Bạn sẽ làm gì nếu bạn trai của mình luôn theo dõi vào xem facebook của NGƯỜI YÊU CŨ ?
Bạn trai của mình thường xuyên vào theo dõi facebook của người yêu cũ. Khi bị mình phát hiện thì cũng thừa nhận luôn là có hay vào...
Bạn trai của mình thường xuyên vào theo dõi facebook của người yêu cũ. Khi bị mình phát hiện thì cũng thừa nhận luôn là có hay vào facebook người yêu cũ để xem cô ấy sống thế nào. Mình hỏi tại sao phải xem cuộc sống của cô ấy trong khi bây giờ đang yêu mình thì ban trai mình trả lời là chỉ coi là bạn muốn vào quan tâm xem bạn bè thế nào. Thật sự mình cũng chả biết bạn kiểu gì trong khi cô ấy chặn fb cũ của người yêu mình và người yêu mình phải tạo 1 fb mới để vào xem cô ấy.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
joel15
Tất cả chỉ là ngụy biện... hẳn là phải tạo 1 fb mới để vào xem luôn
Ny bạn chia tay cô kia bao lâu rồi?
- Báo cáo
Linn
khoảng gần 2 năm bạn ạ. Đợt tết vừa rồi người yêu mình có nhắn tin qua lại hỏi thăm với cô ấy, sau đó hình như tự cảm thấy có lỗi nên kể lại với mình. Còn gần đây thì thường xuyên vào fb. Trong khi mình và người yêu mình không cãi nhau gì cả. Vẫn bình thường.
- Báo cáo
joel15
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn và hỏi han xem thế nào. Gần 2 năm mà vẫn như vậy thì thực sự ko bình thường.
Cá nhân mình sau khi chia tay vẫn tôn trọng bạn gái cũ nhưng ko làm việc đó, có chăng chỉ rất thỉnh thoảng, giống như thi thoảng stalk bạn bình thường ấy.
Vào facebook thường xuyên là việc mình làm khi... mới bị đá và chưa quên đc người cũ
- Báo cáo

Hong Anh Bui
Mình thấy việc theo dõi người FB người cũ đôi khi chỉ là một sự ám ảnh không thể bỏ được. Như mình hồi trước cũng vậy đó. Giờ mình vào lại cái nick 4 năm trước mình lập mà cũng thấy lạ lùng. Lúc đó mình đã block người ta và mình không còn cách nào khác là phải lập FB mới chỉ để xem ngta sống thế nào, mình cũng có những mối quan hệ mới, cũng có tình yêu mới nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn mình không vào xem được, nó như một thói quen ấy. Mình vẫn yêu người mới, may mà anh ấy vẫn luôn để mình có mọt góc riêng để vẫy vùng.
Đôi khi mỗi người cần một góc riêng như vậy, có thể vì những kỉ niệm xưa quá sâu đậm. Bạn đừng đòi hỏi người ta tuyệt đối không được quan tâm đến người cũ. Chỉ cần ở hiện tại người ta vẫn tốt và vẫn yêu bạn thôi, góc cũ đấy cứ để yên sẽ tốt hơn.
Nhưng đó là câu chuyện của mình thôi, còn ny bạn thì tùy vào thái độ của anh ấy để quyết định nhé.
- Báo cáo

hasu
quan điểm của tôi rõ ràng: Cái gì qua được thì cho qua, cứ ôm quá khứ như vậy thì khá bó tay...
- Báo cáo

Việt Thắng
Chỉ là thói quen thôi ạ. Cũng bình thường thôi vì người cũ đã từng là 1 phần không thể quên. Trừ khi ng đó đã có lỗi lớn với mình. Nhưng mà đúng là nhìn ny mình like stt hay xem lại trang cá nhân của nyc thì đúng là có khó chịu thật :)))
- Báo cáo

hasu
thói quen vậy thì cá nhân t vote nên bỏ :3 như một cách để mình khẳng định bản thân trân trọng hiện tại hơn quá khứ ấy, t nghĩ vậy
- Báo cáo

Hong Anh Bui
uhm, mỗi nhà mỗi cảnh đó. Câu chuyện của mình có lẽ hơi khác của ny bạn thớt. Vì hồi đó mình mới chia tay, tần suất đó sẽ giảm dần đến không còn nữa, chứ 2 năm rồi bắt đầu mới bắt đầu theo dõi lại thì chắc là chưa quên được người cũ và tự nhiên muốn... quay lại :'( Như thế thì có vấn đề thật
- Báo cáo

whatdoyoumean
Chia buồn. Con trai mà làm thế tức là chưa quên được người cũ nhé bạn
- Báo cáo

Zen
Hehe, bạn đừng buồn nhưng xin nói thẳng trường hợp này là không ổn rồi. Rõ ràng rồi tính tiếp bạn nhé, tiền bạc phân mình ái tình dứt khoát
- Báo cáo

Khanh Quoc Le
Giải tán thôi bạn ơi.
Thường thì chia tay xong mình unfollow luôn, chẳng có lụy tình hay cớ gì mà phải theo dõi cả.
- Báo cáo