Bạn có thương bố mẹ bạn không?
Đang ngồi học. Bố sai đi mua đồ cho thợ làm.Bản thân liền tức, tồi, đang học mà cứ kêu đi đâu...trách bố....Xuống nhà, thấy bố ngồi...
Đang ngồi học. Bố sai đi mua đồ cho thợ làm.Bản thân liền tức, tồi, đang học mà cứ kêu đi đâu...trách bố....Xuống nhà, thấy bố ngồi ghế, vẻ mặt mệt mỏi... ra là bố đang ốm... Vậy mà mk..
Nhiều lúc nghĩ bản thân thật vô dụng, 18 tuổi đầu, trượt đại học ở nhà ôn thi năm nữa.. chưa kiếm được xu nào đỡ bố mẹ vậy mà cứ làm bố mẹ phiền lòng hết lần này đến lần khác, hơi tí là giận bố giận mẹ..... Bố mẹ nói hơi tí là cái, nói gì cũng cái...mà toàn cãi sai chứ cãi đúng đâu......
Nhiều khi tự hỏi bản thân chẳng biết mình có thương bố thương mẹ không nữa :(
Nhiều lúc nghĩ bản thân thật vô dụng, 18 tuổi đầu, trượt đại học ở nhà ôn thi năm nữa.. chưa kiếm được xu nào đỡ bố mẹ vậy mà cứ làm bố mẹ phiền lòng hết lần này đến lần khác, hơi tí là giận bố giận mẹ..... Bố mẹ nói hơi tí là cái, nói gì cũng cái...mà toàn cãi sai chứ cãi đúng đâu......
Nhiều khi tự hỏi bản thân chẳng biết mình có thương bố thương mẹ không nữa :(

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất