1. Mình là nhà báo mình phải đưa thông tin này tới độc giả để mọi người trên cả nước biết được tình hình. Mà mọi người biết để làm gì nhỉ? À, mọi người biết để đồng cảm để chia buồn và để rút ra bài học.
2. Mình là quản trị trang Facebook về ẩm thực, du lịch mình cũng phải chia sẻ thông tin này thôi, mà để làm gì nhỉ? À, trang của mình cũng nhiều người theo dõi lắm, mọi người cùng để lại những lời yêu thương, cầu nguyện cho người bị nạn và gia đình của họ.
3. Mình cũng là quản trị trang Facebook về bóng đá cũng có kém cái ông ở trên đâu, mình cũng muốn lan tỏa năng lượng yêu thương tới nhóm của mình.
4. Bọn mình cũng có nhóm Facebook mà để bọn mình cũng đăng bài cùng hỗ hợ hai bạn ở trên nhé.
5. Mấy anh chị ở trên đăng bài mà ít hình ảnh quá, em là họa sĩ để em vẽ cho anh chị bức tranh, nhưng nhớ để nguồn là của em đấy nhé.
6. Mình thì không có trang Facebook nhưng mình là tiktoker mình cũng muốn góp 1 tiếng nói.
7. Ôi trời mấy bạn chỉ nói không thì có tác dụng gì, mình cũng là tiktoker nhưng mình thiết thực hơn mình có cách này tham mưu cho những người liên quan để tham gia khắc phục sự việc, cách của mình là...
8. Ông số 7 không có chuyên môn, cách đó không được đâu phải theo cách này mới hiệu quả....Ông số 7, số 8 bày cách như c.....
9. Mình là ca sĩ thấy sự việc đau lòng mình cũng nên viết status để động viên những nạn nhân.
10. Ủa chị ca sĩ ơi người ta có đọc được đâu, em là diễn viên em phải đến tận nơi để tặng tiền, chia buồn với họ, thế mới thiết thực.
11. Anh số 9 giàu mà cho đc có chục triệu à, em kinh doanh nhỏ nhưng em ủng hộ gia đình họ gấp đôi anh.
.....
12. Mình là người thường mình biết làm gì đây, thôi thì vào trang của các anh chị ở trên thả tim với comment “A di đà Phật” để cầu mong những điều tốt đẹp, những phép màu tới với họ.
13. Mình là người hướng nội, mình thì không like, không comment mình chỉ ngồi đếm tương tác hộ các bạn ở trên, quá trời tương tác luôn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, cộng đồng mạng mình thật giàu tình cảm. À hôm nay mình xem chương trình thế giới động vật có nội dung về loài kền kền chuyên ăn xác chết, thú vị phết, mọi người xem để giải trí nhé.
P/s. Hãy để người bị nạn và gia đình họ được yên, được buồn và có thời gian để chữa lành.