Có lẽ trong mỗi chúng ta từ khi còn bé thì đã được dạy, học và biết đến những đức tính tốt đẹp như dũng cảm , giữ lời hứa, tập trung.... và điều đó thật sự rất quan trọng trong quá trình phát triển về mặt nhận thức trong mỗi người chúng ta.Và đối với mình thì đức tính thật thà có lẽ là đức tính mà mỗi chúng ta nên rèn luyện và tập trung vào nó nhiều hơn vì .
Thứ nhất đó là một đức tính không chỉ giúp ích cho mình mà nó còn giúp ích cho mọi người xung quoanh chúng ta . Thật vậy khi mà sống trong một xã hội ngày càng phát triển như hiện nay nơi mà ta gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với những người mới mỗi ngày thì thứ mà có thể kết nối mọi người lại với nhau thì đó chính là sự thật thà mà mỗi người thể hiện để họ có thể tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ với chúng ta , hay trong một bài viết mình từng nghe trên kênh spiderum rằng ngay từ xa xưa nhờ có sự uy tín mà các ngân hàng đã xây dựng được niềm tin nơi khách hàng và xây dựng được một hệ thống vận hành tiền tệ và mình nghĩ điều đó cũng chính vì sự thật thà trong cách làm việc để khách hàng có thể thấy và tin tưởng gửi gắm tiền của họ vào trong đó .
Thứ 2 thật thà không chỉ giúp bạn có được sự tin cậy của mọi người mà nó còn giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc phát triển bản thân . Khi ta nhận thức được bản thân có những khuyết điểm , những điểm yếu thì chúng ta muốn thay đổi bản thân một cách từ từ để thấy được những thay đỗi rõ rệt trong một quãng thời gian dài sau đó để có thể làm được những điều đó thì ta phải thành thật với CHÍNH BẢN THÂN mình . Đúng vậy là chính với bản thân mình chứ không cần show ra cho ai cả như điều thứ 1 bởi vì nhiều khi sự thật thì sẽ mất lòng . Ta luôn đạt ra rất nhiều những mục tiêu , thúc ép bản thân phải làm những điều mà quá sức với ta vào lúc đó để rồi chán nán và từ bỏ việc thay đổi bản thân chỉ sau một quãng thời gian ngắn thực hiện vì vậy ta nên phải nhìn nhận lại phải thật bình tĩnh để có thể thấy rõ được con người mà ta đang có ở hiện tại để rồi từng bước thay đổi . Trên con đường thay đổi đó thì ta phải luôn thật thà với bản thân không phủ nhận những cái sai, đổ lỗi cho người khác ... chính bản thân mới là nguồn lực và xuất phát điểm để đưa bản thân đi lên hoặc cũng có thể kéo bản thân ta đi xuống không nên chạy theo những điều bản thân thực sự không muốn chỉ để vừa lòng những người khác khi nhìn vào ta .
Kết thúc mình mong bài viết này có thể giúp ích một phần nhỏ nào đó cho mọi người và cho chính mình ... see ya