Mình viết bài này vì mình không có ai để tâm sự cả, mình mong mn có thể cho mình lời khuyên ạ!
Chuyện là thế này, từ cuối lớp 6, bọn mình bắt đầu quen nhau sau rất nhiều chuyện xảy ra thì mới chơi được đó. Rồi bọn minhg bị tách lớp, vào năm lớp 7 thì mọi chuyện khá bình thường, chỉ là bạn kia mình tạm gọi là A, bạn A đó quen thêm nhiều người bạn khác. Thật sự thì mình cũng hơi lo, nma thấy ksao nên cx ok. Mình lo vì bạn ý có bạn khác mà bỏ mình, rồi dần dần. Lên lớp 8, đầu năm vô cùng ổn nha, chỉ là càng về sau bạn ý càng ngày càng ít gặp mình hay nch cx ít vô cùng. Kể chắc khó lắm, nma bâyh mình cảm giác như bạn ý có bạn thân khác rồi, không cần mình nữa. Mà có nhắn thì cũng kiểu khá lợi dụng để mình mua đồ cho ý. Mình không biết nên tiếp tục mph này không nữa.