“Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay hướng đổi chiều liên tục. Mày đổi hướng nhưng cơn bão cát đuổi theo mày... Cơn bão ấy là mày... Cho nên, tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào và từng bước một đi xuyên qua nó.”

Ai đó, không, rất nhiều người đã nói rằng: “Tại cái số nó thế!” khi gặp những chuyện không thuận lợi trong cuộc sống.
Tôi, cũng đã từng rất nhiều lần đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thi trượt, đổ lỗi. Tình cảm không thuận lợi, đỗ lỗi. Người ta giỏi hơn mình, đổ lỗi cho hoàn cảnh người ta tốt hơn. Mất đi điều quan trọng nhất trên đời, cũng đổ lỗi cho số phận.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra, mọi thứ trong cuộc sống đều có nguyên do của nó. Không có điều gì là hoàn toàn xấu. Nó có xấu hay không, tất cả đều là do cách nhìn nhận của bản thân ta. Đừng phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Có một người đã viết cho tôi những dòng chữ: “Chẳng ai mong mình vấp ngã để trưởng thành cả. Nhưng khi vấp ngã, hãy học cách chấp nhận và bước qua nó.” Vấp ngã, là những cơn bão mà tôi, cũng như bạn sẽ gặp trong đời.

Nhưng đừng trốn chạy khi gặp nó. Hãy đối mặt. Hãy bước thẳng. Hãy đi xuyên qua nó.
Bạn biết vì sao không?
Vì bạn còn trẻ.

Và vì một điều nữa, quan trọng hơn: Khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là con người khi bước vào đó nữa. Bão cát sẽ làm con người ta chai sạn, và cứng rắn hơn. Rất nhiều.
“Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó”.