Bảo bình thích cô đơn - Lảm nhảm đêm khuya
Tôi - một thằng thanh niên 21 tuổi chẳng là gì giữa xã hội. Như một hạt cát giữa đại dương mênh mông. Lắm lúc vẫn suy nghĩ về mục đích...
Tôi - một thằng thanh niên 21 tuổi chẳng là gì giữa xã hội. Như một hạt cát giữa đại dương mênh mông. Lắm lúc vẫn suy nghĩ về mục đích của cuộc đời mình là gì ?
Mỗi ngày của tôi trôi qua một cách thầm lằng. Quãng thời gian về đêm là khi tôi suy nghĩ nhiều nhất và cũng là lúc cảm thấy cô đơn nhất. Thế nhưng tôi lại không hề nghĩ đến việc tìm lấy một nửa của mình. Người ta thường bảo ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa kia. Nhưng tôi thậm chí còn chả cố tìm, có lẽ tôi đã không còn tin vào định mệnh nữa. Một thằng chỉ biết nghĩ đến những chuyện tình như trong phim, những chuyện tình có thể viết nên thành ngôn tình nổi tiếng, một thằng luôn tin vào định mệnh. Giờ đây đang ngồi tự hỏi mình. Tình yêu là gì ? Có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm. Phải chăng là vì tôi là một anh chàng bảo bình tự kỉ chỉ thích cô đơn...
Mỗi ngày của tôi trôi qua một cách thầm lằng. Quãng thời gian về đêm là khi tôi suy nghĩ nhiều nhất và cũng là lúc cảm thấy cô đơn nhất. Thế nhưng tôi lại không hề nghĩ đến việc tìm lấy một nửa của mình. Người ta thường bảo ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa kia. Nhưng tôi thậm chí còn chả cố tìm, có lẽ tôi đã không còn tin vào định mệnh nữa. Một thằng chỉ biết nghĩ đến những chuyện tình như trong phim, những chuyện tình có thể viết nên thành ngôn tình nổi tiếng, một thằng luôn tin vào định mệnh. Giờ đây đang ngồi tự hỏi mình. Tình yêu là gì ? Có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm. Phải chăng là vì tôi là một anh chàng bảo bình tự kỉ chỉ thích cô đơn...

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất