Bạn chính là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất
nếu không học cách yêu thương chính bản thân mình, mình sẽ không thể yêu ai khác một cách lành mạnh và bền lâu
Mình luôn tin rằng, người bên cạnh ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, cảm xúc và hành vi của mình. Khi ở cạnh người tích cực, nhẹ nhàng, mình cũng dễ tính hơn. Khi chơi với người yêu thương gia đình, mình tự nhiên thấy việc quan tâm đến bố mẹ và các em là điều nên làm, và mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi có một người bạn chăm lo sức khỏe, mình nhớ uống nhiều nước hơn, chịu khó di chuyển thay vì ngồi lì một chỗ. Và khi đồng hành cùng người ham học hỏi, mình cũng muốn tốt lên từng chút, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn.

Đi chạy bộ mà thấy hoa đại rơi thơm phảng phất rồi thấy yêu cuộc sống là sao ta :))
Mỗi người một ít, dù mình biết không phải lúc nào mình cũng chăm chỉ hay làm đúng như họ. Mình hiểu mình cũng là con người, không theo đuổi sự hoàn hảo, mà chỉ nhận ra rằng những điều đó tốt cho mình. Hoặc đơn giản là, khi mình lười, mình nhớ tới những người bạn đó và có thêm động lực để bước tiếp. Những điều nhỏ nhặt ấy, tích lại từng chút một, chính là cách mình thay đổi và trưởng thành.
Và khi càng lớn, mình càng nhận ra rằng cuộc sống là hữu hạn. Mình chỉ sống một lần trên đời thôi, nên việc rời xa những mối quan hệ tiêu cực, độc hại không phải là ích kỷ, mà là một lựa chọn cần thiết để bảo vệ chính mình. Không phải ai cũng xứng đáng với thời gian, năng lượng và tình cảm của mình. Việc giữ lại hay buông bỏ một người, đôi khi không còn nằm ở đúng sai, mà là sự đồng điệu và bình yên. Mình hiểu điều đó không dễ. Mình từng thấy có lỗi khi quyết định phải rời xa một ai đó, từng khóc hết nước mắt để buông một người. Mình đã có những khoảng thời gian mỏi mệt để lựa chọn đi hay ở. Nhưng rồi mình hiểu rằng: nếu không học cách yêu thương chính bản thân, mình sẽ không thể yêu ai khác một cách lành mạnh và bền lâu. Chăm sóc cho tâm hồn mình, giữ cho nó yên tĩnh và trong lành, đôi khi là điều dũng cảm nhất mà một người có thể làm.
Cuối cùng, mình vẫn luôn tin rằng người ở bên cạnh mỗi ngày ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình tưởng. Vậy nên “chọn bạn mà chơi” không phải là điều cũ kỹ, mà là cách mình chọn môi trường để nhẹ lòng hơn mỗi ngày.
Người không vì mình, trời tru đất diệt — mà cũng đúng ha? :))

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

