Bạn mới quen hiểu cậu nhanh hơn cả bạn lâu năm
Nhờ nhân duyên tốt đẹp, thi thoảng quen được một người nói chuyện ăn rơ với mình vô cùng tận. Thường là những người này phải có chung...
Nhờ nhân duyên tốt đẹp, thi thoảng quen được một người nói chuyện ăn rơ với mình vô cùng tận. Thường là những người này phải có chung cái gì đó với mình về sở thích hoặc quan điểm.
Không cần biết nhau lâu, chỉ cần một đến hai buổi trò chuyện lâu lâu là có thể cảm giác như tìm được soulmate à, như quen nhau từ kiếp trước vậy đó - nên mới dễ dàng dốc lòng mình ra mà kể. Với cả, câu chuyện trôi chảy tự nhiên mà không cần cố gắng, cảm giác ấy tuyệt vời ngất ngây luôn huhu. Mình thì giao tiếp nói chung là tệ, thấy ai mà lệch sóng phát là ngu người ngay, vẫn tiếp tục trò chuyện được thôi nhưng mà nó cứ bị hãm hãm giả tạo. Và sau khi nói chuyện xong thì kiệt cmn sức. Thế nên cực kỳ thích những bạn mà mình có thể hợp rơ không cần cố :(( chỉ muốn ngồi với các bạn cả buổi cả ngày để nói nhảm thôi :((
Mà có khi vì toàn là những người bạn mới quen, ít có cơ hội gặp nên nếu bọn nó nói gì trúng phóc tâm tư là mình xúc động ghê lắm. Về những vấn đề tình cảm với gia đình hay công việc gì đó, ai lại kể lể đầu đuôi chi tiết cho bạn mới quen làm chi. Thế mà mình nói qua loa cảm xúc của bản thân thôi là đôi khi bọn nó có thể chốt bằng những câu thấy nhẹ cả lòng. Sức an ủi động viên lớn vô cùng tận :(((
Tình bạn thì giống như rượu, càng cũ càng ngon. Nhưng có những khoảnh khắc tình cảm touch one time and last for lifetime luôn ấy :3
Sáng ra thấy hạnh phúc nên kể lể hihi
Không cần biết nhau lâu, chỉ cần một đến hai buổi trò chuyện lâu lâu là có thể cảm giác như tìm được soulmate à, như quen nhau từ kiếp trước vậy đó - nên mới dễ dàng dốc lòng mình ra mà kể. Với cả, câu chuyện trôi chảy tự nhiên mà không cần cố gắng, cảm giác ấy tuyệt vời ngất ngây luôn huhu. Mình thì giao tiếp nói chung là tệ, thấy ai mà lệch sóng phát là ngu người ngay, vẫn tiếp tục trò chuyện được thôi nhưng mà nó cứ bị hãm hãm giả tạo. Và sau khi nói chuyện xong thì kiệt cmn sức. Thế nên cực kỳ thích những bạn mà mình có thể hợp rơ không cần cố :(( chỉ muốn ngồi với các bạn cả buổi cả ngày để nói nhảm thôi :((
Mà có khi vì toàn là những người bạn mới quen, ít có cơ hội gặp nên nếu bọn nó nói gì trúng phóc tâm tư là mình xúc động ghê lắm. Về những vấn đề tình cảm với gia đình hay công việc gì đó, ai lại kể lể đầu đuôi chi tiết cho bạn mới quen làm chi. Thế mà mình nói qua loa cảm xúc của bản thân thôi là đôi khi bọn nó có thể chốt bằng những câu thấy nhẹ cả lòng. Sức an ủi động viên lớn vô cùng tận :(((
Tình bạn thì giống như rượu, càng cũ càng ngon. Nhưng có những khoảnh khắc tình cảm touch one time and last for lifetime luôn ấy :3
Sáng ra thấy hạnh phúc nên kể lể hihi

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất