Từ ngày Aegon Nhà chinh phạt được Đại tư tế gia miện tại Oldtown cho đến lúc Vua điên Aerys II bị giết ngay trên Ngai sắt. Gia tộc rồng cai trị Thất đại thành đô ngót ba thế kỷ. Trong 283 năm ấy, có không ít vị vua kiệt xuất, đưa Westeros vào những ngày thịnh trị. Nhưng cũng có không ít những tên hôn quân dìm cả lục địa vào hố lửa. Và sau đây là vài dòng cảm nhận mình về những quân chủ đã từng cầm trịch vận mệnh Bảy phụ quốc trên ngôi báu sắt.
Lưu ý: Đây hoàn toàn là cảm nhận của bản thân tác giả. Đồng thời đây là bài khái quát cả thời đại trị vì của Nhà rồng nên sẽ tiết lộ một phần nào đó hoặc là toàn bộ những gì tiếp theo của loạt phim House of Dragon nên mọi người hãy cân nhắc. Nếu không quan tâm về spoil thì đây là ba thế kỷ của Máu và Lửa. Các vị vua sẽ được xếp từ E (cực tệ) lên S (cực tốt).

E.3. Aegon IV Không Xứng Đáng - Lời nguyền năm thế hệ

Là con trai cả của vua Viserys II, Aegon được nhận xét là một Vương tử lanh lợi nhất trong Tháp đỏ, cường tráng, giỏi võ với tài múa thương và dùng kiếm cùng tài năng thuyết phục người khác pha vào một chút kiêu ngạo. Đây đáng lẽ là một vị vua đầy hứa hẹn nếu ông ta kiểm soát được những dục vọng trong mình. Thói hoang dâm vô độ, ưa xu nịnh, tiêu xài phung phí. Tất cả những gì cấu hành một tên hôn quân đều có thể tìm thấy ở Aegon. Ông ta sẽ không bao giờ trải quan một đêm trên cái giường không có ít nhất một phụ nữ nằm cạnh. Vì lẽ đó, Tháp Đỏ dưới thời Aegon luôn ngập tràn phụ nữ để sẵn sàng thỏa mãn ông ta. Đồng thời để lắp đầy quốc khố luôn trong tình trạng trống rỗng do thói tiêu hoang của mình, Aegon sẵn sàng tước đi các khoản thừa kế, các tài sản của những thần tử trong triều đình. Aegon trong những ngày cuối đời đã bảo rằng mình đã từng lên giường với gần 1000 phụ nữ, và đó chỉ là số mà ông ta nhớ được. Cùng với số lượng tình nhân khổng lồ là một số lượng con hoang tương ứng. Và với những đứa con hoang, Aegon đã thực hiện tội ác cuối cùng trong giờ phút lâm chung. Đó là ông ta hạ lệnh hợp pháp tất cả con hoang. Đặt chúng ngang hàng với người con chân chính của ông ta là Dearon II, châm ngòi lửa cho cuộc biến loạn Blackfyre cháy suốt 5 thế hệ. Điều tôi xếp Aegon IV dưới cả Aerys II, người làm sụp đổ Vương triều là bởi chính ông ta chứ không ai khác đã xé toạt những vết thương trong vương quốc mà các đời vua trước đã cố công hàn gắn. Đồng thời để lại một di sản tồi tệ mà không một hậu duệ nào có thể khắc phục. Không phải ngẫu nhiên mà bao nhiêu thế hệ qua đi thì người ta vẫn nhắc đến những ngày Aegon IV ngồi trên ngai sắt như những tháng ngày đen tối nhất của Bảy phụ quốc mà từ dân đen cho đến quý tộc từng chứng kiến.
Aegon IV phong tước và trao cả thanh kiếm gia truyền Blackfyre cho người con hoang Aemond (Nguồn: Pinterest)
Aegon IV phong tước và trao cả thanh kiếm gia truyền Blackfyre cho người con hoang Aemond (Nguồn: Pinterest)

E.2. Aerys II Vua Điên - Sự kết thúc bất ngờ

Lại một vị vua mang rất nhiều nét đặc trưng của nhà Targaryen, thông minh, có hoài bão pha chút cao ngạo của tuổi trẻ. Chẳng ai ngờ được đây là người sẽ đưa cả triều đại Targaryen xuống mồ , nhất là khi ông có cho mình một trong những Bàn tay xuất sắc nhất lịch sử, Lãnh chúa Tywin thành Casterly's. Tuy nhiên chính sự tài năng của Tywin đã khơi lên sự ghen tức nơi Aerys, khiến mối quan hệ quân thần chia rẻ sâu sắc và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự kiện Duskendale Kháng Chỉ, thứ đã biến Aerys hoàn toàn trở thành Vua điên như những gì ta đã biết. Những ngày bị nhà Darklyn giam trong ngục đã thay đổi Aerys mãi mãi, đẩy ông ta đến cực hạn của điên loạn, trở nên hoang tưởng và ưa thích những trò hành xác đầy ghê rợn. Ông ta nghi ngờ cả đứa con trai cả kiêm người thừa kế của mình, Hoàng tử Dragonstone Rhaegar. Giọt nước tràn ly là khi ông giết chết Lãnh chúa Winterfell, Rickard Stark và hạ lệnh cho Jon Arryn giết Eddard, con trai thứ của Rickard và Robert Baratheon, Lãnh chúa thành Storm's End, hai đứa trẻ đã được Jon nuôi dưỡng và yêu thương như con đẻ. Để rồi chính từ xứ Vale nhà Arryn, ngọn cờ cáo chung cho sự cai trị của nhà Targaryen đã được phất lên. Có thể nói sự điên loạn của Aerys là điều không một ai trong Bảy phụ quốc ngờ và một lần nữa cho ta thấy, đồng xu của người nhà Targaryen được các vị thần tung lên sẽ không thể đoán định cho đến khi họ bị Kẻ Lạ Mặt đưa đi. Điều duy nhất khiến Aerys II không nằm ở cuối danh sách thì chỉ có một lý do duy nhất đó là người xếp dưới ông ta quá tồi tệ.

E.1. Aenys I Yếu Đuối - Cơn giông bão đầu tiên của vương triều

Nếu có một thứ gì đó tệ hơn một tên hôn quân tàn bạo làm đủ chuyện tàn độc thì đó chính là một tên vua quá yếu đuối để làm được bất cứ thứ gì. Trái ngược hoàn toàn với người cha mạnh mẽ ngang tàn của mình, Aenys I lại nổi tiếng với sự bạt nhược của mình.
Vị vua dễ dàng chịu sự ảnh hưởng, xoay chiều sang một đường lối khác như cây lau sậy trước những cơn gió, và không để ý đến bất kỳ thành viên trong hội đồng nào cuối cùng để tai. —Tư liệu của Grandmaester Gawen
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát khi có những cận thần trung tín đứng ra đứng mũi chịu sào cho ông nhưng dần dần mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát. Loạn Harren Đen ở vùng Sông, Jonos Arryn bắt giữ chính anh mình để cướp quyền cai tri vùng Đồi và Thung lũng, vua Kền Kền nổi lên biên giới giáp xứ Dorne. Và đỉnh điểm là Bạo loạn Thất Diện giáo khi có những lúc họ kiểm soát được một phần không nhỏ của Vương đô. Nhiều người quy sự yếu đuối của Aenys là do ảnh hưởng từ mẹ ông, Vương hậu Rheanys, một người hòa nhã, yêu thơ ca và mơ mộng. Tuy nhiên tôi không cho là thế, Rheanys tuy không cứng rắn như người chị chung chồng, Visenya. Nhưng bà đã khéo léo dùng sự nhẹ nhàng ấy để tạo sự gắn kết của Vương triều non trẻ với những thần dân và quý tộc bản địa. Đồng thời lúc cần bà vẫn là một kỹ sĩ rồng mạnh mẽ không thua hai người còn lại trong bộ ba sáng lập triều đại Targaryen. Có thể sự yếu đuối của Aenys xuất phát từ tâm lý muốn chiều lòng tất cả do ông thiếu vắng tình cảm từ tấm bé. Nhưng dù lý do là gì thì sự bạt nhược ấy đã đẩy vương triều non trẻ đến bờ vực sụp đổ.

D.3. Maegor I Bạo Chúa - Một thanh kiếm tốt chỉ nên đặt dưới tay

Maegor dường như là một bản sao hoàn hảo, thậm chí còn phần vạm vỡ và dũng mãnh cha mình là Aegon I. Maegor sinh ra để làm chiến binh, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Dưới thời của Aenys I, ông đã cưỡi Balerion để giúp anh mình kiểm soát phần nào các cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, một thanh kiếm tốt thì phải cầm trên tay chứ không phải đặt trên ngai vàng. Sự nghiêm khắc và máu lửa nơi chiến trường của Maegor nhanh chóng biến thành sự tàn bạo khi ông ngồi lên Ngai sắt với những thói quen ác độc và tàn bạo. Ông ta giết người bằng những cách kinh khủng nhất dù đó là vợ hay cháu trai, cũng như đã làm nhiều dòng tộc tuyệt diệt khi làm phật ý ông ta. Và như một lẽ tất yếu của luật nhân quả, Maegor không có nổi một hậu duệ dù cho ông ta cưới rất nhiều vợ, và rằng nhiều người trong số họ là những góa phụ đã có vài người con với những người chồng trước. Để rồi Ngai báu sắt đã định đoạt số mạng của kẻ bạo tàn với một lưỡi kiếm đâm xuyên cổ. Mặc dù đến mãi về sau người ta vẫn tranh cãi xem liệu đó là khả năng ma thuật của Ngai báu hay là hành vi của Vương hậu Elinor, người phát hiện ra xác Maegor hay là tác phẩm của một kẻ bất mãn đã khôn khéo lẻn vào được phòng Thiết triều. Maegor I có vị trí này là một sự vu vi nho nhỏ bởi trong thời gian làm Hiệp sĩ rồi Bàn tay dưới triều đại của anh trai, ông cũng đã lập được các chiến công mà phần nào đó đã giảm bớt sự tàn phá của những cuộc bạo loạn thuở ban đầu. Nhưng đáng tiếc ông ta đã chọn làm một bạo quân thay vì một Bàn tay nghiêm khắc.
Maegor I được Thái hậu Visenya đội lên vương miện thép Valyria của Aegon Nhà Chinh Phạt (Nguồn: The Rise of the Dragon)
Maegor I được Thái hậu Visenya đội lên vương miện thép Valyria của Aegon Nhà Chinh Phạt (Nguồn: The Rise of the Dragon)

D.2. Aegon II Tiếm Quyền - Con rối trên Ngai sắt

Aegon là con trai lớn nhất còn sống của vua Viserys I do người vợ sau là Vương hậu Alicent sinh. Mặc dù trước lúc Aegon sinh ra rất lâu Viserys đã lập người chị lớn Rhaenyra làm Công chúa Dragonstone, người kế vị Ngai sát. Nhưng vì Rhaenyra là nữ nên không ít đôi mắt khắp Westeros bắt đầu nhìn về Aegon cho vị trí kế vị ngai báu dù cho đời tư anh ta cũng chả khá hơn cô chị là bao với những đêm truy hoang ở khu ổ chuột Flea Bottom. Và những ý nghĩ ấy ngay lập tức biến thành hành động khi Viserys băng hà. Ban đầu Aegon có phản đối nhưng sau một cuộc làm việc tư tưởng nhỏ của Alicent và Criston Cloe, chỉ huy Vệ vương, ông đã nhanh chóng đổi ý. Thậm chí Aegon còn hối thúc việc lên ngôi khi nó bị trì hoãn. Tuy nhiên sau khi lên ngôi Aegon vẫn thế, mọi việc vẫn do mẹ ông, Thái hậu Alicent và ông ngoại kiêm Bàn tay, Otto Hightower quyết đoán. Mọi việc còn tệ hơn khi ông ta gặp trọng thương sau trận Rook's Rest. Aegon ngủ chín đến mười giờ mỗi ngày, bỏ mặc mọi việc cho người em Aemond và Criston Cole lo liệu sau khi ông ta phế chức ông mình. Đối với tôi thì Aegon là một Aenys ít tồi tệ hơn, và là một Viserys nhiều bất ổn hơn. Đặc biệt là sự hèn nhát khi ông ta khi tai họa giang xuống gia đình, ông ta đã chọn cách trốn mình trong men rượu thay vì đứng ra làm cái việc mà một người đàn ông nên làm, đặc biệt là Helaena, người vợ kiêm em gái đang lúc cần một điểm tựa nhất. Đồng thời ông ta để cảm xúc chi phối quá nhiều, dẫn đến nhiều quyết định sai lầm.

D.1. Rheanyra - Từ ánh sáng hóa đêm đen

Rhaenyra là con gái cả của vua Viserys do người vợ đầu, Vương hậu Aemma sinh ra. Cô được tất thảy yêu quý khi được gọi yêu là "Ánh sáng của Vương quốc". Nhưng không ai yêu Rhaenyra hơn cha cô, vua Viserys, khi ông sẵn sàng bỏ qua tất cả truyền thống để trao cho cô danh hiệu Công chúa Dragonstone, lần đầu tiên cho một người phụ nữ quyền thừa kế Ngai báu. Nhưng sự yêu thích của toàn vương quốc dành cho cô nhanh chóng phai nhạt do hàng loạt bê bối đời tư liên quan đến những người tình và những đứa con trông không giống cô hay chồng cô, Laenor Valaryon. Và càng về những ngày cuối đời, Rhaenyra càng chìm sâu vào những cơn giận dữ và ngờ vực, thứ đã dẫn đến những quyết định kinh khủng, tạo cho cô cái biệt danh "Maegor có vú". Nếu ở Aegon, tôi lên án việc anh ta xa cách với gia đình. Thì ở Rhaenyra, việc cô ta quá bao bọc gia đình mình, cụ thể là những đứa con, đã gây ra thảm họa. Chính tâm lý sợ hãi đó còn khiến cô ta ra những quyết định mà đến người chồng sau kiêm chú của cô, Hoàng thân Daemon Targaryen cũng phải thốt lên:
Mệnh lệnh của Nữ vương nhưng hành động là của một con điếm
Vì lẽ đó mà các tài liệu sử sách về sau đều không công nhận tính chính thống của Rhaenyra, họ chỉ gọi cô là Công chúa. Song song đó còn là do thiên kiến về giới đã ăn sâu bám rễ tại Westeros.
Rhaenyra bị con rồng Sunfyre của Aegon thiêu sống rồi ăn thịt trước sự chứng kiến của con trai (Nguồn:  Arthur Bozonnet)
Rhaenyra bị con rồng Sunfyre của Aegon thiêu sống rồi ăn thịt trước sự chứng kiến của con trai (Nguồn: Arthur Bozonnet)

C.2. Maekar I, Daeron I - Những con rồng chết trong lửa của mình

Cả hai đều là những chiến binh cừ khôi mang trong mình nhiều tham vọng, nhưng chính tham vọng đó đã quay lại đoạt mạng họ. Cả hai đều vong mạng trên chiến trận xứ Dorne khi chỉ vừa cai trị một thời gian ngắn ngủi không có quá nhiều thứ để nói đến ngoài những cuộc chiến với xứ cát Dorne. Nhưng chí ít, họ không để lại cho những người kế nhiệm một di sản quá xấu xí. Daeron I khi xúc tiến kế hoạch đánh Dorne có một câu nói làm tôi rất ấn tượng, cũng là câu nói đặt cho anh biệt danh "Rồng trẻ":
Chúng ta có rồng, và con rồng ấy đang đứng trước mặt ngươi.

C.1. Baelor I Thần Thánh - Trò chơi khăm của Bảy vị thần

Trái ngược hoàn toàn với người anh Daeron I kiêu dũng, Baelor lại là một con chiên ngoan đạo, với lòng khoan hậu vô bờ bến và một niềm tin vào Thất diện thần mạnh mẽ. Sẽ thật tuyệt nếu Baelor đến Starry Septs và trở thành một Tư tế. Nhưng chư thần quyết định chơi khăm con người bằng cách đặt Baelor lên ngai vàng và liên tục ban cho ông ta những giấc mơ thúc đẩy ông ta đưa ra những quyết định lố bịch. Nếu không có người chú Viserys ở bên phụng sự thì rất có thể Baelor đã đẩy cả Bảy phụ quốc vào một cơn ác mộng đến trong những lời nguyện cầu. May mắn là các vị thần không thích đùa dai, chứ không thì Bảy phụ quốc cũng không thể yên ổn với một vị vua cai trị chỉ bằng niềm tin. Mặc cho Baelor là một trong những vị vua được lòng người dân nhất.

B.2. Aerys I - Không gánh vác được thì phải để yên cho người khác làm thay

Triều đại của Aerys I bắt đầu không hề êm đềm với cơn Đại dịch Mùa xuân và một cơn hạn hán, rồi đến cuộc nổi loạn của đám người đảo sắt và sự trở lại của đám rồng đen Blackfyre. Bản thân Aerys cũng khôg phải một nhà cai trị xuất sắc mà ông yêu thích học thuật hơn. Lại một con người bị đặt sai vị trí. Nhưng khác với Baelor để sự thích ghét của bản thân ảnh hưởng đến việc cai trị, Aerys lựa chọn lui về sau, giao phó việc cai trị cho người chú, Quạ máu Bryden Rivers. Một quyết định đủ khôn ngoan để Thất đại đô thành đứng vững qua những phong ba "được" Aegon Bất Xứng để lại.

B.1. Aegon III Bất Hạnh - Vị vua của tan vỡ

Aegon nổi tiếng là một vị vua lãnh đạm và u sầu bởi lẽ chưa có một vị vua, thậm chí là hiếm có một con người nào có một cuộc đời đầy biến động như ông. Ông lớn lên trong trận nội chiến Vũ điệu của bầy Rồng, lần lượt mất đi anh em, cha rồi là chính mắt nhìn thấy mẹ mình, Rheanyra, bị người con rồng Sunfyre của người cậu Aegon II thiêu sống rồi ăn thịt. Rồi chính cậu cũng bị bắt làm con tin để kiềm chế các phe phái ủng hộ mẹ cậu. Sau khi Aegon II băng hà, Aegon II kết hôn với cô con gái còn lại của ông là Jaehaera và trở thành chủ nhân tiếp theo của ngai báu sắt, khép lại một giai đoạn loạn lạc nhất trong lịch sử Westeros. Nhưng các vị thần vẫn chưa buông tha cho vị vua trẻ, ông bị xâu xé bởi các phe phái, các lãnh chúa trong suốt thời kỳ Aegon III phải chịu chấp chính khi chưa đủ tuổi cầm quyền trong suốt thời kỳ "Bình minh giả dối". Những đấu đá ấy lại trực tiếp tước đi khỏi Aegon cô vợ Jaehaera và người bạn Gaemon Palehair. Niềm vui nhỏ như sự mủi lòng của Chua thân dành cho Aegon III là người vợ sau, Daenaera Valaryon và sự trở về của người em Viserys. Tuy luôn hiện lên là một kẻ lạnh lùng nhưng tôi vẫn thấy ẩn sâu trong Aegon một trái tim ấm áp. Aegon III đã đến thăm những người dân đen khi Dịch sốt mùa Đông (133 A.C), không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi cạnh và đôi khi nắm tay một vài người hữu duyên. Nhưng dù gì đó vẫn là một niềm an ủi to lớn, tựa như cái cách ông đã ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay của ngài Tyland Lannister, một Bàn tay tận tụy, và yên lặng tiễn đưa ông ấy về với vòng tay của Kẻ Lạ Mặt. Đặc biệt sau ngày đủ tuổi cầm quyền, ông cũng đã có những quyết định sáng suốt để hàn gắn những vết thương chiến tranh do mẹ và cậu của mình gây ra, đề bạc đúng người vào đúng vị trí thích hợp. Aegon III tuy chưa quá xuất sắc, nhưng với những gì ông đã trải qua, với những gì ông đã làm thì ta khó có thể đòi hỏi gì hơn nữa. Thật sự khi đọc về tiểu sử của Aegon III, tôi thở phào khi ông vẫn không bị những nỗi buồn lôi tuột vào cơn điên loạn và vẫn có những niềm vui nho nhỏ lóe lên trong cuộc đời khốn khổ ấy. Có lẽ Bảy vị thần vẫn không tàn nhẫn đến nỗi dìm Aegon hoàn toàn trong tuyệt vọng khi vẫn để Người Mẹ cho vào cuộc đời ông một chút tình thương.
Aegon III giải tán hội đồng chấp chính, kết thúc "Bình minh giả dối" (Nguồn: The world of ice and fire)
Aegon III giải tán hội đồng chấp chính, kết thúc "Bình minh giả dối" (Nguồn: The world of ice and fire)

B.1. Aegon V Không Ngờ Đến - Lòng tốt không đúng lúc

Aegon V bắt đầu triều đại với một mùa đông dài 6 năm. Đồng thời ông cũng mất đi Bàn tay trung thành tận tụy Bryden Rivers khi ông đã cắt chức Quạ máu và gửi ông ta lên Tường thành để đảm bảo sự công minh của pháp luật. Có một thời gian theo hiệp sĩ Duccan Cao Lớn đi khắp vương quốc với cái tên Egg nên ông có một niềm cảm thương rất lớn với những người dân đen. Aegon V thường xuyên cứu trợ cho họ trong mùa đông khắc nghiệt, tiến hành nhiều cải cách tiến bộ mà trong đó có trao cho tầng lớp bình dân nhiều quyền lợi hơn bất chấp việc ông cũng đang cắt bớt quyền lực của Ngai sắt. Tuy nhiên, Aegon V đã thực hiện những cải cách một cách quá vội vàng và không trung hòa được lợi ích của giới quý tộc với những gì ông cải cách. Sự bất mã leo thang đến nỗi người ta bảo cứ mỗi sắc lệnh ban ra từ Tháp Đỏ sẽ có một cuộc nổi loạn đi liền sau. Đến cuối đời Aegon V bị ám ảnh bởi các con rồng và thường xuyên tìm cách hồi sinh chúng, điều mà người ta tin rằng đã dẫn đến thảm họa Đại hỏa hoạn tại Summer Hall, giết chết phần lớn các thành viên Hoàng tộc. Qua hành động của Aegon V ta có thể thấy một hoài bão lớn lao sánh cùng một lý tưởng cao đẹp nhưng tiếc đã được thực hiện quá vội vàng. Tiếc thay cái nghiệt sinh nhầm thời.

A.3. Viserys I Nhà Vua Trẻ - Tốt thôi chưa đủ

Viserys tiếp nối và gìn giữ những di sản mà Jaehaerys để lại sau những năm tháng trị vì sáng suốt. Là một người hòa nhã và ôn hòa, ông có một quãng thời gian trên Ngai sắt thật sự yên bình với hầu như không có một xung đột đáng kể nào. Viserys cũng có tài dùng người khi những chức vụ đều được ông cất cử cho đúng người. Tuy nhiên sự ôn hòa của nhà vua đã đặt những mầm mống bạo loạn cho Vương triều khi ông đã không cương quyết trong việc khẳng định và bảo vệ quyền thức kế của cô con gái rượu Rheanyra hay đủ quyết đoán để thay đổi quyền thừa kế. Viserys cũng hay để cảm xúc chi phối các quyết định khiến chúng không là quyết định tốt nhất. Nhưng ta khó mà có thể phủ định sự yên ổn mà Viserys đem lại cho Bảy phụ quốc trong những ngày ông ngồi trên Ngai báu Sắt.
Cái chết của vua Viserys I, điểm bắt đầu cuộc nội chiến (Nguồn: The Rise of the Dragon)
Cái chết của vua Viserys I, điểm bắt đầu cuộc nội chiến (Nguồn: The Rise of the Dragon)

A.2. Jaehaerys II - Sức yếu nhưng chí mạnh

Jaehaerys lên ngôi sau thảm kịch Summer Hall, ông có một sức khỏe yếu ớt giống Aenys I. Và đó cũng là nét tương đồng duy nhất giữa ông với người tổ tiên tiền nhiệm khi bệnh tật không thể cản bước ông trên con đường cai trị. Jaehaerys kế thừa cái tên của Đức Vua Già và cả sự thông thái của Jaehaerys I khi ông đã khéo léo thay đổi các chính sách của người cha Aegon V, làm hòa hoãn mối quan hệ giữa các quý tộc với Ngai Sắt. Đồng thời ông cũng có trong mình dòng máu chiến binh của người nhà Targaryen khi kiên quyết ra trận dẹp loạn Blackfyre nếu các cận thần không khuyên can vì lo ngại sức khỏe nhà vua không chịu nổi. Nhưng cuối cùng ý chí của vị vua vẫn không đủ cưỡng lại Kẻ Lạ Mặt, Jaehaerys II băng hà chỉ sau ba năm cầm trịch Ngai Sắt. Nhưng di sản Jaehaerys II để lại thật sự to lớn, loạn Blackfyre được dẹp yên, chính trị nhiều khởi sắc thật sự làm cho những người, dù cho bi quan nhất, cũng dám mơ về một ngày nhà Rồng sẽ lại vực dậy mạnh mẽ một lần nữa. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là lần phựt cháy cuối cùng của ngọn lửa sắp tàn.

A.1. Daeron II Tốt Bụng - Kẻ dọn dẹp

Dearon II kế thừa một Vương quốc đầy thối nát và hỗn loạn từ người cha Aegon IV Bất Xứng. Ông đã cố gắng kiềm chế nhưng cũng đầy khoan dung đối với đám anh em khác mẹ, thay máu Tiểu Hội đồng bằng người thực sự có tài, đề ra những chính sách đầy khôn ngoan để dọn dẹp những di sản xấu xí của cha mình để lại. Daeron còn thực hiện được ước mơ của nhiều người tổ tiên của ông vẫn còn để dở đó là sát nhập xứ Dorne vào Vương quốc, thống nhất Westeros từ Tường thành đến biển Hoàng Hôn với không một giọt máu đổ xuống. Tuy nhiên hai thành tựu lớn nhất của Daeron lại nhanh chóng biến chất, sự sủng ái ông dành cho Dorne và những người Dornish đã gây bất mãn với nhiều quý tộc là thần tử truyền thống của Ngai Sắt. Song song đó sự rộng rãi ông dành cho những đứa con hoang, mà cụ thể là Daemon Blackfyre, đã cho chúng cơ hội phát triển tiềm lực để mưu phản, phá rối Vương quốc suốt bốn đời vua. Nhưng rõ ràng Daeron đã làm cực kỳ tốt khi ông đã dọn dẹp được phần nhiều những di sản xấu xí Aegon V để lại.
Vua Daeron II cùng Công tước Maron Martell của Donre đặt vòng hoa dưới chân tượng Baelor I (Nguồn: The Rise of the Dragon)
Vua Daeron II cùng Công tước Maron Martell của Donre đặt vòng hoa dưới chân tượng Baelor I (Nguồn: The Rise of the Dragon)
*note: Bậc S sẽ chỉ xếp theo thời gian trị vì vì đối với tôi những con người này đều có một sự đóng góp như nhau theo nhiều cách nhìn riêng

S. Aegon I Chinh Phạt - Nền móng cho tất cả

Không một con người nào ở Westeros sinh ra sau thời chinh phạt mà chưa nghe về Aegon I dù cho đó có là các vương tôn công tử trong các lâu đài, học sĩ tại Citadel hay dân đen ở Flea Bottom. Cái ngày Aegon cùng hai người chị em kiêm vợ, Visenya và Rhaenys, đáp xuống vịnh Xoáy nước Đen sẽ mãi mãi lưu danh trong sử sách, trong những khúc ca của Thất đại thành đô. Người ta nhớ nhiều về ông như là một chiến binh mạnh mẽ, người đầu tiên đã gom các vương quốc cổ xưa về một mối. Nhưng đồng thời Aegon cũng là một nhà cai trị tài ba, ông khéo léo hòa nhập vào văn hóa chính trị bản địa của Westeros, trọng vọng nhưng cũng đề phòng các học sĩ của Citadel và các tư tế của Starry Septs, ông lập ra Tiểu Hội đồng và cực kỳ lắng nghe ý kiến từ những cố vấn thông thái, tài giỏi nhất khắp Bảy phụ quốc. Nhưng ông cũng có cái kiên quyết của một Targaryen, dù cho đôi khi sự kiến quyết ấy biến thành cố chấp và khiến ông trả giá. Đó là chấp niệm chinh phục xứ Dorne bằng được của Aegon, và người Dornish đã bắt ông trả giá bằng mạng sống của người phụ nữ ông yêu quý nhất, Vương hậu Rheanys. Dù cho chưa hoàn chỉnh nhưng Aegon đã để lại một nền tảng vững chắc đủ để nhà Targaryen trụ vững qua hai đời vua đầy loạn lạc và vị vua ngay sau đó có thể tiến hành kiến thiết lại Vương quốc.
Visenya đội cho Aegon I vương miện thép Valyria, khoảnh khắc bắt đầu cuộc chinh phạt lịch sử (Nguồn: The world of ice and fire)
Visenya đội cho Aegon I vương miện thép Valyria, khoảnh khắc bắt đầu cuộc chinh phạt lịch sử (Nguồn: The world of ice and fire)

S. Jaehaerys I Thông Thái - Vị vua của các vua

Từ lúc ông trị vì đến mãi về sau, bất kỳ một vị vua nào, dù cho trị vị tốt thế nào, cũng vẫn chỉ là Jaehaerys thứ hai. Thời gian Jaehaerys ở ngôi được xưng tụng là khoảng thời gian thịnh trị nhất mà Westeros từng có, ông dọn dẹp mớ hỗn độn mà người cha Aenys I và người chú Maegor I để lại, hòa giải và khéo léo dung hòa cựu tục của người Valyria với Thất diện giáo, dàn xếp tất cả các mối xung đột bằng phương pháp hòa bình nhất. Jaehaerys I xuất sắc về mọi mặt
Ngoan đạo như một tư tế và thông thái như một học sĩ _ Đại học sĩ Benifer
Ông cũng thành thạo các kỹ năng chiến đấu và, dĩ nhiên, cưỡi rồng, con rồng to lớn Vermithor Cơn thịnh nộ màu đồng. Jaehaerys thường cùng vợ và là em gái, Vương hậu Alysanne, thường xuyên đi chu du khắp Vương quốc để lại nhiều tiếng thơm trong dân chúng. Tuy nhiên việc ông cai trị quá lâu gây ra một vấn đề nghiêm trọng, người thừa kế. Các con của Jaehaerys một phần chết trước cả cha, phần còn lại còn chẳng muốn nhìn mặt ông chứ đừng nói việc cái trị. Điều đó buộc ông phải triệu tập Đại Hội đồng tại Harenhal (101 A.C) để toàn Vương quốc quyết định ai sẽ là người tiếp theo cai trị họ. Đây cũng là mầm mống cho sự chia rẻ về sau. Nhưng dù sao Jaehaerys đã có một triều đại rực rỡ nhất trong lịch sử Westeros, đủ để cả Vương quốc, thậm chí là ở Dorne, cũng khóc thương cho Đức Vua Già khi ông được Kẻ Lạ Mặt đón đi.
Đại Hội đồng họp tại Harrenhal (101 A.C) (Nguồn: The Rise of the Dragon)
Đại Hội đồng họp tại Harrenhal (101 A.C) (Nguồn: The Rise of the Dragon)

S. Viserys II - Nhà vua đích thực không cần ngồi trên ngai

Viserys II là con trai út của Rheanyra, ông lưu lạc ở Essos sau khi bị bắt đi trong trận Hải chiến vịnh Gullet cho đến khi được lãnh chúa Alyn Valaryon chuộc về. Viserys II ở ngôi chỉ vẻn vẹn một năm nhưng người ta vẫn bảo triều đại của ông dài hơn như thế nhiều. Ông bắt đầu phụng sự anh trai Aegon III dưới cương vị Bàn tay rồi sau đó là hai người cháu. Và ông đã làm công việc của mình một cách không thể xuất sắc hơn khi chống đỡ được Vương quốc không sụp đổ dưới sự hiếu chiến của Dearon I và sự hoang đường của Baelor I.
Viserys làm vua chỉ một năm nhưng đã trị vì dài hơn thế trong khi Aegon mãi u sầu, Dearon vùi đầu vào chiến trận, còn Bealor chỉ biết cầu nguyện. _ Tyrion Lannister
Một con người mềm mỏng mà cũng nghiêm khắc, khôn ngoan trong từng quyết định, nhiều người nói rằng họ nhìn thấy một Jaehaerys Thông thái thứ hai nếu Viserys II không đột ngột băng hà chỉ sau hơn một năm cầm quyền, một cái chết mà nhiều đồn đoán là do đứa con trời đánh Aegon IV đứng sau.
Vậy là ta vừa đi qua gần 300 năm trị vị của nhà Targaryen với 17 đời vua và 1 nữ vương không chính thức. Đâu là người bạn yêu thích nhất? Liệu có nhận định nào của tôi mà bạn không đồng ý? Liệu có ai đã bị xếp vào vị trí không tương xứng? Hãy để lại comment ngay bên dưới nhá! Xin chào, với "Máu và Lửa"!
Nguồn tham khảo từ:
awoiaf.westeros.org