Bài viết này giống như một lời chào của mình tới những ai tình cờ thấy nó.
Mình không phải một đứa viết văn hay, nhưng mình lại yêu việc viết lách, mình thường viết nhật ký khi có chuyện vui hay chuyện buồn mà có kể với ai thì cũng cảm thấy chưa đủ. Suy nghĩ một thời gian khá dài với ý định lập một blog riêng, mình thấy nó hơi phức tạp. Vậy là tài khoản spiderum này ra đời với cái tên Daily Daisy. Mình rất hay ngồi suy nghĩ đến nhiều thứ, nhưng rồi lại ngại viết ra, hi vọng mình của những ngày giãn cách covid và sau đó sẽ chăm chỉ viết bài hơn mình của những ngày trước ngày hôm nay.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người bình an và vui vẻ trong mùa dịch này.