Sài Gòn, 19 tháng 9, lại một chiều mưa!
Mấy ngày nay cứ về cỡ 4 5 giờ chiều là trời lại triển mưa đen kịnh. Có lẽ ông trời không muốn tôi đi chơi. Bởi tôi lên sài gòn được 3 hôm thì hôm nào cũng mưa, không lớn thì nhỏ... haizzz.
:((( không biết nói gì hơn, chỉ tự nhủ mình xui thôi. Mai là về lại Cần Thơ rồi, bao cảm xúc cứ bồi hồi. Vừa muốn về, lại vừa muốn ở lại. Nhưng lí trí cứ đấm mạnh dô trái tim tôi mà thốt lên rằng: " Về Cần Thơ lo mà chạy deadline cuối tháng thi rồi còn deadline đơn hàng của khách đặt nữa kìa, mau mau về lẹ, đi chơi hoài!" Tôi cũng phải phục dự tự do của tôi trong khi công việc thì bề bộn đợi t hoàn thành. Biết sao đây, mình cũng cần giải khuây một tý, với lại đâu phải lúc nào cũng có dịp được lên sài gòn thăm bạn bè, vui chơi như dị đâu. Tôi toàn tự trấn an bản thân như vậy. Haha nghệ sĩ hài rồi.
Với tôi chuyến đi này để lại rất nhiều điều cho tôi ở hiện tại và cả tương lai nữa. Về các mối quan hệ bạn bè được gắn kết hơn, tôi thân thiết hơn với bạn của mình, hiểu họ nhiều hơn. Về tình cảm, tôi cũng hiểu được cảm xúc của bản thân, hiểu rằng mình cần gì, muốn gì. Tôi học được cách chậm rãi đón nhận, và không quá quan trọng cái nhìn của người khác về mình. Miễn sao trong khuôn khổ cho phép là được. Còn về gia đình, tôi cũng học được cách thấu hiểu, biết quan tâm lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn, biết lo nghĩ cho tương lai. Trong đầu tôi bắt đầu có những plan cho việc xấy nhà mặc dù hiện tại trong tài khoản chưa đến một củ :))). Thôi coi như mình lập kế hoạch trước để thực hiện dần. Ba bốn năm không được thì năm sáu năm, bảy tám năm. Việc này là việc quan trọng hàng đầu. Tôi còn có nghĩ đến việc mua xe cho ba. Ba sẽ thích hãng xe nào, nào thì phù hợp với ba. Tôi có hỏi bạn xin ý kiến thì nó bảo thấy Airblade hợp cho nam chạy. Hm tôi thấy cũng hợp lý. Có lẻ tôi sẽ chốt ý định đó. Còn về bản thân mình, tôi muốn đổi laptop mới, khoảng tầm 10 củ, tôi ước mình nhận được học bổng hk3, haizzz nhưng mà với sức học của tôi thì sao mà nhận được, cảm thấy bất lực quá đii.... Thôi kệ vậy, không được tiền học bổng thì mình gáng móc len kiếm thêm, nghề tay trái luôn. Dù có vẻ hơi đau mắt, đau tay, đau lưng nhưng có tiền thì cũng không sao hết.
Hiệm đã 5h11 chiều, trời vẫn đang triển mưa cùng một vài tiếng sâm chiêm vào làm lòng tôi nặng trĩu. Ôi cuộc hẹn đi chơi buổi tối của tôi, sẽ ra sao đây, cầu mong trời thương không mưa lớn hay mưa dầm để tôi được đi chơi trọn vẹn bữa cuối.. huhu
Lần đầu tập viết lách, văn chương còn lộn xộn, nhưng cũng là những điều từ tấm lòng. Mong những ai đọc được sẽ thương tình cho Én còn non chưa có kinh nghiệm. Cảm ơn rất nhiều:33
Énhocy.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất