Mình có một đứa bạn, là con gái.
Hôm nọ, nó bảo với mình là nó hai vạch rồi. Bạn trai nó, hơn chúng mình 8 tuổi, đưa nó đi khám ở bệnh viện. Nó kể, bác sĩ bảo được hơn tháng rồi, mọi thứ đều ổn, bác sĩ còn khen nó có túi ối đẹp nữa.
Nó bảo với mình là nó phân vân, phân vân vì không biết giữ, hay nên bỏ đứa bé. Mình không bảo với nó là nên làm gì, chỉ dặn nó giữ gìn sức khỏe, ăn uống tử tế vào, vì mình biết mình chưa đủ từng trải để có thể khuyên nó làm thế nào. Vả lại, nóng hay lạnh thì cũng chỉ người trong cuộc biết, có nhiều thứ mình cũng không biết rõ.
Nó kể, bạn trai nó bảo muốn cưới. Nhưng không hiểu sao, hôm nọ khi nó định quyết để đi bỏ đứa bé, bạn trai nó lại đồng ý chở nó đi, dù cho sau đó đến cổng bệnh viện thì cả hai cùng quay về. Mình chịu.
Dù nó quyết định thế nào, thì cũng ảnh hưởng đến tất cả năm tháng về sau, mà chưa chắc đã là ảnh hưởng theo hướng tích cực. Mình chỉ nghĩ, nó là bạn mình, cũng 19 tuổi đầu – còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời dài ở phía trước, vậy thôi…