Một chủ đề không phải là mới, nhưng với sự bùng nổ của mạng xã hội như hiện nay thì sự việc này trở nên nóng hổi hơn ở trên các nền tảng xã hội. Một nhóm học sinh đánh một người, hay rồi một cậu học sinh vẫn đeo khăn quàng đỏ lại có thể ra tay dã man với người bạn của mình. “Nhưng cuối năm vẫn nhận giấy khen cháu ngoan Bác Hồ”. Hay như những câu văng tục,cười cợt,hời hợt, vô tâm của một số bạn .
Vậy nguyên nhân do đâu: Sự suy giảm về nhận thức, sự giáo dục từ gia đình hay cũng từ chính bản thân mình. Một điều đáng buồn hơn nữa, là khi có sự can thiệp của nhà trường, thì phụ huynh lại đăng lên mạng than vãn và thậm chí là trách móc. Vậy thì tôi muốn hỏi ‘ Vậy tại sao phụ huynh lại muốn con mình đi học, đi đến trường,vì điều gì’. Hình ảnh của đứa trẻ chính là bản sao của bố mẹ. Gia đình và trường học là nền đảng để mở tương lai của các em.
Đến bây giờ khi ngồi viết ra những dòng suy nghĩ này của mình, thì tôi đã tự hỏi, liệu bây giờ các em học sinh có nhớ đến 5 điều Bác Hồ dạy không.? Như trong trí nhớ của tôi, khi còn là những cô cậu học sinh, khi tiếng trống sau giờ ra trời vang lên, chúng tôi phải về chỗ ngồi của mình và đứng hô to 5 điều Bác Hồ dạy. Một điều tưởng như cơ bản ấy, nhưng liệu mấy ai làm được.
Không biết thời đi học của các bạn như nào. Hãy kể tôi nghe.