“Bạn thân cả em gái” là chủ đề mà 1 vlogger khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt Nam từng mang ra mổ xẻ. Đại khái quan điểm của chị, và quan điểm này được vô vàn anh chị em trên khắp mọi miền Tổ Quốc ủng hộ share điên đảo: đó là với con trai, không có tồn tại khái niệm “bạn thân” khác giới hay “em gái”, tất cả chỉ là Ngụy Biện cho 1 mối quan hệ mờ ám, bất chính, thiếu trong sạch. 


Tôi thì nói chung cũng chả từng trải gì cho lắm, cũng không có nhiều bạn thân khác giới cả em gái cho lắm, nhưng mà bảo có, thì cũng có. Và tôi thấy chả có vấn đề quái gì với chúng nó cả. Rảnh, chán thì rủ đi chơi, buồn thì buông dăm câu xả cho vơi bớt, chứ tà lưa đong đưa gì mà bảo mờ ám cả bất chính? Người yêu tôi cũng chả cấm cản hay ý kiến gì với mấy mối quan hệ đấy của tôi cả. Ghen 1 vài lần đầu, sau cho xem thử inbox fb với tin nhắn, cho cả đi chơi cùng luôn, thế là tịt ngóm. Toàn suy bụng ta ra bụng người. Cứ nghĩ mình có ý đồ đen tối là cả xã hội phải đen tối theo mình vậy. Thiếu may mắn ko có được những mối quan hệ kiểu thế thì ráng chịu đi ha, đừng bày đặt ghen ăn tức ở xong đổ tiếng xấu tiếng ôi cho người khác. Không tin á? Việc bạn không tin vào 1 điều gì đó có tồn tại có khiến nó trở thành không tồn tại không? Bạn không tin là có ma tức là trên đời không có ma ấy hả? Nghe hợp lý nhỉ? 


 Tóm lại, tin hay không thì tùy. Và ngưng soi mói chuyện của người khác đi, họ có người yêu mà vẫn đi với người này người kia, bạn có quyền gì can thiệp? Chơi với ai thân với ai cũng phải báo cáo chắc? Không phải ai cũng rảnh như các bạn, ok? :))