng, được người khác công nhận giá trị của bản thân, vì đó thuộc về bản năng của con người nhằm giữ cho chúng ta duy trì lối sống tập thể. Nhưng mình nghĩ một con người "đẹp" thực sự, phải vượt qua được thứ bản năng xa xưa này, và những người như vậy, gần như sẽ không bao giờ tham gia vào trò chơi này.
Chung quy mình cảm thấy, hoa hậu, cùng với những người trong giới Showbiz nói chung, hiện tại được người đời nhìn vào với một giá trị cao hơn những gì bọn họ thật sự có. Bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là những người làm nghề giải trí mà thôi.
P/s: Thu hút nguồn tài trợ, sự chú ý của truyền thông, không phải bình hoa thì là gì? :)) Mà thôi, kiếm cơm bằng nhan sắc không có gì sai, chỉ là không thích cái kiểu làm ra vẻ cao đẹp, rất là ngứa mắt ~
- Báo cáo

ariga.thank
Những phần trên mình không comment lắm vì nó kinda bias
Mình muốn biết thêm ý kiến của cậu về những cái này:
1/ Theo cậu thì bình hoa di động là xấu?
Kiếm được tiền tài trợ và tầm ảnh hưởng của truyền thông thì không có giá trị?
2/ "Một con người "đẹp" thật sự phải vượt qua được thứ bản năng xa xưa này". Ý cậu là "hữu xạ tự nhiên hương", việc muốn được chú ý và làm cho mình được chú ý là hèn kém và thú tính?
3/ "Một người đã tài giỏi thực sự thì sẽ chẳng cần những cuộc thi kiểu này để chứng tỏ giá trị bản thân, bởi vì tài năng sẽ được chứng minh bằng kết quả thực tế, không phải bởi đánh giá của người khác.". "Tài giỏi" ở đây theo cậu là như thế nào?

- Báo cáo

Thọ Quy Hóa Long
Mình biết nó bias mà :))
Mà bởi vì nhận xét bằng giá trị cá nhân nên tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa ~
1: Không nói xấu hay không, chỉ là không ưa thôi, v
2 / cảm thấy nó phù phiếm. Mà dù sao đây cũng là giá trị cá nhân, mỗi người tự thấy khác. Hơn nữa nếu định giá trị của mình bằng đám đông thì ngày mà đám đông quay lưng lại với mình thì bản thân cũng sẽ không còn gì nữa. Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của họ
3/ thì cậu nói những người xinh đẹp và tài năng. Hoa hậu theo mình thấy nhan sắc thì có nhưng tài năng thù hên xui. Những người có tài ở các lĩnh vực của mình thì họ sẽ tập trung vào lĩnh vực đó
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Thật ra trước giờ nhìn dàn hoa hậu VN mình vẫn chưa hề thấy vừa mắt một ai cả. Có lẽ vì bị bias khi giờ Hoa hậu nó dần thành 1 cái nghề nghiệp. Thậm chí có 1 lần thú vị hơn nữa là khi giám khảo hỏi thí sinh vì sao muốn thi hoa hậu, thì cô thí sinh hồn nhiên bảo vì tiền, vì địa vị. Mình thấy câu trả lời nó... đúng và hợp lý nhất từ trước đến giờ haha.
Riêng về vấn đề cuộc thi diễn ra, phải nói rằng hhhv đợt này họ huy động 1 số lượng lớn máy phát điện để cấp điện cho chương trình trực tiếp trong khi cả Nha Trang cúp điện ngót 2 ngày (Đến giờ nhiều khu vẫn còn đang chưa có điện, nước).
Cảm giác người chết ở bên ngoài, và áo váy dập dìu bên trong thấy nó bi phẫn lắm bạn. Mình dùng thẳng cụm "áo váy dập dìu" luôn vì càng ngày càng chán dự giả dối lồ lộ ra của 1 lô các cuộc thi này rồi
Về căn bản HHHV là cuộc thi do các công ty tổ chức sự kiện phát động với mục đích kinh doanh... Càng về sau càng cạnh tranh nên bao nhiêu cuộc thi nở rộ lên như nấm sau mưa.

- Báo cáo

loveless

Về chuyện cách một số hoa hậu nói năng, mình xin có ý kiến thế này: ở trong một cuộc thi như thế, sức ép là rất lớn, vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như họ có trả lời một cách "ngu ngốc" nào đó. Người ngoài cuộc nhìn vào luôn đòi hỏi sự hoàn mĩ, và tất nhiên ở ngoài thì làm gì có sức ép nào? Như bạn nói, cứ để xem họ làm được gì trong tương lai rồi đánh giá. Biết đâu, mấy câu nói "ngu ngốc" đó lại giúp họ có lượng người follow lớn hơn, khiến họ tạo ra sức ảnh hưởng hay sự thay đổi mạnh mẽ hơn thì sao?
Thứ hai, vấn đề "giỏi" bạn đề cập ở đây là giỏi về cái gì? Cuộc thi hoa hậu, đúng như tên gọi của nó, là cuộc thi về sắc đẹp. Tất nhiên là những người giỏi về chuyên môn nào đó khác (kinh tế, công nghệ, bla bla...) tham gia cuộc thi này để làm gì? Chẳng ai mang máy công nông để đi thi chọi trâu cả
. Có chăng, những cái giỏi về chuyên môn đó cũng sẽ chỉ mang tính chất "ghi thêm điểm" mà thôi.
Và có lẽ bạn hơi đánh đồng quá khi cho rằng ngành công nghiệp giải trí là phù phiếm. Nhưng đến chính sách phát triển đất nước của chúng ta là đẩy mạnh tỉ trọng ngành công nghiệp, và nhất là ngành dịch vụ - trong đó có cả ngành công nghiệp giải trí đấy. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo, song chẳng phải ở mỗi nơi đều có những người nghệ sĩ huyền thoại được sinh ra, những bài hát hay bộ phim bất hủ được sáng tác hay sao? Bản thân mình còn chẳng phải là người nghe nhạc hay xem phim nhiều, nhưng thực sự có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật mình biết có ý nghĩa và để lại những bài học cực kì sâu sắc - và tất nhiên tính giải trí cũng là một phần.
Trong khi kiến thức là thứ tích lũy được, thì sắc đẹp hay tuổi trẻ lại là thứ phai màu theo thời gian. Vậy nếu không tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi quý báu, khoảng thời gian đỉnh cao nhất trong cuộc đời con người, thì chẳng phải đã lãng phí cuộc sống sao? Mỗi người có sự lựa chọn của riêng họ, và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Hơn nữa, mình đã nói, những cuộc thi như thế cũng chỉ là bàn đạp cho những dự định lớn lao hơn. Suy cho cùng, không có tiền, không có tiếng, bạn chả làm được cái gì cả, bạn sẽ mãi chỉ là nô lệ của đồng tiền và là kẻ làm thuê để người khác bóc lột mà thôi.
Cuối cùng, mình không biết bạn đang làm nghề nghiệp gì mà lại cho rằng ngành "giải trí" có vẻ thấp kém, hạ đẳng quá vậy? Còn nếu bạn muốn so sánh, hãy chứng minh bằng những con số, bằng những thành tựu của bản thân mình.
Nếu có 2 cô gái thuyết phục mình cùng mua một sản phẩm nào đó, chắc chắn mình sẽ nghe lời của người xinh đẹp hơn. Và mình dám chắc 99% dân số thế giới cũng sẽ làm vậy.

- Báo cáo

Thọ Quy Hóa Long
Không, mình không nói Showbiz thấp kém, chỉ là cảm thấy giá trị hiện tại của nó quá cao so với những gì nó nên là.
Tóm lại là mình thích ném đá, không có ý tranh luận đúng sai~
- Báo cáo

loveless

Dân gian đã có câu "nhà giàu đứt tay như ăn mày xổ ruột", cùng một giá trị tinh thần nhưng mỗi người sẽ có cách quy chiếu ra giá trị vật chất khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người.
Và như mình đã nói, nó có thể cao đối với bạn nhưng lại rẻ đối với người khác. Thuận mua vừa bán, hay "bàn tay vô hình" trong thuyết kinh tế của Adam Smith, là điều quyết định. Bạn không mua cũng chẳng sao, sẽ có người khác mua. Vì vậy, nhận định của bạn mang tính chủ quan và không thể áp dụng được với tất cả mọi người.
- Báo cáo

Febby.
Đọc bài của bạn mình liên tưởng đến một bài vừa đăng cách đây 2 hôm của Husky, bài của bạn như 1 luận cứ cho luận điểm mà Husky đã đưa ra ấy.
http://huskywannafly.spiderum.com/bai-dang/Cuoc-song-muon-mau-va-day-su-doi-nghich-7uk
- Báo cáo

tuna_salad
haha r đúng. tổ chức hoa hậu sao lại như dao cạo vào người bị bão gây ảnh hưởng được.
cùng chịu bão như nhau.

- Báo cáo

Hannah Hanoi
T thích cách Thanh lựa chọn quan điểm khác biệt với số đông để thể hiện sự thông cảm của mình ở diện rộng hơn. Chúng ta nên thế vì cuộc sống này quá khó khăn r, ko nên làm khó nhau thêm làm j. Nhưng mà t vẫn ước j nếu như tinh thần dân tộc và tình yêu thương đồng bào của chúng ta lớn thêm một chút nữa, đủ để cta tạm thời từ bỏ những điều lợi của một tập thể nhỏ để tập trung hướng về một cộng đồng lớn.
- Báo cáo

Hannah Hanoi
Btw, nhớ viết nhiều thêm nhiều nữa nhé! T sẽ đọc hết và bình luận nếu có thể. T thik đọc mấy bài viết về quan điểm của các bạn lắm ^^
- Báo cáo

ariga.thank
Cảm ưn Vân nà :"
- Báo cáo