Bạn trai mình lúc tán mình và trước lúc tỏ tình mình, vẫn qua lại với người yêu cũ và nhắn tin thân thiết. Bọn mình đã bên nhau đc hơn một năm rồi và dần mình mới biết là anh ý dấu mình đi gặp ny cũ như trên và trong lúc đã xác định mối quan hệ với mình anh ý còn qua lại với người khác... mình vẫn quyết định bỏ qua. Khi mình phát hiện anh ý hay vào instagram lên nick ny cũ và nhắn tin này nọ mình đã làm lơ đến lúc anh ý nghe tin chị ý cưới  anh ý chở nên cục súc hơn và hay quát nạt mình vì vậy mình bảo chia tay. Anh ý nhất quyết ko đồng ý và cứ đến nhà mình và chỗ làm mình.... Anh ý bảo anh ý quên quá khứ rồi nên mới quyết định đến với mình và sau đó đã unfollow chị. Sau một khảong thời gian dài mình vào fb anh ý thì ngay trên điện thoại là bức ảnh zoom vào mặt chị ấy. Mình thoát ra thì thấy status của chị ấy nói về ko nên cưới khi... ám chỉ chị ko hạnh phúc. Lúc đó mình nghĩ đến vì sao mấy ngày gần đây anh ý hay cáu và thái độ với mình, mình cứ nghĩ đơn giản là do đi làm mệt, áp lực nên như vậy. Bây giờ mình nên làm gì?