Mình tình cờ biết được cuốn sách Bao điều không nói - Celeste NG từ kênh youtube review sách của chị Hà Khuất, theo mình thì đây là một cuốn sách khá hay về tâm lý gia đình xoay quanh các vấn đề nhức nhối ở Mỹ vào những năm 60 - 70 như nạn phân biệt chủng tộc, các mối quan hệ tình yêu đồng giới và đặc biệt hơn hết đây như một lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh là đừng quá kỳ vọng cũng như áp đặt những ước muốn, nguyện vọng của mình lên con của mình mà hãy cho chúng một cuộc sống riêng, hạnh phúc và tự lập. Câu chuyện xoay quanh cái chết của Lydia, một cô gái 16 tuổi người Mỹ gốc Hoa và những bí mật gia đình cô được hé lộ từ đó, cô đã phải trải qua bao sự cay đắng áp lực từ gia đình và bạn bè dẫn đến kết cục bi đát và đau thương. Qua cách miêu tả tâm lý nhân vật khá sâu sắc thể hiện được chiều sâu nhân vật tuy nhiên về phần kết thì mạch truyện hơi nhanh, khá ngắn gọn chưa thật sự thuyết phục nhưng dù sao thì đây cũng là một cuốn sách đáng đọc, đáng để suy ngẫm.