Bao nhiêu câu chuyện thành công, nhân vật chính luôn là một người có thứ đặc biệt hơn tất thảy những người khác. Đó có thể là lý tưởng, quan điểm hay tính cách. Không ít người trong số chúng ta đã xem nó như một bài học hay một cái bản đồ trong hành trình khám phá bản thân, và mình cũng không ngoại lệ.
Đó là một điều tốt, nếu như ta tìm được bản ngã của bản thân. Mỗi tội, không phải ai cũng làm được, vì trong quá trình cá nhân hóa mọi thứ, ta dễ rơi vào một vài cái bẫy như tính thượng đẳng hay thích đi ngược chiều gió. Đó vốn là bản năng, nhưng khi ta để mình bị lún quá sâu, ta sẽ mắc kẹt trong tư tưởng hay quan điểm nghèo nàn của chính ta.
Không nói đi đâu xa, mình chính là nạn nhân của tư tưởng trên khi mình đã có một khoảng thời gian coi thường người khác vì những thứ như sở thích, vẻ bề ngoài hay giá trị mà họ tạo ra. Để so sánh thì nó cũng giống như việc rap fan lâu năm kỳ thị rap fan tháng tám, fan Kpop kỳ thị fan Vpop hay fan Manchester United kỳ thị fan Manchester City vậy :))) (j4f).
Sinh ra như một bản thể, đừng chết như một bản sao
Nếu bạn là một người thích đọc sách, chắc cũng đã từng nghe qua câu nói trên. Nó cũng đã từng ám ảnh mình khi nó thúc đẩy mình phải trở nên khác biệt mới khiến cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng sau bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, mình sẽ chứng minh vì sao bạn không độc nhất như bạn nghĩ, nhưng bạn vẫn có thể dùng suy nghĩ đó để biến cuộc đời bạn trở nên vĩ đại hơn.
Mọi thứ đều có nguồn gốc
Để phát triển, ta phải nhận thức được mọi thứ trên đời đều có nguồn gốc dù nó có tốt hay xấu. Trong bộ phim Girl from Nowhere season 1 tập 3, Nanno trong lúc đưa ra lời khuyên cho Mew, cô đã ám chỉ rằng, trong nghệ thuật, không có sản phẩm nào "nguyên bản" 100%. Dù câu nói đó mang nhiều tranh cãi, nhưng nó vẫn hợp lý trong vài khía cạnh nhất định.
Ví dụ như trái đất chúng ta đang sống, nó không tự nhiên xuất hiện, mà được hình thành cùng với Hệ Mặt Trời từ khi Hệ Mặt Trời ban đầu tồn tại như 1 đám mây bụi và khí lớn, quay tròn, gọi là tinh vân Mặt TrờiTinh vân này gồm hydro và heli được tạo ra từ Vụ Nổ Lớn, và những nguyên tố hóa học nặng hơn khác được tạo ra từ các ngôi sao đã chết. (Wikipedia)
Ngoài ví dụ trên, những thứ được gọi là nghệ thuật cũng được hình thành từ các điều nhỏ nhặt. Âm nhạc được tạo ra từ âm thanh kết hợp với nhạc cụ, tranh vẽ được khởi đầu bằng trí tưởng tượng của con người, và chuyển hóa thành một thứ có thể hình dung. Không có một nhạc sĩ nào đang ngồi ăn sáng, rồi tự nhiên nảy ra một giai điệu mà chưa ai từng biết tới, hay một họa sĩ có thể tưởng tượng ra một khung cảnh đến từ tương lai nếu như họ chưa từng tiếp xúc với những thông tin liên quan đến nó. Tất cả mọi điều trên được hình thành từ một quá trình dài tìm ý tưởng, thu nạp vốn sống lẫn kiến thức.
Dùng sự sáng tạo của bản thân để biến nó thành điểm khác biệt
Khi chúng ta xác định được nguồn gốc của một ý tưởng, ta phải tính toán xem mình khai thác được bao nhiêu từ cốt lõi của nó. Một câu chuyện có thể được nghe, nhìn, hay kể theo nhiều cách khác nhau. Nhân tiện đây, mình sẽ cho bạn biết sự khác nhau giữa học sinh giỏi và không giỏi. Dù cùng được dạy chung một kiến thức, những học sinh giỏi sẽ tìm hiểu nhiều cách khác nhau để áp dụng kiến thức đó, còn học sinh không giỏi thì sẽ ít khi làm như vậy.
Đó cũng là lý do, khi ta càng hiểu sâu một lĩnh vực, ta sẽ thấy những "tác phẩm" trong lĩnh vực đó giống nhau ở vài điểm (như hai nghệ sĩ dùng chung một hòa thanh, hai rapper dùng chung một flow hay hai họa sĩ dùng chung một cách phối màu vẽ).
Nếu không được...thì thôi
Đây là bước cuối cùng sau khi bạn đã cố gắng hết sức để tìm sự khác biệt của bản thân. Không sao cả nếu như bạn tầm thường. Bạn thích đú trend, hãy cứ đú. Bạn thích hít drama, cứ hít nếu như bạn vẫn có thể sống qua ngày. Mình không cổ súy việc bạn bỏ cuộc quá sớm, hay chấp nhận bản thân một cách dễ dãi. Nhưng mình cũng sẽ không cố gắng truyền cho bạn những câu nói self help giúp thay đổi cuộc đời bạn, vì bạn phải tự làm điều đó bằng cách học nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Sinh ra với không một tý tài năng thiên bẩm, lớn lên như cách người ta hay nói là giống bao đứa trẻ khác, tận hưởng mọi cảm xúc một cách tự nhiên, làm những điều bạn muốn làm, báo hiếu cha mẹ và chết đi. Không có gì đáng xấu hổ nếu như bạn chỉ có vài ký ức trước khi chết, vì cuộc đời đó có vĩ đại hay không hoàn toàn là do bạn đánh giá.

KẾT

Dù có bạn hay không, thế giới vẫn quay, chỉ đơn giản là như vậy. Không có bạn, thì thế giới vẫn sản sinh ra một người giống bạn. Muốn sống như thế nào, bạn tự đi mà quyết định, vì người khác cũng bận lắm :)))