Khi bạn là người đi làm, hẳn sẽ có những lúc bạn thấy mình trong trạng thái cô đơn.
Lúc đó, bạn tự hỏi, bạn bè của mình đâu rồi?
Mấy đứa bạn thời ấu thơ hay đạp xe về nhà cùng bạn đâu rồi.
Mấy đứa bạn cấp ba cày đề sớm tối thi tốt nghiệp với bạn đâu rồi.
Mấy đứa bạn đại học thân thiết làm chung nhóm project với bạn đâu hết rồi.
Còn cả nhóm đồng nghiệp trong công ty cũ nữa. Họ còn nhớ mình không?
Bạn tự hỏi có phải do xui hay kém duyên nên bạn dần mất hết liên lạc với bạn bè cũ rồi không?
Câu trả lời là cũng có thể nhưng nếu bạn cũng không phải người giao tiếp / kết nối quá tệ nhưng vẫn thấy mình trong trạng thái trên thì đáp án là KHÔNG NHÉ.
Phần lớn những người bạn, đồng nghiệp thực ra là bạn bè hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh mà bạn và họ quen nhau, làm bạn của nhau.
Thời bạn học mẫu giáo hay tiểu học, trường sẽ phân loại ngẫu nhiên, chia đều số học sinh vào các lớp khác nhau. Từ đó, bạn và mọi đứa trẻ khác trong lớp trở thành những người bạn của nhau, dù có thích hay không.
Lớn lên vào cấp hai, cấp ba rồi đại học, mặc dù bạn đã dựa trên khối nào, ngành nào mình muốn theo đuổi để đưa ra những lựa chọn mang tính cá nhân hoá hơn so với mẫu giáo và cấp 1, nhưng rốt cuộc, khi vào lớp, bạn vẫn được phân ngẫu nhiên những người bạn mới. Từ đó, bạn và họ trở thành bạn của nhau, dù có thích hay không.
Khi bạn tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, trong công ty bạn đã có sẵn những đồng nghiệp cố định. Dù bạn có thích hay không, bạn và đồng nghiệp trở thành bạn của nhau.
Vì hoàn cảnh, bạn và mọi người đến với nhau.
Cho nên khi hoàn cảnh biến mất, vì bạn phải tốt nghiệp, bạn kết thúc kỳ thực tập, bạn chuyển công ty, bạn nghỉ việc, ... họ cũng sẽ "biến mất" ... để bạn tiếp tục gặp gỡ những người bạn hoàn cảnh mới ở một hoàn cảnh mới.
Vậy nên, hay coi sự thay đổi bạn bè, sự biến mất của một số những người bạn trong cuộc đời mình là điều bình thường, là điều tất yếu nhé.
Họ "lặn tăm" trong cuộc đời bạn vì họ còn phải "sống" cho cuộc đời họ nữa.
Nếu bạn cần họ, hãy chủ động kết nối lại. Đó là cách nhanh lẹ nhất để "triệu hồi" họ về với bạn.
#WOTN5