Hôm qua lướt facebook thì thấy một bộ phận cư dân facebook việt lại được dịp chửi vtv. Lí do là anh mc gì đó gọi những người bán hàng rong là sống ký sinh, thế là hứng chịu vô số câu chửi và sau đó phải đăng tút xin lỗi. 
MC của VTV nói gánh hàng rong là 'sống ký sinh trùng' trên đường ...

Anh em hàng rong, dĩ nhiên là ký sinh trùng. Đây là một từ đắt giá và thật không thấy có từ nào phù hợp hơn. Bán hàng rong không đóng thuế, không có kiểm tra an toàn thực phẩm cũng chẳng nhãn mác, hoá đơn, nói chung là không có cái gì, ngoài cái “nghèo và cái tình”. Và lần nào cũng thế, lại lôi ra mỗi khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, tịch thu. Nhưng thế cũng chẳng khiến anh em hàng rong phải sợ, khi hôm nay vừa tịch thu hết về đồn, ngày mai anh em đã mua ngay 1 con xe rách cà tàng mới và lại rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố.
Ẩm thực Việt gom hết vào khu phố bán hàng rong mới đét ở Sài Thành ...

Không ai kiểm soát được anh em, anh em có pha thuốc chuột vào thức ăn thì cũng chẳng ai biết. Điển hình như vụ cháu bé ngộ độc axit khi uống chai nước mua từ gánh hàng rong trước cổng trường. Và như thường lệ, bộ phận facebooker hay chửi kia lại có dịp múa phím. Lần này họ chửi cơ quan chức năng, ở đâu? làm gì? tại sao không quản lý để việc bán hàng rong lại tràn lan như thế?
Anh em hàng rong bám vào thành phố, sống lay lắt, công an trật tự đến anh em chạy, công an đi anh em bán tiếp, anh em vẫn cần cho 1 thành phố nhiều đủ mọi loại tầng lớp,  vì anh em bán rẻ, và những người nghèo thì luôn thích rẻ.
Dùng bộ đàm bán cà phê bệt ở công viên, thu 2 triệu mỗi ngày ...

Phải dẹp được anh em hàng rong, thì thành phố mới vào quy củ, mọi người kinh doanh nộp thuế chân chính sẽ được bảo vệ và người dân cũng sẽ được bảo vệ khỏi đồ độc hại không nguồn gốc. Gọi anh em hàng rong là kí sinh ko sai chút nào, và hy vọng anh em sẽ ít dần đều, để mọi thứ đi vào quy củ, thời nay không phải thế kỉ 19, anh em hàng rong cần bị xử lý mạnh tay hơn để chuyển sang chuyên nghiệp. Còn loại dùng chiêu nghèo để khóc thì mình khinh, nghèo ko có nghĩa là được làm trái pháp luật, bán hàng không phép, ách tắc phố phường!