"Khi ta nhận ra hạnh phúc không nằm trong đồng lương"
Bài viết này mang tính trải nghiệm thực tế của mình trong khoảng thời gian từ 18-22t về ý nghĩa trong cuộc sống mà mình nhận ra
Tiếp tục trong series nói về trải nghiệm bản thân của mình ở độ tuổi 18-22 sau khi nghỉ việc GHN và theo đuổi con đường mới!
Giới thiệu lại thì mình là Lợi , sinh năm 2003 ở TPHCM,bài viết mang tính chất chia sẻ và trải nghiệm trong hành trình đầy biến động ở cái độ tuổi nổi loạn bốc đồng 18-22,các bạn đọc có thể nêu ý kiến riêng mình rất cần những ý kiến của các bạn :D
Quay lại khoảng thời gian trước đây , mục đích của mình vào công ty cũ là "Kiếm tiền" và mình cũng đạt được nhưng mình cảm thấy có gì đó không đúng lắm,hay là mình còn mơ hồ về nhận thức hay sao?
Vẫn như thường ngày mình thức dậy vào 5h30 để chuẩn bị đi làm vì 6h checkin .Nhưng chợt có suy nghĩ trong đầu mình kiểu "Sao ngày nào cũng là cảnh này vậy ta?Dậy đi làm tới tối khuya về ngủ rồi tiếp tục?"Mình đã làm việc này xuyên suốt không nghĩ cả chủ nhật cũng được 2 năm từ khi mình 20 tuổi ở công ty GHN,nó mang lại tiền bạc và mối quan hệ cho mình nhưng cũng tước đi của mình nhiều thứ:bạn bè,tình cảm gia đình đi xuống dường như không có ,thời gian,giải trí ,...
Mình nhận ra là đây là sự đánh đổi ,...mình cũng dần chấp nhận nhưng mình nghĩ lại:"không lẽ mình giao hàng cả đời à ?mình đang sống vì điều gì vậy?".Sau thời gian dài mình làm tại GHN ,dần mình quên đi hoài bão của mình trước đi là đi theo nghành đồ họa (Graphic),nên mình đã thay đổi,...dường như đồng "Tiền" đã bớt đi giá trị trong mắt mình,...
Mình quyết định nghỉ GHN và quay về nhà bố mẹ,bố mẹ vẫn chào đón mình rất dịu dàng không trách móc la rầy mà chỉ nói:"Thôi! Con nghĩ nghơi cho khỏe một thời gian đi rồi muốn làm gì thì làm"Mình cảm thấy rất nhẹ lòng và nhận ra DÙ ra sao đi nữa mình vẫn còn gia đình khi vấp ngã,mình nhận ra những thứ trước mắt đó giờ mình chưa hề trân trọng chỉ mơ tới những cái phù phím : Xe sang, áo hiệu.giày hiệu,iphone,bla bla bla , bởi vì đây là thời đại vật chất lên ngôi mà các bạn ,mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ những thông tin độc hại trên mạng xã hội và dần lệch lạc tư tưởng nên cũng dần thay đổi ,...
Mình đã dành thời gian cho những người bạn học cấp 2 cũ , nói chuyện với ba mẹ mình nhiều hơn ,đi chơi hoạt động ngoài trời nhiều hơn ,...mình thấy mình sống vui hơn rất nhiều dù không kiếm được số tiền nhiều như lúc trước mình làm công ty.Và nếu có ai hỏi mình có hối hận không?Mình chắc chắn không!
NHẬN RA:

Lâu lắm rồi mình mới cười tươi được như vậy :D
Mình nhận ra Tiền không phải là tất cả nhưng nó cần thiết ,nhưng đừng vì đồng tiền mà đánh đổi mọi thứ,tiền nó là công cụ trong cuộc sống ,không có nó bạn sẽ rất chật vật nhưng nếu bạn chạy theo nó thì dần bạn như 1 cỗ máy đúng nghĩa bị nó điều khiển .
Trân trọng những thứ hiện tại trước mắt bạn có ,người đầu tiên bạn nên cảm ơn và lòng thương đó chính là :"BẢN THÂN CỦA MÌNH",nếu chưa học được cách yêu thương bản thân thì trên đời này chả ai thương bạn ngoại trừ Ba Mẹ của bạn ,Mình đã trân trọng từng thứ nhỏ nhặt nhất có thể : Bữa cơm gia đình, lời động viên hỏi thăm tới người em trai,tâm sự cùng những người bạn ,..
Và mình nhận ra rằng :"Sướng hay khổ đều do mình quyết định".Mình đã suy nghĩ tại sao mình phải làm việc tại công ty cả ngày lẫn đêm để có được số tiền đó ?để làm gì vậy?cũng không khá hơn được bao nhiêu cũng không có cơ sở làm ăn hay buôn bán nào mọc lên mang tên mình cả,nên mình dần sống rất chậm lại quan tâm những người mình yêu thương nhiều hơn ,thích đọc sách và dành thời gian đọc sách nhiều hơn thay vì lướt nội dung ngắn trên mạng xã hội ,gần gũi với bạn bè và gia đình nhiều hơn và mình cảm thấy vui khi lầm điều đó
Trong cuộc sống này mình nhận ra không gì là hoàn hảo ,"ĐƯỢC" và "MẤT" là thứ mình học được và không quan trọng công việc nói riêng hay quyết định việc gì đó nói chung không quan trọng là 'đúng' hay 'sai' mà là quan trọng bạn muốn làm gì ?Liệu nó có mang lại hạnh phúc cho bạn không tùy thuộc vào bản thân nơi bạn :D
LỜI KẾT:
Hiện tại mình thấy mình đã quyết định đúng đắn khi rời bỏ công viẹc trước đó để dành thời gian học tập và thân thiết hơn với những người mình yêu thương .
CÂN NHẮC NHÉ CÁC BẠN ,MỌI THỨ ĐỀU PHẢI ĐÁNH ĐỔI ĐẤY!!!
VÀ SỐNG THẬT TỐT ĐỂ ĐỪNG HỐI HẬN VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH NHÉ!!!!
cảm ơn tất cả các bạn nếu đã đọc tới đây vì đây là bài viết ngẫu hứng của mình chiêm nghiệm với những gì mình thấy đúng với bản thân hiện tại ,các bạn có ý kiến gì cứ comment bên dưới mình rất cần những ý kiến khách quan lẫn tiêu cực khác!
XIN CẢM ƠN!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

