Bạn có bao giờ muốn quay trở lại thời cấp 3 của mình ?
Bạn có bao giờ muốn quay trở lại thời cấp 3 của mình ...
Bạn có bao giờ muốn quay trở lại thời cấp 3 của mình
Cấp 3 là những năm tháng thanh xuân mà hồi đó cứ mong sao ra trường thật nhanh, nhưng giờ lại tha thiết muốn quay trở về. Nhưng bây giờ đây lại là khoảng thời gian ta muốn quay trở về nhất . Hôm qua tôi lại mơ thấy mình được quay trở lại thời cấp 3 . Những kỉ niệm chợt ùa về khiến tôi nhớ nhung da diết. Thời cấp 3 thật đẹp làm sao .
Vì cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất của thời học sinh nên nó vừa có chút ngây ngô khi chuyển giao từ cấp 2 lên, lại vừa có chút chững chạc khi bắt đầu chọn cho mình con đường vào đại học sau này. Chính bởi vì vậy mà quãng thời gian này chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.
Vậy chúng ta cùng điểm qua những kỉ niệm mà năm cấp 3 chắc chắn ai cũng phải có nhé:
1. Ngồi học mà lại mong tới giờ ra chơi để chạy xuống căn tin mua đồ ăn, đói bụng quá
2. Viết chi chít trên bàn những công thức toán, lí, hoá .Còn cả những vết bút chì chép phao sử, địa, công dân. Cái này để chuản bị trong giờ kiểm tra
3. Nhớ những khi đọc đề toán mà không hiểu gì, văn thì phân tích mãi không xong, tiếng anh không làm được thì chọn C
.4. Mua mấy sấp báng tráng căn tin để vô trong lớp ăn vụng. Không biết sao ăn vụng lại ngon hơn ăn công khai
5.Lên bảng kiểm tra bài cũ, lên tới nơi, nhìn mặt tụi trong lớp run quá quên hết trơn
6.Giờ ra chơi là lúc chém gió về tương lai sau này : "Sau này lên đại học rồi tao sẽ kiếm một anh đẹp trai, tao sẽ kiếm tiền rồi cho mày đi ăn, mua đồ cho mày…"
7.Cấp ba là những năm tháng ôm ấp những mối tình đơn phương , mà lúc đó hết đơn phương người này lại đơn phương người khác. Suốt ba năm lại chẳng dám tỏ tình lấy một người
8.Vui nhất có lẽ là khi, đến tiết thể dục thì trời mưa, sân ướt nên tự động được nghỉ, lòng tự nhủ: "Vậy là tiết này được nghỉ rồi "
9. Ba năm ngồi cùng một đứa. Nó tên là: "Bạn cùng bàn". Hồi ấy cùng nhau làm bài, cùng nhau chép phao, chuyện gì cũng tâm sự với nhau nên kể cũng lạ, thân với nó còn hơn cả với đứa bạn thân của mình.
10.Kỉ niệm đáng nhớ nhất với mỗi đứa con gái là đi bóp váy. Bóp nhiều đến mức bị bảo vệ giữ lại để đo xem có đủ điều kiện để vào trường không.
11. Biết được tên ba mẹ đứa nào là hay lấy ra kêu nó bằng tên ba mẹ nó ngay.Nghĩ lại hồi đó đúng thật là trẻ trâu.
12.Những ngày cuối cùng ngập tràn trong bài vở để ôn thi, dù vất vả nhưng rất vui vì có chúng bạn đồng hành cùng, chứ không phải một mình một chiến tuyến.
13.Hè nóng chói chang nhưng đứa nào đứa nấy mặt vẫn tươi tắn chụp kỉ yếu. Còn có trò kí tên lên áo nhau, chọi bột mì vào nhau nữa.
14.Cuối cùng, cấp ba khi nhớ về, đó chính là ngôi nhà thân yêu. Hồi đó cứ mong sao ra trường thật nhanh, nhưng giờ lại tha thiết quay trở về…
Mong rằng mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm cấp ba thật đẹp cho riêng mình .

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

