Tớ có ăn sáng! Nhưng ăn một cách vô cùng láo lếu và miễn cưỡng vì sớm ra chỉ có 5' để ăn sáng thôi. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn thì việc ăn sáng quả thật rất mệt mỏi. Chăm lắm thì trệu trạo mì tôm, còn không thì tớ sẽ lục tủ lạnh tìm một viên socola hoặc xé vội cái kẹo Oishi nhai rau ráu làm năng lượng - ít ra kẹo cũng dễ ăn.

Tớ không có thói quen ra ngoài mua đồ ăn sáng nên kiểu ăn có vẻ tạm bợ qua quít, đúng phong cách nhà có gì tiện thì vơ lấy :))

Anh em thì thế nào? Có vui vẻ ăn sáng đón chào ngày mới tưng bừng không? :))