Bạn định giá tình yêu bao nhiêu?
Mấy ngày gần đây, tôi có tình cờ làm 1 vài bài trắc nghiệm vui của vài người bạn, trong đó có 1 câu hỏi, đại loại có 2 phương án lựa...
Mấy ngày gần đây, tôi có tình cờ làm 1 vài bài trắc nghiệm vui của vài người bạn, trong đó có 1 câu hỏi, đại loại có 2 phương án lựa chọn:
1. Sống một cuộc sống bình thường mà có 1 tình yêu đẹp.
2. Nhận 100 tỷ và không bao giờ có được tình yêu.
Và tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi có đến 3/4 người tôi thử làm chọn số 2. :)
Vẫn biết chỉ là "vui", nhưng có lẽ trong thâm tâm, chắc họ cũng phần nào nghĩ như vậy, thì mới lựa chọn như thế chứ nhỉ? 100 tỷ, có lẽ là một khoản tiền đủ lớn để bạn mua hầu hết những gì mình muốn, đủ lớn để bạn và gia đình bạn sống một cuộc sống sung túc đến hết đời, một con số mà có lẽ bất kỳ ai cũng mơ ước. Nhưng ước mơ ấy, bạn nói rằng mình sẽ đánh đổi bằng một cuộc đời không có tình yêu?
Tôi thì chẳng dám ước mơ nhiều đến thế. Ước mở của tôi, đơn giản đại loại chỉ là, năm 30 tuổi, được bế trên tay đứa con đầu lòng, đêm ngủ được nằm bên cạnh người mình yêu thương, được thấy ba mẹ mình còn mạnh khỏe, năm 40 tuổi, được thấy con mình chạy trên sân bóng, năm 50 tuổi được tham dự lễ tốt nghiệp của nó, năm 60 tuổi được thấy nó bên cạnh người yêu thương nó và nó yêu thương. Có lẽ tất cả ước mơ của tôi, cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ ấy.
Và tôi không nghĩ, giá trị của nó chỉ là 100 tỷ.
Còn bạn, bạn định giá tình yêu của mình bao nhiêu? :)
1. Sống một cuộc sống bình thường mà có 1 tình yêu đẹp.
2. Nhận 100 tỷ và không bao giờ có được tình yêu.
Và tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi có đến 3/4 người tôi thử làm chọn số 2. :)
Vẫn biết chỉ là "vui", nhưng có lẽ trong thâm tâm, chắc họ cũng phần nào nghĩ như vậy, thì mới lựa chọn như thế chứ nhỉ? 100 tỷ, có lẽ là một khoản tiền đủ lớn để bạn mua hầu hết những gì mình muốn, đủ lớn để bạn và gia đình bạn sống một cuộc sống sung túc đến hết đời, một con số mà có lẽ bất kỳ ai cũng mơ ước. Nhưng ước mơ ấy, bạn nói rằng mình sẽ đánh đổi bằng một cuộc đời không có tình yêu?
Tôi thì chẳng dám ước mơ nhiều đến thế. Ước mở của tôi, đơn giản đại loại chỉ là, năm 30 tuổi, được bế trên tay đứa con đầu lòng, đêm ngủ được nằm bên cạnh người mình yêu thương, được thấy ba mẹ mình còn mạnh khỏe, năm 40 tuổi, được thấy con mình chạy trên sân bóng, năm 50 tuổi được tham dự lễ tốt nghiệp của nó, năm 60 tuổi được thấy nó bên cạnh người yêu thương nó và nó yêu thương. Có lẽ tất cả ước mơ của tôi, cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ ấy.
Và tôi không nghĩ, giá trị của nó chỉ là 100 tỷ.
Còn bạn, bạn định giá tình yêu của mình bao nhiêu? :)

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
