Có câu: “Nhất thủy nhì hỏa”, lại thêm Khổng Phu Tử rằng: “Quân tử như thủy.” Than ôi, thủy giả, nhu dã nhi cương dã! Nước mạnh như thế trong trời đất, mà chẳng tranh lên cao, chỉ lặng lẽ xuôi về chỗ thấp. Ấy bởi thuận theo lẽ tự nhiên nên càng thêm hùng hậu.
Lửa muốn cháy phải nhờ gió, nhờ thời, nhờ rơm rạ chất chồng. Còn nước chẳng cần chọn nơi, chỉ âm thầm thấm vào khe đá, lấp đầy ao hồ, sông suối, tưới tẩm cỏ cây. Đến khi đầy ắp thì dâng trào, cuốn phăng thành quách, đảo lộn giang san, khiến anh hùng cũng phải kinh tâm động phách.
Làm người xử thế, lập nghiệp trị gia, dạy dỗ con cái, há chẳng nên lấy nước làm gương? Cha mẹ chớ nóng như lửa, một lần quát mắng muốn đổi phận đời con.
Hãy như nước, ngày ngày nhỏ xuống, kiên trì mà dạy, bền bỉ mà khuyên, tùy tính khí từng đứa mà uốn nắn, để đứa trầm được lắng, đứa nóng được mát. Gia đình biết dùng người như dùng nước, thì trong nhà con cái nên người, ngoài đời cơ nghiệp vững bền, nhân tài trăm hoa đua nở, ấy mới là kế lâu dài vậy.
QUANG HÒA
Quản trị viên CỘNG ĐỒNG CHA MẸ TÍCH CỰC Gỡ rối & chia sẻ