Bạn gái tính khí thất thường
Bạn gái tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Cô ấy nhìn chung rất tốt, vui vẻ, sâu sắc, hài ước, tâm lý. Tuy nhiên tính...
Bạn gái tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Cô ấy nhìn chung rất tốt, vui vẻ, sâu sắc, hài ước, tâm lý. Tuy nhiên tính khí cô ấy rất thường, lúc vui lúc buồn không cần lý do gì cả. Cô ấy vui thì chỉ hơi nói nhiều một chút nhưng cô ấy buồn thì đúng là ác mộng. Nếu tôi im lặng thì cô ấy nói tôi vô tâm. Nếu tôi trò chuyện thì cô ấy rất hay trầm trọng hóa vấn đề và làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi không biết phải làm thế nào cô ấy mới hài lòng.
Cô ấy hay giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi là không nói năng gì với tôi cả, Tôi gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Chúng tôi yêu xa, công việc của cả hai đều rất áp lực, sự im lặng của cô ấy khiến cả tôi và cô ấy đều cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi. Có cách nào để cô ấy thôi kiểu giận dỗi đó không. Cãi cọ cũng được, nhưng ít nhất là hãy lên tiếng để tôi biết vấn đề nằm ở đâu mà giải quyết.
Một vấn đề nữa là tôi muốn kết hôn để ổn định cuộc sống, hai vợ chồng cùng phấn đấu xây dựng cho tương lai. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói thích tự do, ghét sự ràng buộc cuả gia đình, Vì chuyện này, chúng tôi cũng đã khá nhiều lần tranh cãi.
Thực lòng tôi rất yêu cô ấy và muốn cùng cô ấy đi suốt cuộc đời. Nhưng tôi không biết tôi và cô ấy có thể bên nhau lâu dài nếu cô ấy cứ ương bướng và thất thường như bây giờ. Liệu vài ba năm nữa cá tính cô ấy có chín chắn hơn hay giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi cũng sợ cô ấy sẽ đi theo sự tự do, phóng khoáng mà thẳng chân đá tôi nữa. Xin các bạn cho tôi lời khuyên!
Cô ấy hay giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi là không nói năng gì với tôi cả, Tôi gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Chúng tôi yêu xa, công việc của cả hai đều rất áp lực, sự im lặng của cô ấy khiến cả tôi và cô ấy đều cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi. Có cách nào để cô ấy thôi kiểu giận dỗi đó không. Cãi cọ cũng được, nhưng ít nhất là hãy lên tiếng để tôi biết vấn đề nằm ở đâu mà giải quyết.
Một vấn đề nữa là tôi muốn kết hôn để ổn định cuộc sống, hai vợ chồng cùng phấn đấu xây dựng cho tương lai. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói thích tự do, ghét sự ràng buộc cuả gia đình, Vì chuyện này, chúng tôi cũng đã khá nhiều lần tranh cãi.
Thực lòng tôi rất yêu cô ấy và muốn cùng cô ấy đi suốt cuộc đời. Nhưng tôi không biết tôi và cô ấy có thể bên nhau lâu dài nếu cô ấy cứ ương bướng và thất thường như bây giờ. Liệu vài ba năm nữa cá tính cô ấy có chín chắn hơn hay giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi cũng sợ cô ấy sẽ đi theo sự tự do, phóng khoáng mà thẳng chân đá tôi nữa. Xin các bạn cho tôi lời khuyên!

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất