Bao dung, khâu vá tất cả
Từ lúc còn bé tí đến giờ, tôi luôn được nghe lời dặn dò : " hãy tha thứ cho những kẻ làm hại con và yêu thương những kẻ thù ghét con"....
Từ lúc còn bé tí đến giờ, tôi luôn được nghe lời dặn dò : " hãy tha thứ cho những kẻ làm hại con và yêu thương những kẻ thù ghét con". Tha thứ để rồi yêu thương kẻ thù nghịch? Điều không tưởng. Thế mà tôi, anh, chị, em.. tất cả đều đang làm như vậy. Không phải sao khi mỗi người trong chúng ta đang thương một ai đó. Người ấy có phải kẻ thù?. Đúng là như vậy. Bởi nó sẽ là như vậy. Tha thứ, Yêu thương, cho tôi xin gói gém lại ở 2 từ : " BAO DUNG". Bao dung luôn cần có cho một mối liên hệ nào đấy. Cần trong công ty, trong gia đình, trong hội nhóm và đặc biệt là đối với Tình yêu.
Tình yêu luôn là cái nôi sinh ra muôn vàn thứ đối lập khác nhau: Buồn-vui , đau khổ-hạnh phúc , bình yên-giông bão , đơn giản-phức tạp, có-không, hiện hữu-biến mất... Chính bởi cái khả năng sản sinh ra nhiều yếu tố , cũng giống như một người phụ nữ sau sinh nhiều con vậy, Tình yêu cần được trau chuốt, trau chuốt bằng Bao dung. Bao dung là thứ thuốc tốt nhất để chữa trị mọi vết thương cho điểm kích hoạt duy nhất của Tình yêu : Trái tim.
Gặp và yêu một người là cái duyên. Đến được với người đó là nợ. Nợ nhau cả cuộc đời. Nhưng nếu chưa đủ Bao dung, xin thêm thời gian tích góp. Bởi nợ nhau cả cuộc đời, nên mới cần có Bao dung để xóa dần gánh nặng của chữ Nợ. Bao dung không chỉ là tha thứ và yêu thương, đối với tôi, Bao dung còn là hy sinh, là hy vọng, là chờ đợi cho một điều gì đó... Tôi có thói quen giữ lại những hình ảnh, những tin nhắn đẹp nhất để xem hằng ngày, cũng để biết có một người từng thương tôi như vậy. Ngược lại, chả bao giờ tôi giữ lại hay đọc lại 2 lần những điều làm tôi thấy buồn, vì nhớ những cái đó làm gì khi tôi biết có một người thương tôi đến vậy?:)
Có một lời cầu nguyện chẳng ai muốn : " Xin Thượng Đế hãy trông chừng những người con yêu thương, còn kẻ thù, con đảm đương được". Chính lời cầu nguyện này nói lên được, trong một mối liên hệ gắn bó càng chặt, thì đổ vỡ càng nhanh nếu không có sự song hành của Bao dung.
Cho đi tất cả, nhận lại.., không nhận lại gì cả.
Nhưng nếu có một ngày, Bao dung mòn đôi dép, chảy máu đôi bàn chân... mà Tình yêu chẳng còn là Tình yêu, thì xin dừng lại. Bao dung cần nghỉ ngơi một chút...
#viết_cho_những_ngày_mưa_trong_lòng


/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất

