Cảm ơn anh Việt Anh đã đưa ra 1 lời khuyên chất lượng
Chào các bạn... à không, đa số những người đã biết đến bài viết gần nhất của mình thì chắc cũng biết tuổi thật của mình nên mình mạo muội xưng em vậy.

Sau khi bài viết "Hãy mang những người đàn ông nam tính trở lại".  Nhưng để làm gì ? được lên page chính thức của Spiderum đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Và lời đầu tiên, e muốn cảm ơn tất cả những lời động viện, những đóng góp tích cực cho e để có thể cải thiện tương lai.

Em muốn chia sẻ 1 chút là e không hề nằm trong cộng đồng LGBTQ+, nhưng có 1 người rất thân với em là thành viên của cộng đồng LGBTQ+. Vì vài năm qua, em luôn muốn giúp bạn ấy có thể bước ra ánh sáng và sống thật với những gì vốn có của bạn ấy, nhưng cũng như nhiều vụ come out khác, với 2 đứa tuổi teen thì tiếng nói làm sao có trọng lực được. Điều đó khiến em khá nhạy cảm với những người homophobic.

Nên khi bức ảnh về việc Harry mặc váy, e đã nghĩ đây là cơ hội để mình có thể đứng lên để nói những điều mình suy nghĩ, có lẽ tất cả anh chị trong động nhện cũng đã từng nghe qua khái niệm "Nam Giới Độc Hại". Nhưng do kiến thức còn hạn chế nhiều nên có nhiều lập luận và cách đặt tiêu đề của em đã khiến bài viết đi lệch hướng ban đầu. Sau khi đọc lại thì em cũng nhận ra rằng không chỉ bài viết này mà rất nhiều bài viết trước,  cách viết của em khiến nội dung có phần biến thành những nội dung cổ xúy, áp đặt và tự cho mình là đúng ( dù trong tâm của em không hề cố ý viết như thế ). Và em cũng thừa nhận, cũng như nhiều bạn trẻ khác, kiến thức của e có được đa phần là qua sách báo, social media và 1 phần nhỏ môi trường sống xung quanh. Nhiều người bảo bài viết của em là thổ tả, đánh tráo khái niệm, nhưng em thực sự, em không muốn làm như thế ( em cũng thấy hơi shock khi quan điểm của CHỈ RIÊNG MÌNH EM bị so sánh với những hội nhóm độc hại như Redpill ). Đương nhiên việc mọi người như thế nào, làm gì không nằm trong tầm kiểm soát của em, em không hề quên đi những chiến công của những người đàn ông Việt Nam với sự mạnh mẽ để bảo vệ và thiết lập hoà bình cho đất nước chúng ta, em hiểu điều đó, vì ông nội em cũng đã hy sinh trong chiến tranh .

Sự việc bắt đầu đi xa khi chính em cũng không ngờ là bài viết của em được đưa lên page Spiderum và gây ra 1 làn sóng lớn như thế. Ngay từ đầu mục đích của em không hề muốn áp đặt việc đàn ông hay trở nên nữ tính đi hay phụ nữ hãy trở nên nam tính. Vốn có những thứ thuộc về bản chất trong mỗi con người và chỉ có mỗi chúng ta biết ( em chân thành xin lỗi nếu như cách viết bài của em có thể gây hiểu nhầm lớn ).

Dù biết bài viết trước có phần gây tư tưởng lệch lạc cho các bạn trẻ sau này, nhưng em xin phép không xoá bài viết đó, vì dù sao, nó cũng là 1 dấu mốc định hình con người em, em chỉ mong các bạn trẻ sau này nếu có đọc được bài viết đó thì cũng đừng xem nó như là 1 phương châm hay lối sống mà nên theo đuổi cả, cứ là chính mình thôi.

Có 1 việc mà em rất muốn nhắc tới đó là các anh chị hãy cứ phán xét và đóng góp mọi ý kiến nhưng đừng bao giờ lôi ngày sinh của em ra hay của bất kỳ ai để đánh đồng nó với bài viết. Em biết mình vẫn còn kém, kiến thức chưa nhiều, nhưng ngoài em ra, có rất nhiều bạn bằng độ tuổi em rất thông minh, họ có lập luận chặt chẽ hơn, kiến thức đầy đủ hơn và tất nhiên là viết bài hay hơn em, nếu như đánh giá mọi thứ qua độ tuổi thì thật không công bằng cho em và rất nhiều bạn trẻ đam mê viết ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này.

Lời cuối, em nghĩ mình sẽ dành thời gian để có thể cải thiện chất lượng các bài viết trong tương lai. Có thể nhiều người sẽ rời bỏ Spiderum, những đối với em, đây sẽ là nơi để em bắt đầu, nơi vẫn có những con người trẻ nhiệt huyết và sẵn sàng đóng góp mọi thứ 1 cách nghiêm túc. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người !