Bạn mới, Đường trống và Buổi tối nhẹ nhàng cùng với đọc giả
Gửi lời chào chân thành đến các đọc giả thân mến, tôi hôm nay lại đến để chia sẻ cho mọi người về một ngày của sinh viên. Có vẻ lời...
Gửi lời chào chân thành đến các đọc giả thân mến, tôi hôm nay lại đến để chia sẻ cho mọi người về một ngày của sinh viên. Có vẻ lời văn của tôi hôm nay sẽ hơi nhạt nhẽo tí do hôm nay tôi chỉ học thôi và không có gì nhiều. Hi vọng mọi người vẫn cảm nhận được sự thoải mái khi đọc qua bài chia sẻ của tôi. Do buổi sáng tôi đi học khá sớm nên hôm nay tôi sẽ dẫn dần qua buổi trưa.
Sau một buổi học sáng sớm đầy biến động, từng bàn chân của tôi chạm nhẹ xuống từng bậc thang, bước một mạch tới nhà xe. Đưa ánh mắt chạm tới chiếc xe của tôi đôi chút rồi liếc nhìn sang dòng xe đang xếp một hàng dài, tôi liền đi tới một quán gần trường và thưởng thức một ly cà phê sữa trong lúc chờ đợi. Từng ngụm nước được uống. Mỗi chiếc xe nhích dần ra cổng. Các trạm xe buýt đầy ấp học sinh. Một khung cảnh đang dần quen thuộc với tôi sau hơn một tháng ở đây. Vừa nhâm nhi vừa ngầm nghĩ thì có một bóng người lướt ngang qua tôi với một hương thơm nhẹ. Và cũng không bất ngờ lắm người ấy là một cô sinh viên tay cầm ly matcha và có vẻ là đang chờ đợi dòng xe cạn dần. Tôi khá ấn tượng về cô ấy. Không phải vì nhan sắc, phong cách hay cách nói chuyện. Mà là ở chiếc vòng tay của cô ấy. Nó là một sợi dây luồn qua các ô chữ có nội dung theo tôi quan sát được là "12A3 P&L". Dòng chữ ấy làm bừng trong tôi những kỉ niệm thời cấp ba ấy. Dù chỉ mới là vài tháng nhưng thật sự lúc tôi rời khỏi trường thì mới hiểu khoảng thời gian ấy nó quý giá tới chừng nào. Bạn bè. Tình yêu. Kỉ niệm. Nó cứ hiện dần lên trong đầu tôi và cứ thế nụ cười đã hiện dần trong vô thức. Vì mãi nhìn chiếc vòng ấy nên tôi cũng thiếu sự chú ý đến chủ nhân của nó - người mà đang đưa ánh mắt kì lạ hướng vào tôi. Một câu hỏi vang lên: "Nhìn ông có vẻ thích chiếc vòng này à?". Như một phản xạ tôi xin lỗi cô ấy và nói ra một phần suy nghĩ về kỉ niệm của mình cho cô. Sự hiểu lầm cũng được lấn át bởi cuộc trò chuyện xưa cũ của tôi. Có vẻ cô ấy cũng thích nghe nó. Mắt nhìn thẳng nhau. Lắng nghe. Chăm chú. Với tôi đây có vẻ là cơ hội để tôi có thêm bạn mới ở đại học. Sau một hồi trao đổi qua lại, tôi cũng có được địa chỉ liên lạc của cô ấy. Rồi tạm biệt với một câu nói: "Có gì về nhà rồi nhắn sau nhé" khi xe trong sân đã hết. Tôi vứt ly cà phê vào thùng rác rồi lên xe để chạy về nhà. Lạ thay hôm nay đường về nhà của tôi hôm nay trống trãi một cách bất ngờ. Tôi cũng không để tâm đến việc này lắm và chạy thẳng về nhà.
Mười hai giờ trưa là con số chạm vào mắt tôi khi bánh xe đã lăn vào sân. Có vẻ hôm nay tôi về nhà khá trễ. Ăn cơm. Tắm rửa. Làm bài tập. Tôi hoàn thành tất cả trong vòng bốn tiếng. Rồi tôi lại mở điện thoại lên check mail thì bất ngờ thây người bạn mới lại là phía chủ động nhắn tin cho tôi. Nhẹ nhàng đôi chữ "Hello bạn". Sau một hồi chào hỏi qua lại có vẻ như bạn ấy là một cô gái có phong cách như là một ngừoi con trai (Tomboy). Chúng tôi cứ kể về những câu chuyện cấp ba của bản thân. Và tôi - người thích khám phá điều mới lại bắt đầu hỏi về chính bạn đó. Mọi thông tin đều được trao đổi một cách tự nhiên giữa hai bên. Cứ thế dần tôi lại bị chìm vào việc nhắn tin cho tới mười chín giờ. Tôi lại đi sinh hoạt xíu rồi quay lại với chiếc laptop yêu quý. Tìm kiếm thêm những thứ mới liên quan đến chuyên ngành tương lai của tôi và cũng là ngồi rep tin nhắn với bạn mới.
Tới tối, tôi lại gác lại những kiến thức mới đang học sang cho ngày hôm sau và bắt đầu đưa những dòng tâm sự của mình qua con chữ đến với các đọc giả. Hôm nay có vẻ tôi viết hơi sớm so với mọi ngày nhưng tôi vẫn sẽ đăng ở khung giờ đêm để không bị sai giờ. Có vẻ việc này đã thực sự thói quen. Mọi người biết đấy? Khi bỗng dưng bạn làm một việc gì đó hằng ngày thì nó sẽ thành thói quen và đây có lẽ là một thứ khá phù hợp với tôi.
Hôm nay thực sự mang đến cho tôi sự thư giãn và thoải mái khi có bạn bè mới và một hành trình trở về nhà thuận lợi. Tuy khá nghe khá kì nhưng thực sự thì tôi với bạn kia chỉ như là những ngừoi bạn mới quen. Do cách miêu tả của tôi có vẻ hơi tình nên sẽ tạo nên góc nhìn khá lãng mạn. Hôm nay tôi mong các đọc giả sẽ thấy được góc nhìn của sinh viên khi kết bạn để có thêm trải nghiệm trong cuộc sống. Đến đây có vẻ hết chuyện để kể rồi nên tôi xin hẹn các đọc giả vào bài viết kế tiếp. Xin chúc các đọc giả có một buổi tối vui vẻ.
P/s: Tôi vừa viết bài vừa nghe Em Dạo Này của Ngọt nên chắc sẽ ảnh hưởng đến cách viết. Chắc chắn sẽ khắc phục dần

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
