Trong những năm gần đây, internet phát triển khiến các nền tảng thu phát âm nhạc mọc lên như nấm như : SPOTIFY, SPOON, NHACCUATUI,.... Những nền tảng này dần dần đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống bận rộn, tất bật của những sinh vật kí sinh tồn tại ở thế kỉ 21 thuộc mọi thế hệ. Nhưng mọi thứ đều có mặt xấu..

SPOTIFY
SPOTIFY |
Ảnh bởi
Alexander Shatov
trên
Unsplash
Chỉ cần một chiếc smartphone được kết nối internet, một chiếc loa bluetooth hay một cái tai nghe là bạn đã có thể thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi: Trên xe buýt, lúc ăn sáng, nghỉ trưa,... Tôi cũng chẳng khác các bạn là bao. Tối khó ngủ thì người bạn tâm giao là nhạc, sáng ngủ dậy đánh răng cũng chẳng thiếu được chúng. Dần dần thành thói quen, ta mất đi cái gọi là cảm nhận âm nhạc, nó thành một thứ đi kèm với các hoạt động thường ngày, chỉ là "món ăn liền, ăn kèm, ăn vội" chứ không thực sự yêu nó, trân trọng nó. Lý do đó dẫn đến việc giá trị của sự thưởng thức âm nhạc ngày càng bị xem nhẹ.Càng phổ biến đa dạng đến đâu thì người nghe nhạc càng khó trân trọng đến mấy. Chẳng nói đâu xa,cách đây 1 thập kỷ, có rất ít sự lựa chọn âm nhạc để nghe. Tuy âm nhạc, ca sĩ ít nhưng bài nào ra là chất lượng bài đó, hay nói cách khác là có sự chau chuốt trong cả quá trình làm nhạc và quá trình thưởng thức nhạc. Họ làm album, ra CD, đĩa rất đều đặn.Vậy họ nuôi sống bản thân bằng gì? Tất nhiên là tiền bán đĩa, tiền chụp ảnh và một phần đáng kể do fan donate, chủ yếu là của ít lòng nhiều thôi.
Ảnh bởi
Simon Noh
trên
Unsplash
Họ không cần phải làm các MV ca nhạc rầm rộ, pr đủ kiểu trên social media để có fame.Rồi làm một MV mà ta chẳng thấy gì ngoài 1 đống drama đánh ghen,chửi nhau inh ỏi,... Hay 1 đống các quảng cáo lộ liễu chèn vào MV. Để rồi sau khi MV được public với cộng đồng, ta thấy trên các diễn đàn chỉ những bài phân tích câu chuyện đằng sau MV, chửi thằng này con nọ .Ví dụ như việc tôi chắc chắn các bạn sẽ nhớ nhân vật Hân Tuesday giựt bồ trong sản phẩm của Hương Giang hơn là nhớ về bài hát, trong khi bài hát thực sự nổi bật.
Tại sao họ phải làm vậy,tại sao họ lại chủ động làm mất chất,mất dần thói quen cảm nhạc,nghe nhạc của khán thính giả nước nhà?
Đừng trách họ, vì lỗi chắc chắn thuộc về chúng ta và những thứ xung quanh ta? Liệu giờ ta có đủ thời gian ngồi lại để adjust cho đầu đĩa, loa trong khi deadline dí sát đít không? Ta có rảnh để lau chùi từng chiếc CD không? Được mấy người thuộc típ người hoài niệm mà sẵn sàng bỏ tiền ra để mua CD trong khi chỉ cần vài phút là bạn có thể tải các nền tảng âm nhạc để tha hồ mà chill. Nhịp sống thay đổi, ta bắt kịp với cái mới, các ca sĩ cũng như vậy, họ cứ bán đĩa mãi thì tiền đâu mà nuôi sống họ:( Họ không làm liveshow hoành tráng pr linh đình để bán vé thì lấy gì ăn, trong khi các fan chủ yếu muốn đến để gặp tận mặt idol mà mình hằng ngày thấy qua chiếc màn hình mặt kính (Để xem ông Đen Vâu nhiều râu như nào hay xem Bùi Anh Tuấn có thực sự hát live hay như nuốt đĩa không=))
Đừng bảo bất cứ ca sĩ nào mất chất, họ chỉ đang phục vụ bản thân, phục vụ miếng cơm manh áo họ thôi.
Nhưng chưa thực sự ta không yêu âm nhạc như lúc trước nữa. Mọi người thời nay thích xem MV. Một MV tốt sẽ đáp ứng cả phần nghe lẫn phần nhìn của một người khán giả, nó tăng khả năng cảm thụ thông điệp của bài hát bằng cả âm thanh và hình ảnh, đồng thời cách đó cũng khiến não bộ chúng ta cứ nhớ mãi không quên. Công nghệ ngày càng phát triển nên có nhiều lựa chọn để nghe nhạc tốt hơn/ tiện lợi hơn, và đầu CD cũng dần trở nên bất tiện nên tôi nghĩ ta lựa chọn nghe nhạc online cũng 1 phần nào hợp lý. Hiện giờ ở VN, có rất nhiều dòng nhạc mới xuất hiện. Thông qua việc du nhập các dòng nhạc ngoại; re-make, biến tấu lại dòng nhạc cũ; Nó khác với hồi xưa, chỉ có mỗi ballad, bolero,…(Rap tiếng việt chỉ do các rapper Việt Kiều hát là chủ yếu) Vì lý do đó nên gu âm nhạc sẽ có phần thay đổi theo thời gian và thói quen của người nghe cũng không ngoại lệ . Lý do cuối để ta vẫn có thể chọn nghe online, nhạc free là vấn đề giá thành. Nếu nghe nhạc thật hoàn hảo thì ta phải sắm một dàn CD, rồi các vật dụng đi kèm linh tinh:ổ đọc,đĩa,... Tổng lại có thể lên đến tiền triệu.Vậy nên Ta có thể mua 1 album trên Itunes với giá ~2-3 trăm để nghe mặc dù chất lượng âm nhạc thua xa cách thứ nhất.
Ngày nay mọi thứ bùng nổ, tràn lan, chúng ta dễ thấy mặt tiêu cực nổi lên, nhưng tình yêu với âm nhạc chắc sẽ chưa bao giờ tắt cả. Một khi nghệ sĩ còn có tâm với nghề, còn bỏ sức vào từng đứa con tinh thần của mình và tôn trọng người nghe, chừng đó vẫn còn người đáp lại, sẵn sàng trả lại sự yêu quý xứng đáng.Hãy trân quý những gì mà người nghệ sĩ đem cho ta, nhất là về mặt tinh thần.Cảm ơn bạn.