Bản ngã...
Trước giờ, trong thâm tâm cứ luôn thôi thúc bản thân hãy cứ viết đi, viết tất cả những gì mình có, viết về bản thân mình, về những...
Trước giờ, trong thâm tâm cứ luôn thôi thúc bản thân hãy cứ viết đi, viết tất cả những gì mình có, viết về bản thân mình, về những gì mình trải nghiệm, những gì bản thân đã cố gắng suy nghĩ, làm thế nào cho tốt, làm sao để có một cuộc sống cân bằng tất cả mọi thứ. Cứ suy nghĩ, xong rồi lướt web tìm hiểu, nhưng vì sự tập trung và nhiệt huyết chưa đủ lớn, nên luôn bị cám dỗ và sao nhãn. Thời gian thì chẳng đợi ta, mỗi người điều có một lượng thời gian của riêng mình, đối với tôi bây giờ! Mọi thứ dường như trở nên quá ngắn ngủi, cứ như là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, tuổi trẻ, thanh xuân, tình yêu và cuộc sống! Mọi thứ cứ như trở nên xa xôi khi tôi lỡ tay vuột mất gì đó và làm cho con đường mình đi trở nên rối tung và nhạt nhòa.
Cứ ngỡ rằng tôi đã đủ hiểu hết những cung bậc cảm xúc của chính mình, nhưng vốn hiểu biết và cách thể hiện vốn hiểu biết của mình hoàn toàn khác nhau! Hiểu biết thuộc về lý trí, cái cách hành xử vốn hiểu biết đó lại thuộc về con tim! Đó là sự khác biệt hay sự ngộ nhận của bản thân với bản tính cố chấp ương bướng của mình? Một câu hỏi khiến mình cũng không khỏi bàng hoàng, vì phải vặn vẹo chính mình lần nữa: tôi đã thật sự hiểu hết chính mình chưa? Tôi đã yêu rồi chăng? tôi đã yêu ai? tôi đã đối xử với người tôi yêu như thế nào? điều tôi muốn là gì? và tôi là người như thế nào?
Kể cả điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình, tôi cũng không thể nhận ra, điều tôi muốn là gì tôi cũng không có? Mục đích và ước mơ của bản thân là gì tôi cũng không biết, tất cả hoàn toàn mơ hồ!
Vậy những gì tôi có là gì? vâng, nó hoàn toàn trống rỗng! Và đây là lúc tôi phải nhìn nhận lại bản thân của mình sau bao nhiêu thời gian tôi liều mình với một mối quan hệ không có tương lai.
Tình yêu thơ dại và sự ruồng bỏ; hạnh phúc và khổ đau; hối hận, níu kéo, bỏ rơi,... tất cả hỗn loạn như một cơn cuồng phong làm cho con người ta trở nên điên dại;
Đó, cũng sẽ chỉ là một khởi đầu cho những gì sắp tới...của một câu chuyện còn nhiều dang dở...

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất