Bạn có đang bị đánh giá quá cao ?
Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân dường như bị ngộ nhận bởi người khác? Bạn có chơi chứng khoán không? Đầu tư chứng khoán là một...
Có bao giờ bạn cảm thấy bản thân dường như bị ngộ nhận bởi người khác?
Bạn có chơi chứng khoán không? Đầu tư chứng khoán là một trong những phương thức đầu tư hiệu quả có thể đem lại những khoản lợi nhuận lớn nếu bạn thực sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định (xin đặt yếu tố may mắn sang một bên). Chỉ sau một đêm, bạn có thể trắng tay hoặc trở thành triệu phú một cách nhanh chóng. Chơi chứng không khác gì đánh bạc. Và bạn sẽ thua nếu bạn ngộ nhận hoặc đặt một mức kỳ vọng quá cao lên cổ phiếu của một công ty nào đó, dựa trên những thông tin bạn thu thập được.
Tương tự như vậy,
Trong quá trình tồn tại, vận động và gặp gỡ, tôi gặp nhiều kiểu người: tốt, xấu, mưu mô, lương thiện, ngây ngô, cố chấp, hẹp hòi... không chắc đã gặp hết, nhưng cũng coi là đủ. Hầu hết mọi người đều đánh giá người khác dựa theo dữ kiện họ có, quyết định duy trì mối quan hệ với nhau ở mức độ nào cũng như đưa ra những định mức chấp nhận "khắt khe" cho tùy đối tượng.
Ví dụ một, bạn có thể nhìn thấy một cô bạn "con nhà người ta" học lớp bên: xinh đẹp, nhà giàu, bảng điểm lung linh lại thêm tài lẻ như hát hay, nhảy giỏi. Không thể hoàn hảo hơn là bạn ấy còn có một anh người yêu đẹp trai hoàn hảo tương đương. Vậy là sau đó, lỡ cô bạn kia có điểm kém một lần, bạn trai mới có chút kém sắc, hay vô ý làm một điều gì đó sai lầm; chắc chắn những ánh mắt khắt khe áp đặt lên cô nàng nhiều hơn so với mặt bằng chung những bạn cùng lớp.
Ví dụ hai, bạn đang đi làm, đồng nghiệp bạn là một đứa khéo léo, nhanh nhẹn, được sếp khá quý mến và thường hay giao cho những công việc quan trọng. Bạn sẽ đối xử khác so với một đồng nghiệp hay bị "đì" chứ?
Ví dụ cuối, bạn tham gia vào một hoạt động xã hội, bạn sẽ ấn tượng và từ đó cởi mở hơn với những người mà bạn cảm thấy thú vị hoặc có những dữ kiện nổi bật hơn so với những người khác nhỉ?
Cá nhân tôi thấy thói quen này cũng chẳng sai, tôi cũng không tránh khỏi.
Anyway, hơi lạc đề một chút rồi.
Tôi hỏi một câu khác, Đã bao giờ bạn tự định giá bản thân mình?
Hãy lướt qua một lượt những tài khoản trên SNS của chính bạn và dành một vài phút đánh giá chúng - đó là những thứ bên ngoài mà mọi người dựa vào để nhìn nhận về bạn. Một cách khách quan, bạn nghĩ chúng thể hiện điều gì?
Hình ảnh cá nhân bạn tạo ra trên mạng xã hội, như facebook chẳng hạn, có thể nó hào nhoáng, thú vị, hoàn hảo và mọi người, vô hình chung, sẽ đưa ra một cái giá thị trường áp lên bản thân bạn. Bạn đăng bảng điểm toàn A, mọi người nghĩ: con này học giỏi quá. Bạn đăng clip dance practice hay đồ handmade bất kỳ: bạn được khoác cho cụm từ mĩ miều: "khéo tay", "nhiều tài lẻ". Bạn hay share những bài viết về sách vở, bạn sẽ được cho là người sâu sắc.
Tuy nhiên, giá trị thực sự của bạn có thể thấp hơn. Tức là bạn đang bị overvalued và mọi người hoặc chính bạn đang tự đánh giá bản thân bạn quá cao rồi.
Đứng từ một góc nhìn khác, bạn lên mạng và thấy không chỉ bạn bè mình mà dường như tất cả mọi người xung quanh đều có cuộc sống ổn hơn bạn: ảnh selfie lung linh, những chuyến du lịch dài ngày, những món quà đắt tiền hay đơn giản là trích đoạn của offer letter cho một vị trí công việc với mức lương ngon lành. Bạn có chợt cảm thấy tự ti hay ghen tị chút nào không?
Rất có thể bạn đang tự undervalued bản thân hoặc bạn đang tốn thời gian để nhìn ngắm cuộc sống người khác.
Tóm lại, bạn không cần phải so sánh giá trị của bản thân với người khác. Hãy ngừng thói quen đánh giá xung quanh, tập trung xây dựng giá trị nội tại của bản thân thay vì price market. Khi bạn cảm thấy mình đang làm gia tăng được intrinsic value của mình, tức là bạn đang hoàn thiện bản thân rồi đấy ạ.
Cũng như hiện tại, tôi viết một bài viết giúp tôi có thể tự an ủi bản thân rằng mình không phải quá tệ, chỉ là mình đang phát triển bản thân chậm hơn những người khác. Đừng so sánh, cứ đi con đường mình muốn đi, tìm kiếm những công việc mà mình thực sự thích; tiền tài danh vọng sẽ tự đuổi theo.
Chúc các bạn vững vàng.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tedisious
Trong thời đại mà giá trị nhãn tiền là điều quan trọng nhất thì rất nhiều người đang cố để overvalue bản thân, họ tạo ra những vỏ bọc đẹp đẽ để đạt được mục đích. Việc giá trị bản thân được nâng cao trong mắt người khác giúp họ có được người yêu giàu có, công việc tốt, hay con mắt thán phục của mọi người. Đặc biệt nhìn vào giới showbiz, Marketers mới thấy overvalue cũng là một nghệ thuật 

- Báo cáo

Toolateee
Cái gì cũng có mặt tốt xấu tương đối :))
- Báo cáo

Bảo Ân
Mình là 1 đứa self-esteem thấp, thấp quá trời, đến khi người ta khen mình cũng đâm nghi nghi. Bị như thế mãi cũng mệt, mình chui vào vỏ bọc rồi từ từ phát triển những khả năng nội tại vì biết nó có giá trị lâu dài hơn; và mình cũng chỉ phát triển những gì mình cảm thấy tốt nhất.
Nhưng... ít lâu nữa phải ra ngoài kia kiếm việc làm. Cái mình sợ không phải là yếu kém, kỹ năng gì cũng có thể học được cơ mà. Nhưng sợ nhất cụm từ "sell yourself" - gợi nhắc về một vai trò, về một cái mặt mà sớm muộn gì mình cũng phải đeo, một "mức giá" - để trở thành một con người trong xã hội.
TL;DR Mình sợ interview và ghét bị nhận xét :"(
- Báo cáo

Toolateee
Same mood :))
Đi phỏng vấn đúng kiểu một cuộc bán hàng với goods là bản thân mình vậy 😢 Lúc đấy P market cao thì mới có cơ hội thể hiện intrinsic value ạ :((
- Báo cáo

rainny_boy
Nghệ thuật của phỏng vấn là đừng để người ta hỏi quá nhiều về mình. Hãy hỏi nhà tuyển dụng gặp vấn đề gì để phải tuyển tôi. Đưa thẳng phương án giải quyết vấn đề đó :))
- Báo cáo

Thu Hân
đã từng nv cho đến khi mình đọc một quyển sách và hiểu ra rất nhiều
- Báo cáo

Toolateee
Cho xin tựa với ạ :")
- Báo cáo

Thu Hân
mặc kệ thiên hạ sống như người nhật . mình thấy cũng tựa như nd của b
- Báo cáo

Toolateee
Cảm ơn bạn nhiều :3
- Báo cáo

Tedisious
ô mình cũng đọc cuốn này nhưng mà thấy nó depress và hơi khô. Mình cũng giới thiệu cuốn Siddhartha của Hesse, là cuốn giúp mình hiểu ra rất nhiều 

- Báo cáo

Toolateee
Cảm ơn bạn ^^
- Báo cáo

rainny_boy
Đừng nên đánh giá, hãy đặt mục tiêu cho cao vào. Năm 30 tuổi, sự nghiệp vững vàng, chồng giàu, 1 đàn con. Vậy là okay :))) méo được thì ê sắc ế :)))
- Báo cáo

Toolateee
Em tiếp thu lời khuyên của anh r ạ =)))))))
- Báo cáo

Dark Ice
Oh`, case anh ngược lại:
- Người ngoài đánh giá overconfidence - nói theo bài thì self-overvalued
- Bản thân a thì nghĩ rằng bị người khác đánh giá undervalued.
Anyway, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đồng ý quan điểm intrinsic value. Nếu hiểu được giá trị cốt lõi của bản thân và đang trong quá trình hoàn thiện thì không cần quá cân nhắc việc so sánh với người khác - nhanh chậm 1 chút tuổi trẻ cũng không quá quan trọng đối với chặng đường 1 đời.
Xây 1 căn nhà 1-2 tấm thì vài tháng là xong. Nhưng cũng bằng ấy thời gian, để xây căn chung cư 20 tầng thì chưa đổ xong được cái móng. Nhiều người chỉ thì thấy căn nhà khang trang và đống sắt ngổn ngang rồi nói ông thợ xây non tay nghề...
- Báo cáo

Toolateee
So chung cư 20 tầng với nhà cấp 4 mái tôn thì em biết là tư tưởng cũng tương tự r anh êi =))) thank a góp ý 👍👍👍
- Báo cáo

Dark Ice
lâu lắm rồi mới có người hiểu được a đang nói gì. Người ta thường toàn là bảo anh bay cao quá, xuống đất đi. Thằng bạn thân anh vài năm trước nó còn lưu tên anh trong danh bạ nó thế này "T... hoang tưởng" wtf :))
Ây da, nếu e mà ở SG thì a đã xin 1 cái hẹn cafe rồi... xa quá
Đáng tiếc, đáng tiếc!!!
- Báo cáo

Toolateee
Xa thật anh ơi. Nhưng có thể có ngày hội ngộ trong tương lai gần 🙏🙏🙏 lol
- Báo cáo

Dark Ice
hy vọng sẽ được diện kiến vào một ngày không xa 

- Báo cáo