Bạn sẽ không bao giờ ở độ tuổi này một lần nữa, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc.
Bạn sẽ không bao giờ ở độ tuổi này một lần nữa, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc.
Dạo này câu nói này nhắc nhở mình rất nhiều, ngẫm lại mình đã có những ngày bị nỗi sợ bám lấy, có rất nhiều điều mình muốn làm, nhưng cuối cùng lại bị lo sợ mà không thể bắt đầu. Và nhiều lúc mình phó mặc mọi thứ, cứ vậy để cho tuổi trẻ trôi qua, ngày qua ngày lại hối tiếc vì những điều chưa làm. Tuổi trẻ chúng ta rồi sẽ bắt đầu đến giai đoạn đếm ngược, chúng ta nhìn vào những gạch đầu dòng chưa làm, những mong muốn bỏ ngỏ.
Bạn đang ở độ tuổi trẻ nhất của bản thân sau này. Có thể bạn thấy tuổi 25 của mình bây giờ quá lứa để bắt đầu lại, để thực hiện điều bạn ấp ủ nhưng khi bước sang tuổi 26 bạn mới thấy tuổi 25 cũng chưa quá muộn để bắt đầu lại. Cứ thế bạn bỏ qua rất nhiều giai đoạn đẹp nhất của bản thân.
Chúng ta luôn hối tiếc về những điều mình chưa làm, những điều chưa nói và đôi khi ta nhớ về nó nhiều hơn những điều mà ta đã làm trong tuổi trẻ. Chúng ta không ai mong muốn nhìn lại quãng đường đã qua lại ngập tràn những điều tiếc nuối, những nơi chưa đến , những việc chưa làm. Tuổi trẻ là món quà nhưng cũng là thách thức của ông trời ban tặng.
Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng biết sử dụng nó đúng cách. Mình mong mỗi chúng ta luôn có thể mạnh mẽ, để lại nỗi sợ để có thể là những điều mình mong muốn, những điều trong list danh mục mà cậu viết cho bản thân. Để nhớ lại ta đã có những ngày dại khờ đầy hạnh phúc như thể nào. Mong không ai trong chúng ta phải ôm lấy nỗi thất vọng mà miễn cưỡng bước qua tuổi trẻ đẹp nhất của bản thân.
Dù bạn có sợ sệt không dám bắt đầu, không dám thử thì qua ngày hôm nay quỹ thời gian của bạn cũng đã ít hơn một ngày.
Bạn đang ở độ tuổi trẻ nhất của bản thân sau này. Có thể bạn thấy tuổi 25 của mình bây giờ quá lứa để bắt đầu lại, để thực hiện điều bạn ấp ủ nhưng khi bước sang tuổi 26 bạn mới thấy tuổi 25 cũng chưa quá muộn để bắt đầu lại. Cứ thế bạn bỏ qua rất nhiều giai đoạn đẹp nhất của bản thân.
Chúng ta luôn hối tiếc về những điều mình chưa làm, những điều chưa nói và đôi khi ta nhớ về nó nhiều hơn những điều mà ta đã làm trong tuổi trẻ. Chúng ta không ai mong muốn nhìn lại quãng đường đã qua lại ngập tràn những điều tiếc nuối, những nơi chưa đến , những việc chưa làm. Tuổi trẻ là món quà nhưng cũng là thách thức của ông trời ban tặng.
Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng biết sử dụng nó đúng cách. Mình mong mỗi chúng ta luôn có thể mạnh mẽ, để lại nỗi sợ để có thể là những điều mình mong muốn, những điều trong list danh mục mà cậu viết cho bản thân. Để nhớ lại ta đã có những ngày dại khờ đầy hạnh phúc như thể nào. Mong không ai trong chúng ta phải ôm lấy nỗi thất vọng mà miễn cưỡng bước qua tuổi trẻ đẹp nhất của bản thân.
Dù bạn có sợ sệt không dám bắt đầu, không dám thử thì qua ngày hôm nay quỹ thời gian của bạn cũng đã ít hơn một ngày.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

