Trong một lớp học tiểu học các em học sinh được chơi một trò chơi. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn mang đến lớp một cái túi nhựa trong đó đựng một vài củ khoai tây. Mỗi củ khoai sẽ được viết lên tên của người mà đứa trẻ không thích. Các em càng ghét ai nhiều thì tên người đó sẽ được viết lên củ khoai càng lớn.


Hôm sau những đứa trẻ mang túi khoai tới lớp. Một số có 2, 3 củ trông khi một số em có tới 4, 5 củ khoai. Cô giáo liền yêu cầu các em trong 1 tuần liền phải liên tục mang theo những túi khoai này tới lớp, ngày nào cũng vậy.



Một vài ngày trôi qua và những đứa trẻ bắt đầu ca thán về mùi khó chịu bốc lên từ những củ khoai hỏng, một số em thì rất chán nản vì túi của chúng có quá nhiều khoai. Cuối cùng thì thời hạn 7 ngày cũng qua và tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.


Cô giáo liền hỏi lũ trẻ về cảm nghĩ của chúng khi phải mang theo những túi khoai trong cả tuần trời. Tất cả đều đồng thanh rằng chúng không thích ý tưởng đó chút nào. Cô giáo mỉm cười:


"Đây cũng chính là sự mệt mỏi xảy ra với trái tim và tâm hồn của các em khi các em cất trữ sự ghét bỏ đối với ai đó. Em sẽ phải mang gánh nặng đó theo mình tới bất kỳ nơi đâu. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu các em ghét ai đó cả đời?"

---

Hãy học cách vị tha. Níu giữ sự thù ghét chỉ làm cho trái tim chúng ta mệt mỏi hơn.